Tường thuật trận tử thủ của Hồng Quân Xô Viết tại Malinovka
[spoil]Sau 1 chút ngỡ ngàng pha lẫn bực bội (bực vì cực ghét map này, ngỡ ngàng vì 5 trận liền toàn đứng đầu bảng

), trận đấu bắt đầu với sự đột kích bất ngờ bên phía địch.
Bắt đầu trận chiến, quân địch dưới sự chỉ huy của chú T29 "to đầu", lập tức rush ồ ạt ngay mid, quân ta lâm vào tình thế bị động và mất người liên tục, 5-11, thế trận không thể tồi tệ hơn khi phần thua chắc đến 90%
Sau khi dẹp được trận càn của Pz38N, KV, Leopard, RamII cùng 2 thằng T34 hổ báo, nhận thấy trên đồi có 1 em KV1S đang ráng trườn lên vị trí cao hòng hạ thủ bé Hummel phe ta, với 1 phát đạn chuẩn xác cùng 1 phát blind fire, chỉ huy chiếc KV1S chỉ kịp thốt "oh shjt" trước khi lên bảng cùng đồng bọn.
Thế trận lại nghiêng về phe ta với viếc bên địch chỉ còn duy nhất T29 cùng 2 arty, trong khi chuẩn bị tấn công thì bổng nhiên chú T29 xuất hiện đồng thời arty địch tiêu diệt luôn KV và su85 bên ta, 1 lần nữa phe ta lại lâm vào thế bị động.
Nhận thấy turret của T29 xoay trở rất chậm, chắc chắn đã bị phát pháo của hummel làm hư, mình quyết định lao lên dogfight, sau 3 phát bắn ( 2 AP, 1 gold), em T29 lìa đời, bên địch chỉ còn 2 arty nên mình quyết định lao thẳng lên sang base bên kia.
Vừa bắt đầu cap base thì em grille địch nã 1 hit vào cạnh tracks, và cũng nhờ đó mình đoán được hướng bắn, bỏ cap, quyết định lao lên và diệt gọn con grille này.
Ngay sau đó, mình quay lại tiếp tục cap base đồng thời di chuyễn liên tục đề phòng bị bắn lén, và con arty cuối cùng bên kia cũng sai lầm khi quyết định lao sang cap base phe ta. GG
Và kết quả: wittmann's medal, invader, topgun và tất nhiên là steel wall
[/spoil]
André Luiz Santos Lima: Holy Shit man....awesomw battle