Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thế này nhé , rạp ở Vincom thì nhà tớ từ khu Thanh Xuân lên cũng ngót 10km thế cả thôi, việc đ' gì mà phải bồi câu" ở tận Mĩ Đình cơ á". Thật chứ thể loại này gặp nhiều nên ngứa mắt nói thôi chứ nhạy cảm cái gì :). Còn về trung tâm thương mại vui chơi giải trí thì theo sắp xếp của Nhà Nước sắp chuyển sạch ra hướng Mĩ Đình rồi, trường quay rồi đủ các kiểu đều sẽ về đấy hết :)

ko cần tự hào ta đây trưởng thành đâu 

Tuổi gì thì tuổi nhưng chắc chắn là lớn hơn cậu :). Hôm có bản đồ mô hình qui hoạch ở triển lãm Vân Hồ có đi xem không hay chưa đủ tuổi hiểu thế sự:) . Gặp nhiều thể loại gây ngứa mắt nhưng không nói bây h nói có sao không:)
Cứ cho là sẽ được quy hoạch về đó hết đi, nhưng đến bao giờ thì xong? Bao giờ đi sang cái khu Manor đó thoải mái cho tất cả mọi người?Tuổi gì thì tuổi nhưng chắc chắn là lớn hơn cậu :). Hôm có bản đồ mô hình qui hoạch ở triển lãm Vân Hồ có đi xem không hay chưa đủ tuổi hiểu thế sự :). Gặp nhiều thể loại gây ngứa mắt nhưng không nói bây h nói có sao không :). Nói thế thì tôi ngứa mắt tôi có quyền nói chả liên quan gì đến cậu cả. Còn nếu so sánh gặp bà già mà ngứa mắt thì đầu óc bạn cũng có vấn đề rồi hi hi :). Thôi tiễn khách chứ tranh cãi trẻ trâu ở cái gvn này thì hết ngày
Gớm , quốc gia có duy nhất 1 phòng chiếu có âm thanh Surround
Xem rạp mono thì cứ nằm nhà xem HD với loa 5.1 phèo còn khoái hơn![]()

. Hay phải tùy phòng nó mới chiếu phụ đề? Dù sao còn đỡ hôm xem Sherlock Holmes. Trừ mấy đoạn anh Travolta nói liến thoắng át cả tiếng thuyết minh làm cả phòng ngồi nghệt ra. May mà mình nghe ko tồi lắm. Có lúc muốn cười lắm mà cả rạp im lặng nên mình cũng nín luôn. Đen nhất là gặp phải mấy đứa trẻ con(?), mấy đoạn hành động chúng nó thi nhau "uồi","oa","kinh vãi" hơi khó chịu.
Chiều lết ra rạp QG xem From Paris With Love, vẫn thuyết minh như thường. Hay phải tùy phòng nó mới chiếu phụ đề? Dù sao còn đỡ hôm xem Sherlock Holmes. Trừ mấy đoạn anh Travolta nói liến thoắng át cả tiếng thuyết minh làm cả phòng ngồi nghệt ra. May mà mình nghe ko tồi lắm. Có lúc muốn cười lắm mà cả rạp im lặng nên mình cũng nín luôn. Đen nhất là gặp phải mấy đứa trẻ con(?), mấy đoạn hành động chúng nó thi nhau "uồi","oa","kinh vãi" hơi khó chịu.
hồi trước mình xem ở rạp QG Transformer chỉ có phụ đề thôi mà
mà xem ở rạp này khó chịu nhất là mấy thằng hàng trên mà cao to 1 tí, hoặc có thằng nào đi lại là khỏi xem luôn 
Cái chính là không phải ai cũng như ai, ai cũng có xe máy bạn ạ.Tớ thấy Vincôm với cả Mề Gà chả có j ghê gớm, thế mà các bạn trẻ cứ như phát cuồng lên ấy nhỉ, đúng là HN quá thiếu chỗ vui chơi rồi
Mở thêm rạp ở Mỹ Đình thì tốt chứ sao, có thêm nhiều lựa chọn, đi xe máy 1x km cũng đâu có gì quá xa nhỉ?
Chia buồnChiều lết ra rạp QG xem From Paris With Love, vẫn thuyết minh như thường. Hay phải tùy phòng nó mới chiếu phụ đề? Dù sao còn đỡ hôm xem Sherlock Holmes. Trừ mấy đoạn anh Travolta nói liến thoắng át cả tiếng thuyết minh làm cả phòng ngồi nghệt ra. May mà mình nghe ko tồi lắm. Có lúc muốn cười lắm mà cả rạp im lặng nên mình cũng nín luôn. Đen nhất là gặp phải mấy đứa trẻ con(?), mấy đoạn hành động chúng nó thi nhau "uồi","oa","kinh vãi" hơi khó chịu.
, nhiều khả năng là phim nào bọn chiếu phim quốc gia lấy của Mega thì nó mới để phụ đề, còn phim nào nó chơi lẻ thì chấp nhận thuyết minh thôi
.Hôm mình đi xem HTTYD ở Mega cũng thế. Có mấy thằng nhóc phía sau hơi tý là nói nhặng xị cả lên, bực.Chia buồn, nhiều khả năng là phim nào bọn chiếu phim quốc gia lấy của Mega thì nó mới để phụ đề, còn phim nào nó chơi lẻ thì chấp nhận thuyết minh thôi
.
Còn vụ "ôi, a, á..." đâu chả có, trước xem cái How to train your Dragon trên Mega, đằng sau một đại gia đình có khoảng 6, 7 đứa trẻ, cứ hơi tí là đám nhóc lại lao nhao rú lên làm xem cóc tập trung được cái gì cả =.=
Chia buồn, nhiều khả năng là phim nào bọn chiếu phim quốc gia lấy của Mega thì nó mới để phụ đề, còn phim nào nó chơi lẻ thì chấp nhận thuyết minh thôi
.
Còn vụ "ôi, a, á..." đâu chả có, trước xem cái How to train your Dragon trên Mega, đằng sau một đại gia đình có khoảng 6, 7 đứa trẻ, cứ hơi tí là đám nhóc lại lao nhao rú lên làm xem cóc tập trung được cái gì cả =.=
Hôm mình đi xem HTTYD ở Mega cũng thế. Có mấy thằng nhóc phía sau hơi tý là nói nhặng xị cả lên, bực.
