World Cup - Russia 2018 - Ngọa hổ tàng long

Đội nào sẽ lên đỉnh mùa này

  • Tây Ban Nha

  • Đức

  • Pháp

  • Bỉ

  • Argentina

  • Brazil

  • Bồ Đào Nha

  • Anh

  • Khác ...


Results are only viewable after voting.
Arg có bị loại thì cũng xứng đáng thôi,ko có gì phải bàn cãi
Về phần thằng Croa đá rất hay mình vẫn éo tin tưởng lắm,hồi euro 16 nó cũng đứng đầu bảng do đập TBN làm dân tình hype ngút trời cuối cùng bại dưới tay BĐN :3cool_shame:
 
mong thằng Brazil thọt chết mịa về nước cho rảnh nợ
 
có 1 bác cmt thế này, không phải ý của e đâu nhé.

1. World cup 2006 Si vào từ ghế dự bị chẳng làm trò tróng gì , thua Đức và phải về nước.
2. Năm 2010, với Messi là trụ cột thì Argentina thua Đức càng đậm 0-4
3. Năm 2014, đây là năm fan cuồng Si nói Si cổng Argentina vào chung kết… xin thưa:
- Si chỉ ghi bàn ở vòng loai (4 bàn) vào toàn những đội nào? Bosnia(1), Iran (1), Nigeria(2).
- Vào vòng knock out, Argentina gặp Switzerland, Si im hơi lặng tiếng suốt 90’. Argentina lách qua ngỏ hẹp nhờ thủ môn Romero, Dimaria và Switzerland tự thua và xui.
- Vào gặp Bỉ (đội tiềm năng của năm đó thôi). Nhờ Higuain ghi bàn khi banh dội ra từ hậu vệ. Trận này thắng nhờ (Higuain gánh team). Nực cười là phút 90+, trong lúc Bỉ ham lên tấn công để gở hòa, Si có trái lừa banh về 1 mình mà đưa cho thủ môn chụp. Cầu thủ lớn của trận nhỏ, chỉ biết ghi bàn vào những đội vòng bảng như (Bonisa, Nigeria, and Iran). Nên nhớ, Argentina năm nào vòng bảng cũng gặp toàn những đội tí hon của wc.
-Vào gặp Netherlands, nhờ Machesno gánh team (Roben có trái bên cánh, nhắc banh 1 nhịp và shoot, Machesno như trên trời rơi xuống cứu thua). Cuối trận thì Romero saved được trên 11 mét, thế là vào chung kết. Cả wc chỉ gặp Netherlands là xứng tầm với tầm vóc và đội hình siêu khủng của Argentina. Xin nhắc lại, Argentina xuýt nữa sấp mặt với Switzerland “nhờ có Si”
- Vào gặp Đức thì biết rồi, Higuian bị đem ra chưởi vì cướp được banh mà không ghi bàn. Đây là cái cớ thôi. Si cũng có trái đối diện Nuer bên cánh làm được gì mà đổ tội cho Higuain. Sao không khen Higuain gánh team khi ghi bàn vào Bỉ đi.
- 3 kỳ World Cup Si chỉ ghi 5 bàn vào những đội trên và Serbia (1) vào năm 2010.
*** Tóm lại: Argentina vào chung kết nhờ (Higuain, Dimari, and Romero).
Trận gặp Thuỵ Sĩ phút cuối thằng nào đi bóng từ giữa sân rồi chuyền cho Di Maria dứt điểm ở chỗ thoáng để ghi bàn thế ;)) đúng là qua con mắt anti thì thành "suýt nữa sấp mặt trước switzerland", sợ thật
Rồi pha 90+ lúc gặp Bỉ, quả đó ko vào do Coutois khép góc và phản xạ tốt, bóng sau đó văng ra ngoài, qua lời trên như kiểu Si nó sút nhẹ hều để Coutois bắt được vậy 8-}
Trận gặp Hà Lan kể cả có xemhighlight thì cũng có thể thấy những tình huống nguy hiểm của Arg đều do Si nó tạo ra 8-}
Si ko ghi bàn thì mặc định là hắn tàng hình 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Arg có bị loại thì cũng xứng đáng thôi,ko có gì phải bàn cãi
Về phần thằng Croa đá rất hay mình vẫn éo tin tưởng lắm,hồi euro 16 nó cũng đứng đầu bảng do đập TBN làm dân tình hype ngút trời cuối cùng bại dưới tay BĐN :3cool_shame:
Bồ năm đó chân mệnh thiên tử rồi, thằng nào gặp mà chả chết :4cool_doubt:
 
