World of tank released ver 5

Status
Không mở trả lời sau này.
Càng ngày càng điên tiết với bọn Lowe, không phải vì chúng nó trâu bó, máu dai, mà vì lũ newbie cầm nó.
Thân mang tiếng HT mà đi núp sau lưng S51, để thằng Leo scout chết chùm :((

Công nhận toàn gà cầm Lowe, tui SU-100 thịt tụi này thường xuyên, ít gặp IS-3 hay KT nhưng tụi nó khôn hơn hẳn :D.

Mà ko hiểu sao Lowe vẫn điểm yếu cố hữu của tank Ger và chẳng có đặc điểm gì nổi bật vẫn đc dân tình xài nhiều thế nhỉ, 1 match 3 thằng Lowe là chuyện thường :-? ?
 
Best of farmers, more than KV5 :|
 
Càng ngày càng điên tiết với bọn Lowe, không phải vì chúng nó trâu bó, máu dai, mà vì lũ newbie cầm nó.
Thân mang tiếng HT mà đi núp sau lưng S51, để thằng Leo scout chết chùm :((

Đâu phải chỉ bọn Lowe, mà cả KV-5 nữa. Ko vơ đũa cả nắm, nhưng vào trận thấy bến địch 4-5 con tank pre là mừng cái đã. Ko biết bao lần team phải thốt lên: tank pre = noob
 
World of Warplanes(Wargaming) vs. World of Planes (Gaijin)

Wargaming.net is the famous award-winning videogame publisher and developer, best known for the epic MMO World of Tanks, which has already captivated hundreds of thousands of people throughout the world. At this stage we are glad to announce World of Warplanes game, the new project by Wargaming.net which is based on military air dominance ranging from the 1930's through the 1950's.

World of Warplanes is a stand alone Free to play game being developed by the team that created the award winning and highly acclaimed game, World of Tanks.

“We are proud to be able to develop another high quality Free to Play game for the world’s gaming community”, said Victor Kislyi, CEO of Wargaming.net. “World of Tanks has been extremely succesful and we look to bring the same high quality if not better to World of Warplanes.”

With the recent announcement of the partnership with Lesta the overall portfolio of Wargaming.net now features more than 20 titles highly acclaimed by media and players.

Follow the news and stay tuned for more World of Tanks!

http://game.worldoftanks.com/news/general_news/wargamingnet_expands_world

Bắn máy bay thì chờ cái Ace online 2 của bọn Hàn ra rồi chơi, F/A22,F35,Su 47,Mig35 chơi sướng hơn mấy con chuồn chuồn hồi WW2 nhiềub-)
 
Công nhận toàn gà cầm Lowe, tui SU-100 thịt tụi này thường xuyên, ít gặp IS-3 hay KT nhưng tụi nó khôn hơn hẳn :D.

Mà ko hiểu sao Lowe vẫn điểm yếu cố hữu của tank Ger và chẳng có đặc điểm gì nổi bật vẫn đc dân tình xài nhiều thế nhỉ, 1 match 3 thằng Lowe là chuyện thường :-? ?

Có gì đâu mà ko hiểu mua KV5 với Lowe đi là hiểu liền :).
Thế này nhé có Lowe hoặc KV-5 thì ko cần phải tính 1 viên đạn bao nhiêu tiền, ko cần phải tính lời lỗ credit.Bắn 1 trận thua cũng bèo bèo 30k cre, thắng thì đến hơn 100k credit cũng không có gì lạ. tank xe nào cũng đầy đủ phụ kiện. Up đến tank nào mua ngay tank đó ko cần phải suy nghĩ. Bắn cũng ngon. toàn xếp top tier.Bấy nhiêu có đáng tiền để mua lowe hay kv5 ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
Có gì đâu mà ko hiểu mua KV5 với Lowe đi là hiểu liền :).
Thế này nhé có Lowe hoặc KV-5 thì ko cần phải tính 1 viên đạn bao nhiêu tiền, ko cần phải tính lời lỗ credit.Bắn 1 trận thua cũng bèo bèo 30k cre, thắng thì đến hơn 100k credit cũng không có gì lạ. tank xe nào cũng đầy đủ phụ kiện. Up đến tank nào mua ngay tank đó ko cần phải suy nghĩ. Bắn cũng ngon. toàn xếp top tier.Bấy nhiêu có đáng tiền để mua lowe hay kv5 ko?

cái này là tank pre với acc pre hay là tank pre với acc no pre ?
 
dĩ nhiên có tiền mua tank pre sao lại ko xài pre...CHơi chán KV-5 rồi bán dc 1,5M đem mua T-29 =))), Lowe chơi vui hơn nên giữ lại farm tiền
 
Bỏ 1k2 cre để lấy đủ exp up gun cho S51 :-w
Con phòi này khốn nạn phết :-w
 
air dominance ranging from the 1930's through the 1950's.

máy bay tier10 chắc sẽ là mấy chiếc phản lực như Mig-21, F-86 :D
 
dĩ nhiên có tiền mua tank pre sao lại ko xài pre...CHơi chán KV-5 rồi bán dc 1,5M đem mua T-29 =))), Lowe chơi vui hơn nên giữ lại farm tiền
cái này thì chưa đúng, đầu tư một em lower để fram tiền để đỡ phải mua pre.
vậy có ai chơi lower non pre chưa, 1 battle fram được bao nhiêu?
 
