- 16/10/06
- 3,003
- 4,281
Ta nghĩ chả mấy người thua độ trận này đâu, cái trận chỉ cần hoà là xong mấy ai dám đánh tài hay nằm Nhật 
Lúc đó thằng Nhật có 2 lựa chọn: 1 là vẫn tấn công tự quyết định số phận mình, 2 là đá kiểu phản cảm kia. Phương án 2 thực ra tỉ lệ rủi ro còn cao hơn vì ai chả biết trận bên kia bọn Senegal nó sẽ sống chết tràn lên, trong khi trận bên này bọn Ba Lan làm gì phải quyết tâm như thế.
Tuy nó chọn phương án 1 hay 2 thì đều có thể nói là "đá thế đúng rồi", nhưng ai chả thấy cái lựa chọn 2 là lựa chọn của thằng hèn.
Thứ nữa là kiểu đá bựa này khác hẳn với việc ăn vạ câu giờ nhé. Ăn vạ câu giờ là nó cũng đổ mồ hôi giành được kết quả rồi, nó chỉ câu được giỏi lắm vài phút để tự bảo vệ cái thành quả của nó thôi. Còn kiểu này là kiểu bỏ hẳn, bố đéo thèm đá, những 15 phút, để thằng khác làm hộ, mình chỉ nằm hưởng. À mà cũng ko chắc chắn được hưởng, chỉ là há miệng chờ sung thôi.

Lúc đó thằng Nhật có 2 lựa chọn: 1 là vẫn tấn công tự quyết định số phận mình, 2 là đá kiểu phản cảm kia. Phương án 2 thực ra tỉ lệ rủi ro còn cao hơn vì ai chả biết trận bên kia bọn Senegal nó sẽ sống chết tràn lên, trong khi trận bên này bọn Ba Lan làm gì phải quyết tâm như thế.
Tuy nó chọn phương án 1 hay 2 thì đều có thể nói là "đá thế đúng rồi", nhưng ai chả thấy cái lựa chọn 2 là lựa chọn của thằng hèn.
Thứ nữa là kiểu đá bựa này khác hẳn với việc ăn vạ câu giờ nhé. Ăn vạ câu giờ là nó cũng đổ mồ hôi giành được kết quả rồi, nó chỉ câu được giỏi lắm vài phút để tự bảo vệ cái thành quả của nó thôi. Còn kiểu này là kiểu bỏ hẳn, bố đéo thèm đá, những 15 phút, để thằng khác làm hộ, mình chỉ nằm hưởng. À mà cũng ko chắc chắn được hưởng, chỉ là há miệng chờ sung thôi.