Bồ năm đó chân mệnh thiên tử rồi, thằng nào gặp mà chả chết :4cool_doubt:
Sẵn bàn vui, thử làm cái vote chân mệnh thiên tử đáng nhớ nhất gần đây xem? :))
Ta chọn giữa Bồ 2016 với Chelsea ăn C1 năm 2012 :-?
 
lol Ozil vs Gundogan chụp hình chung vs tổng thống Thổ, lol Gun còn mặc cái áo bảo Erdogan là tổng thống đích thực đời mình

Bác dịch hơi quá, nó chỉ ghi là To my president thôi, không phải là to the true president of my life :))
Nhưng mà thật, quá đỗi dở hơi.
Hình như Ozil còn không hát cả quốc cả Đức. Lại cay bạn Phan Văn Tốt hát quốc ca Brazil.
 
Sẵn bàn vui, thử làm cái vote chân mệnh thiên tử đáng nhớ nhất gần đây xem? :))
Ta chọn giữa Bồ 2016 với Chelsea ăn C1 năm 2012 :-?
Dê An C1 3 năm liền nứa <(“)
 
Don't cry for me Argentina =))
 
Ta nhớ cái giải Copa hồi đó 2 năm đá 2 lần toàn đội làng nhàng, Bra hồi đó max nát
Ck gặp thằng Chile 2 lần ko ăn đc mà cũng đc đem ra so với Euro cơ à
Công bằng mà nói thì con đường vào chung kết của Bồ năm 2016 cũng chẳng gặp đội nào mạnh hơn bọn đá Copa cả. Vòng bảng toàn đội bèo mà hoà 3 trận, ko có cái thể thức mới cũng về nước rồi.
Chung kết gặp chủ nhà Pháp thì khó thật, nhưng Ronaldo lại ko đá. Vả lại giải đó nó ko phải MVP, thậm chí chưa chắc là MVP của đội Bồ.

Còn Argentina 2 trận chung kết Copa đều là thua penalty. WC thì thua hiệp phụ.

Nếu xét về overall performance của 2 đội và đóng góp của 2 thằng thì cũng như 99 với 100 thôi. Chả hiểu sao có danh hiệu vào thì lại như 0 với 100.

Đếm danh hiệu như thế thì chắc Kroos hơn được Ballack, Neuer hơn được Kahn?
 
có 1 bác cmt thế này, không phải ý của e đâu nhé.

1. World cup 2006 Si vào từ ghế dự bị chẳng làm trò tróng gì , thua Đức và phải về nước.
2. Năm 2010, với Messi là trụ cột thì Argentina thua Đức càng đậm 0-4
3. Năm 2014, đây là năm fan cuồng Si nói Si cổng Argentina vào chung kết… xin thưa:
- Si chỉ ghi bàn ở vòng loai (4 bàn) vào toàn những đội nào? Bosnia(1), Iran (1), Nigeria(2).
- Vào vòng knock out, Argentina gặp Switzerland, Si im hơi lặng tiếng suốt 90’. Argentina lách qua ngỏ hẹp nhờ thủ môn Romero, Dimaria và Switzerland tự thua và xui.
- Vào gặp Bỉ (đội tiềm năng của năm đó thôi). Nhờ Higuain ghi bàn khi banh dội ra từ hậu vệ. Trận này thắng nhờ (Higuain gánh team). Nực cười là phút 90+, trong lúc Bỉ ham lên tấn công để gở hòa, Si có trái lừa banh về 1 mình mà đưa cho thủ môn chụp. Cầu thủ lớn của trận nhỏ, chỉ biết ghi bàn vào những đội vòng bảng như (Bonisa, Nigeria, and Iran). Nên nhớ, Argentina năm nào vòng bảng cũng gặp toàn những đội tí hon của wc.
-Vào gặp Netherlands, nhờ Machesno gánh team (Roben có trái bên cánh, nhắc banh 1 nhịp và shoot, Machesno như trên trời rơi xuống cứu thua). Cuối trận thì Romero saved được trên 11 mét, thế là vào chung kết. Cả wc chỉ gặp Netherlands là xứng tầm với tầm vóc và đội hình siêu khủng của Argentina. Xin nhắc lại, Argentina xuýt nữa sấp mặt với Switzerland “nhờ có Si”
- Vào gặp Đức thì biết rồi, Higuian bị đem ra chưởi vì cướp được banh mà không ghi bàn. Đây là cái cớ thôi. Si cũng có trái đối diện Nuer bên cánh làm được gì mà đổ tội cho Higuain. Sao không khen Higuain gánh team khi ghi bàn vào Bỉ đi.
- 3 kỳ World Cup Si chỉ ghi 5 bàn vào những đội trên và Serbia (1) vào năm 2010.
*** Tóm lại: Argentina vào chung kết nhờ (Higuain, Dimari, and Romero).
Những điều này là bình thường nhưng với thằng khác thì Euro rồi Rô đỉ éo có công gì, Bồ thành công nhờ Eder và Pepe hehe
Lão này nói xàm là nhiều, lâu lâu ăn đc quả thì chuẩn phải rồi =))
 
