Cả tháng nay bận học thi , nên không chơi FM được . Hôm qua chơi cả ngày cho bõ công ...tức không chịu được . Mua 1 thằng tiền đạo tên là Jonathan 22 tuổi từ MU với giá cắt cổ 40M . Về đá được 3 trận , trấn thương 9 tháng (gãy chân ), nó hồi phục rồi thì cũng sang mùa thứ 2 , cho đá chính được vài trận friendly ,chấn thương tiếp , lần này ít hơn , có 5 tháng à . Tui vẫn kiên nhẫn, chờ nó bình phục , hi vong sẽ có kết quả xứng đáng . 5 tháng sau , nó bình phục , mừng lắm ...nhưn trời ơi , nhìn chỉ số của nó chả đáng 5M chứ đừng nói đến 40M . Finishing đang từ 20 rơi vèo xuống còn 13 , Pace còn 11 , strengh còn 9 .... giá của nó còn co 4.5M ... chưa hết , đem vào đá chính , toàn 5 điểm . Chán quá , quang nó xuốnng đội dụ bị đá ,nó lên tiếng bảo mình không giữ lời hứa như lúc ký hợp đồng -> Dislikes manager . Lúc này ấm ức quá rùi ,đuổi nó ra khỏi CLB ,mấy thằng cầu thủ trong CLB unhappy with manager . Vài ngày sau đó bon board sack tui luôn . Tức không thể chịu được. Tắt máy đi ngủ luôn....