Vàng Anh cho mình hỏi là cái topic "Bảng phong thần - dành cho các tay chơi bất trị"
Đi đâu rồi nhỉ?
Bên TTVN tố buzzdesign của bên mình là trùm teamkill, có ai vào xác nhận cái.
 
Càng ngày càng điên tiết với bọn Lowe, không phải vì chúng nó trâu bó, máu dai, mà vì lũ newbie cầm nó.
Thân mang tiếng HT mà đi núp sau lưng S51, để thằng Leo scout chết chùm :((

Cầm Arty khoái nhất gặp mấy con gà LOWE với KV-5 ở team kia, nhưng lại ngán khi thấy cái tên CLAN kèm theo mấy con gà LOWE đó là GVN, vì nó khôn bà cố, ít khi ló ra cho mình bắn >"< kekeke !!!

Còn vô trận mà thấy tầm 3 con LOWE bên mình là biết thua chắc, khỏi phải bàn. Bữa nào hên gặp đám team cùi bên kia thì thắng lại.

LOWE mình chưa xài thử, nhưng bắn nó rồi thấy rất đáng sợ, ko phải kẻ tầm thường. Gun nó bắn chính xác, giáp trước gun 122mm bắn toàn bounce, chỉ khi canh kỹ mới bắn được. Thằng cầm LOWE biết cách chơi, đưa mặt trước ra đỡ đạn thì khó ăn bắn chết nó nổi. Còn bên hông với phía sau thì là điểm yếu cố hữu của tank ko phải bàn. Gun e này phải nói là rất mạnh, gần ngang ngửa với BL-9 , bắn phát nào thấm phát đó.

Nếu đã là dân pro mà xài con LOWE thì sướng không cần phải bàn. Còn đám gà mới tập chơi đã bỏ tiền mua chú LOWE này vô trận lớ ngớ đứng lông ngôn giữa battle bị gạch thả tới tấp, chết ko kịp trở tay , đã thế thường quay sau chửi đám arty bằng đủ thứ ngôn từ mất dạy ko tả hết.

KV-5 khỏi cần mua, gun 107 yếu xìu chả pen nổi con nào ở đám tier 8 chứ nói gì tier 9.

Tank pre đúng là farm tiền ngon, nhưng mình cầm mấy chú arty farm tiền nhiều chẳng kém, 1 trận trung bình lời từ 20~50k cre.

Farm tiền thì ok, nhưng mấy con LOWE đó bắn kiếm exp nhiều, ko lẽ để không , thế là phải bỏ thêm gold để chuyển sang free exp, tính ra tốn 7500k để mua nó, tốn thêm chừng 2,5k gold để đổi free exp, thì công nhận phải nhà giàu hoặc có mục tiêu cao để chiến CLAN WAR thì mới chơi cái trò này, chứ ko ai lại bỏ tiền khơi khơi thế. 10k gold đủ mua 4 tháng pre, đủ time để lên được OBJ-212, MAUS và MED Max tier.
 
ơ thế sắp tới con tank T34 thành pre
vậy chả phải các bác có 1 con tank pre để đi farm rồi còn gì. ham hố gì lowe nữa ...
 
Nó đổi cho con khác chứ con T34 không biết nó cho hay không =="
 
T34 thì chắc chắn thành pre rồi, nhưng chưa phải ở bản patch 6.5
 
Ai đó đang chơi server test RU thì có thế gửi tớ file .xml của T95 được không.
Để decompressing coi cái top armor của nó 1 tí
 
Vào trận mình thích gặp KV-5 hơn là lowe, thích nhất là cái turret vuông vức của em nó, 2 hit 1 em ;))
KV-5 là 1 thất bại thật sự.
 
