Lotte rạp đẹp, do mới xây sau này, với lại phong cách của nó khác hẳn cách bố trí rạp của các rạp khác. Tuy nhiên vấn đề chất lượng thì hên xui, vì lâu lâu cũng có complain về chất lượng phim như sọc, mất tiếng... riêng mình đi coi 3D ở đó đúng là đã hơn nhiều, hình ảnh âm thanh rất tốt, hiệu ứng 3D quá đã chứ không như các bác đi coi BKLR 3D ở rạp khác mà cứ chê sao cứ tối tối mờ mờ, chả thấy 3D gì cả...
Giá vé 3D thì so ra rẻ hơn mấy chỗ khác, vì chỉ có 80k cho tất cả buối sáng, không có VIP VIẾC gì hết. Do cái rạp Q7 quá xa trung tâm, đường từ quận 4 qua cũng khá nguy hiểm vì xe tải chạy khá nhiều, nên ở đây khá vắng, không có cảnh phải mua vé sớm, đến sát giờ chiếu vẫn có ghế đẹp, gọi điện thoại đặt vé 3D khá thoải mái.
Cái Paragon Q7 thấy báo đăng là do xích mích với chủ toà nhà nên Mega không được kinh doanh nữa, nhưng họ cũng thừa nhận là doanh thu quá ế, và thắc mắc không biết sao lại ế dù rạp xây sau đẹp hơn. Vấn đề nằm ở chỗ xa trung tâm vui chơi, đường từ quận 1 qua q7 phải đi qua 2 lần cầu, bụi bặm, xe tải nguy hiểm...nếu ra đó xem phim thì phải mất công chạy vòng lại q1 để chơi các chỗ khác.
Chính vì thế nếu ngoài HN có xây rạp mới người ta cũng chen trong trung tâm mà xây, chẳng ai dại xây xa trung tâm, chỉ có nước ế. Nhưng trung tâm thì đâu còn đất mà xây. Vả lại lượng khán giả chọn xem phim chưa đủ mức đông khách để đầu tư như trong sg, nên cứ chờ thêm thời gian lâu lắm nữa.
Cái Lotte ở HN nghe đâu gặp vấn đề gì đó về xây dựng nên treo mãi đến 2012 mới xây xong. Quá tham cái danh hiệu toà nhà cao nhất gì đó nên gặp rắc rối.