Công bằng mà nói thì con đường vào chung kết của Bồ năm 2016 cũng chẳng gặp đội nào mạnh hơn bọn đá Copa cả. Vòng bảng toàn đội bèo mà hoà 3 trận, ko có cái thể thức mới cũng về nước rồi.
Chung kết gặp chủ nhà Pháp thì khó thật, nhưng Ronaldo lại ko đá. Vả lại giải đó nó ko phải MVP, thậm chí chưa chắc là MVP của đội Bồ.

Còn Argentina 2 trận chung kết Copa đều là thua penalty. WC thì thua hiệp phụ.

Nếu xét về overall performance của 2 đội và đóng góp của 2 thằng thì cũng như 99 với 100 thôi. Chả hiểu sao có danh hiệu vào thì lại như 0 với 100.

Đếm danh hiệu như thế thì chắc Kroos hơn được Ballack, Neuer hơn được Kahn?
1/2 là một nữa nhưng 1/0 = infinite =))
 
Bác dịch hơi quá, nó chỉ ghi là To my president thôi, không phải là to the true president of my life :))
Nhưng mà thật, quá đỗi dở hơi.
Hình như Ozil còn không hát cả quốc cả Đức. Lại cay bạn Phan Văn Tốt hát quốc ca Brazil.
2 thằng đó lẽ ra phải sút khỏi đội tuyển quốc gia
 
mong thằng Brazil thọt chết mịa về nước cho rảnh nợ
Ấy, mình vừa mới đặt Brazil nè, tối nay ăn 2 quả là oki, ko tin là mấy thằng lớn ăn 1-0 mãi đc =))
 
Sẵn bàn vui, thử làm cái vote chân mệnh thiên tử đáng nhớ nhất gần đây xem? :))
Ta chọn giữa Bồ 2016 với Chelsea ăn C1 năm 2012 :-?
Chel đá chắc chắn, chiến thắng nhờ những pha phản công sắc lẹm. Loại những đối thủ lớn nhất.
Còn Bồ thì chân mệnh còn éo gì nữa,
Vòng bảng ko 1 trận thắng vẫn vào.
Vòng loại thì trận nào cũng đá đến 120p. Thắng nhờ bàn thắng bạc + Pen.
Cả giải thì CR7 ghi bàn đc mỗi 1 trận với Hungary. Vòng bảng.
=> CR7 thì người hùng, còn Si thuế thì là thọt, thua thì tại Si Thuế.
 
Sẵn bàn vui, thử làm cái vote chân mệnh thiên tử đáng nhớ nhất gần đây xem? :))
Ta chọn giữa Bồ 2016 với Chelsea ăn C1 năm 2012 :-?
Á Căn Đình năm nay nhé :cuteonion14:
 
Chel đá chắc chắn, chiến thắng nhờ những pha phản công sắc lẹm. Loại những đối thủ lớn nhất.
Còn Bồ thì chân mệnh còn éo gì nữa,
Vòng bảng ko 1 trận thắng vẫn vào.
Vòng loại thì trận nào cũng đá đến 120p. Thắng nhờ bàn thắng bạc + Pen.
Cả giải thì CR7 ghi bàn đc mỗi 1 trận với Hungary. Vòng bảng.
=> CR7 thì người hùng, còn Si thuế thì là thọt, thua thì tại Si Thuế.
3 bàn 2 trận mà :D
(1/3 số bàn thắng của Bồ)
upload_2018-6-22_10-40-16.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận sau cho Messi ngồi dự bị đi đảm bảo ăn. Nhiều khi HLV thần thánh Messi quá bọn kia ngứa mắt phá.
 
có 1 bác cmt thế này, không phải ý của e đâu nhé.

