ThamVanTam
Mario & Luigi
- 9/2/06
- 707
- 9
Tui là số 8 :-*, để vào xem trò này nó thế nào 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tui là số 8 :-*, để vào xem trò này nó thế nào![]()
mình giống Khương Tử Nha mà GF mình giống... Đắc Kỷ, tính sao giờ![]()
Bác này nói chuẩn . Tôn Ngộ Không em thấy chả đánh được con nào ra hồn toàn đi nhờ thần tiên cứu giúp![]()
quái toàn các cụ ở trển thả ra để tạo thành 81 kiếp nạn, mà nếu dễ quá họ Tôn lê thiết bảng đến đâu vỡ sọ đến đấy thì gọi gì là nạn nữa
thành ra cuối cùng là thằng nào hạ giới làm yêu cũng full set hoàng kim, max ngũ hành ấn...Không đánh đc là phải rồiquái toàn các cụ ở trển thả ra để tạo thành 81 kiếp nạn, mà nếu dễ quá họ Tôn lê thiết bảng đến đâu vỡ sọ đến đấy thì gọi gì là nạn nữa
thành ra cuối cùng là thằng nào hạ giới làm yêu cũng full set hoàng kim, max ngũ hành ấn...

Ko phải là đánh ko lại mà là sao phải đánh khi đã có cách giải quyết hay hơn.Quái thì đa phần là pet của các cụ cả,mà ông bà có câu "đánh chó phải ngó mặt chủ",liên hệ bảo các cụ ấy tự rước về là hay hơn cả![]()

mình giống Khương Tử Nha mà GF mình giống... Đắc Kỷ, tính sao giờ![]()
Tử Nha nói :
- Nay tôi tuổi đã già, ngoài bảy mươi, biết người ta có chịu không ?
Dị Nhân nói :
- Sao lại không chịu. Nhà họ Mã đã nhận tiền sính lễ rồi. Vả lại con gái nhà họ Mã tuy còn trinh, nhưng tuổi hơn sáu mươi, sánh với hiền đệ xứng đôi lắm. Có lẽ trời dành riêng cho hiền đệ đấy .
Ngày cưới vợ của Tử Nha cũng rất rộn rịp, trai già đi cưới nàng tóc bạc. Nếu đời loài người là một trăm năm thì đôi vợ chồng nầy còn hưỡng dư hai mươi năm tình ái cũng không phải ngắn ngủi gì ?
Ðời sau có thơ nói về Tử Nha có vợ muộn :
Tu chẳng thành tiên tiếc Tử Nha
Về trần cưới vợ cũng vui nhà
Sáu mươi tám tuổi , cành dâu xế
Bảv chục dư hai chú rễ già
Xem đuốc hàm râu e táp lửa
Soi gương mái tóc tợ sương sa
Lá lay Nguyệt Lão xe tơ muộn
Dẫu đến trăm năm nhắm chẳng xa !
uhm nó bói đúng thật, nó bói 10 thì cũng trúng tới 9 phầnweb khá ấn tướng đó chứ , bài nhạc củng hay
nó bói cho tui đúng wa![]()
. Đọc xong quẻ bói là tui quyết định chơi game này luôn 
ôi má ơi............chịu không nỗiTử Nha pro wá dzỵ,ở tuổi đó còn gù được người...còn....à :-*....m2 hok bik còn sức ấy nổi hok đây
![]()
Tử Nha tuy cưới vợ mặc lòng, song lòng hoài vọng núi non xưa cũ, quen kiếp tu hành, nên việc ái ân không nồng thắm. Mã thị không rõ tánh chồng, ngỡ anh chàng vô dụng, không phải khách đa tình.

biết nó là 1 tiểu thuyết hư cấu rồi mà còn nói nó xuyên tạc à nhảm vậy. Thần tiên là do tưởng tượng của con người rồi có cái nào là thật đâu, mà mỗi người thì có 1 cái tưởng tượng khác nhau chứ. Đọc được vài 3 quyển sách đã tưởng mình là giỏi rồi chê bai 1 tác phẩm văn học kinh điển đúng là "ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG"Phong Thần chỉ là một tiểu thuyết, không có ý nghĩa trong tôn giáo - thần hệ, thưa bạn thân mến. Ai cũng biết nó chỉ là tiểu thuyết hư cấu, nên nhắm mắt bỏ quacũng có người như tôi, thấy hơi ngứa mắt thì nói thôi.
biết nó là 1 tiểu thuyết hư cấu rồi mà còn nói nó xuyên tạc à nhảm vậy. Thần tiên là do tưởng tượng của con người rồi có cái nào là thật đâu, mà mỗi người thì có 1 cái tưởng tượng khác nhau chứ. Đọc được vài 3 quyển sách đã tưởng mình là giỏi rồi chê bai 1 tác phẩm văn học kinh điển đúng là "ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG"



biết nó là 1 tiểu thuyết hư cấu rồi mà còn nói nó xuyên tạc à nhảm vậy. Thần tiên là do tưởng tượng của con người rồi có cái nào là thật đâu, mà mỗi người thì có 1 cái tưởng tượng khác nhau chứ. Đọc được vài 3 quyển sách đã tưởng mình là giỏi rồi chê bai 1 tác phẩm văn học kinh điển đúng là "ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG"
, bạn dựa vào đâu mà bảo nó là "kinh điển" ?
. Tôi đọc được 3 quyển sách, vẫn có nhiều thứ trong đầu - để mà có thể nói - hơn người chẳng có quyển nào như bạn.
...bây giờ thì nó biết suy nghĩ rồi.....cũng coi film hoạt hình bình thường và hết nói xạo rồi...
chỉ nói 1 câu...còn đĩa film khác không 