1. World cup 2006 Si vào từ ghế dự bị chẳng làm trò tróng gì , thua Đức và phải về nước.
2. Năm 2010, với Messi là trụ cột thì Argentina thua Đức càng đậm 0-4
3. Năm 2014, đây là năm fan cuồng Si nói Si cổng Argentina vào chung kết… xin thưa:
- Si chỉ ghi bàn ở vòng loai (4 bàn) vào toàn những đội nào? Bosnia(1), Iran (1), Nigeria(2).
- Vào vòng knock out, Argentina gặp Switzerland, Si im hơi lặng tiếng suốt 90’. Argentina lách qua ngỏ hẹp nhờ thủ môn Romero, Dimaria và Switzerland tự thua và xui.
- Vào gặp Bỉ (đội tiềm năng của năm đó thôi). Nhờ Higuain ghi bàn khi banh dội ra từ hậu vệ. Trận này thắng nhờ (Higuain gánh team). Nực cười là phút 90+, trong lúc Bỉ ham lên tấn công để gở hòa, Si có trái lừa banh về 1 mình mà đưa cho thủ môn chụp. Cầu thủ lớn của trận nhỏ, chỉ biết ghi bàn vào những đội vòng bảng như (Bonisa, Nigeria, and Iran). Nên nhớ, Argentina năm nào vòng bảng cũng gặp toàn những đội tí hon của wc.
-Vào gặp Netherlands, nhờ Machesno gánh team (Roben có trái bên cánh, nhắc banh 1 nhịp và shoot, Machesno như trên trời rơi xuống cứu thua). Cuối trận thì Romero saved được trên 11 mét, thế là vào chung kết. Cả wc chỉ gặp Netherlands là xứng tầm với tầm vóc và đội hình siêu khủng của Argentina. Xin nhắc lại, Argentina xuýt nữa sấp mặt với Switzerland “nhờ có Si”
- Vào gặp Đức thì biết rồi, Higuian bị đem ra chưởi vì cướp được banh mà không ghi bàn. Đây là cái cớ thôi. Si cũng có trái đối diện Nuer bên cánh làm được gì mà đổ tội cho Higuain. Sao không khen Higuain gánh team khi ghi bàn vào Bỉ đi.
- 3 kỳ World Cup Si chỉ ghi 5 bàn vào những đội trên và Serbia (1) vào năm 2010.
*** Tóm lại: Argentina vào chung kết nhờ (Higuain, Dimari, and Romero).
ô xem trận đấu ko hay xem livescore thằng nào ghi bàn vậy, quả trận Thụy Sỹ thg nào chuyền dọn cỗ cho thg Di Maria cứa lòng ghi bàn :)))) thg Di Maria trận đó đá siêu ngu, nó tạt bóng bóng rời trận nó 3m là đập chân hậu vệ Thụy Sỹ ra biên nhé :))) các bàn vòng loại của nó như trận Iran nó ko ghi bàn là hòa đó, trận Nigeria thì liên tục bị bám sát tỷ số
nhưng phải công nhận năm nào ai cũng nghĩ thg Rô nó sẽ xuống nhưng nó vẫn đá ngon, trong khi Si thì càng ngày càng nhiều lý do cho sự đi xuống của mình, cầu thủ châu Âu xem ra duy trì phong độ đỉnh cao vẫn tốt hơn cầu thủ Nam Mỹ. Argen còn đỡ chứ mấy a Brazil chưa đến 30 tụt form thảm hại rồi.
 
Trận gặp Thuỵ Sĩ phút cuối thằng nào đi bóng từ giữa sân rồi chuyền cho Di Maria dứt điểm ở chỗ thoáng để ghi bàn thế ;)) đúng là qua con mắt anti thì thành "suýt nữa sấp mặt trước switzerland", sợ thật
Si ko ghi bàn thì mặc định là hắn tàng hình 8-}
Mấy thằng đó có biết xem bóng đá đâu. Si thuế đá playmaker chứ có phải tiền đạo đéo đâu mà lôi bàn thắng ra doạ.
Như hqua Si thuế dù bị cô lậpd những cũng có đôi ba 2 pha tạo ra tỉnh huôngd nguy hiểm nhất cho Arghen. Cả trận arghen chắc có đc 5 pha như thế.
1- pha ở hiệp một, chọc khe khá tinh tế cho Salvio cho pha cắt ngang loại hết hậu vệ cho Meza có cơ hội sút bong.
2- Pha xâu kim gần cuối trận, giúp Meza có cơ hội sút bóng ko có ai kèm.
Nchung hqua cả đội đá tệ do lối chơi chứ chả riêng gì Si thuế.
 
Back
Top