Càng ngày càng điên tiết với bọn Lowe, không phải vì chúng nó trâu bó, máu dai, mà vì lũ newbie cầm nó.
Thân mang tiếng HT mà đi núp sau lưng S51, để thằng Leo scout chết chùm :((
Tớ mà như bạn thì quay ngay S-51 dí thẳng vào mặt nó rồi nó "Move or die".
Công nhận gặp mấy quả anh hùng núp kiểu này thì nản hẳn luôn. Có mấy trận ăn được mấy tay "nhà giàu" này xong thì nó kêu mình "Hack invisible", tớ phang ngay lại "hack my ass". Thế là trật tự.
Nhớ có lần 1 ông KV-5 vào trận chỉ chat và đứng tại chỗ. Cả team chửi om sòm mà hắn cứ đứng đó (Vì mỗi hắn là HT trong team còn bên kia nhiều HT hơn). Nóng mắt làm 1 phát trước mặt 2m chú ý rồi nói "tôi thường dành phát thứ 2 cho thằng nào không di chuyển trong 2 phút đầu trận". Thế là ku cậu té khẩn.
Bắn pháo lắm trận hài lắm. tớ núp cách base 300m. Quân ta cướp base địch, quân địch cướp base ta. đến 95% tớ làm 1 phát về 20% rồi té. thế là Win. Cảm giác mấy trận kiểu đó rất sướng.
Còn 1 trận hài nữa còn gần 2 phút là quân ta con 2 Arty, quân địch còn 1 Fed. Bác Su-14 kia thò ra bị nó phang 1 phát đổi màu đen xì. Tớ núp đợi ku cậu đến gần làm 1 phát vào xích làm ku cậu đang hùng hổ lao đến quay 1 vòng khoe bờ mông xinh đẹp ra 80% hp. Tớ lao vào cắm súng vào cái bờ mông đẹp đó rồi 2 thằng cứ trước sau chạy. Cả 2 team bò ra cười. Được 1 lúc không thoát hắn chạy không thoát hắn chạt lui nói " Do what u want". Tớ nạp đạn xong cũng không rõ bằn đạn HE 203mm tầm gần như vậy có đi theo hắn không vì 2 thăng Fed và Su-51 tốc độ gần bằng nhau lùi lại cũng không thoát. Chat vui thêm 1 lúc rồi Draw.Vui vẻ cả làng.
 
Tớ mà như bạn thì quay ngay S-51 dí thẳng vào mặt nó rồi nó "Move or die".
Công nhận gặp mấy quả anh hùng núp kiểu này thì nản hẳn luôn. Có mấy trận ăn được mấy tay "nhà giàu" này xong thì nó kêu mình "Hack invisible", tớ phang ngay lại "hack my ass". Thế là trật tự.
Nhớ có lần 1 ông KV-5 vào trận chỉ chat và đứng tại chỗ. Cả team chửi om sòm mà hắn cứ đứng đó (Vì mỗi hắn là HT trong team còn bên kia nhiều HT hơn). Nóng mắt làm 1 phát trước mặt 2m chú ý rồi nói "tôi thường dành phát thứ 2 cho thằng nào không di chuyển trong 2 phút đầu trận". Thế là ku cậu té khẩn.
Bắn pháo lắm trận hài lắm. tớ núp cách base 300m. Quân ta cướp base địch, quân địch cướp base ta. đến 95% tớ làm 1 phát về 20% rồi té. thế là Win. Cảm giác mấy trận kiểu đó rất sướng.
Còn 1 trận hài nữa còn gần 2 phút là quân ta con 2 Arty, quân địch còn 1 Fed. Bác Su-14 kia thò ra bị nó phang 1 phát đổi màu đen xì. Tớ núp đợi ku cậu đến gần làm 1 phát vào xích làm ku cậu đang hùng hổ lao đến quay 1 vòng khoe bờ mông xinh đẹp ra 80% hp. Tớ lao vào cắm súng vào cái bờ mông đẹp đó rồi 2 thằng cứ trước sau chạy. Cả 2 team bò ra cười. Được 1 lúc không thoát hắn chạy không thoát hắn chạt lui nói " Do what u want". Tớ nạp đạn xong cũng không rõ bằn đạn HE 203mm tầm gần như vậy có đi theo hắn không vì 2 thăng Fed và Su-51 tốc độ gần bằng nhau lùi lại cũng không thoát. Chat vui thêm 1 lúc rồi Draw.Vui vẻ cả làng.

=))=))=))=))

Cậu này bắn giống mình thế, thường thì mình chỉ táng khi nào thấy khả năng quân mình thắng hoặc thằng đó vô dụng nếu co đi, thì sẽ táng cật lực vào, vả chừng 2 phát HE 203mm thì giỏi lắm nó chỉ scout là cùng, ko đủ HP để đấu với bất kỳ con nào.

Vụ dí theo đuôi thì hài ko thể tả!!! Việc 2 thằng áp sát nhau bắn nó mình chết thì chuyện thường tình. Thường mấy cái map city, khi mình bị mấy thằng MT hay HT áp sát, thì mình luôn dành viên đạn cuối cùng cho thằng nào áp gần, nhiều lần gặp mấy đứa vặt vẹo gần hết máu xong lên, mình mình làm 1 quả lên bảng, do mình cũng lao thẳng về nó, 2 thằng đứng đối diện nhau nên cả 2 cùng chết. Thà chết dưới viên đạn của mình hơn là ăn đạn của nó.
 
=))=))=))=))

Cậu này bắn giống mình thế, thường thì mình chỉ táng khi nào thấy khả năng quân mình thắng hoặc thằng đó vô dụng nếu co đi, thì sẽ táng cật lực vào, vả chừng 2 phát HE 203mm thì giỏi lắm nó chỉ scout là cùng, ko đủ HP để đấu với bất kỳ con nào.

Vụ dí theo đuôi thì hài ko thể tả!!! Việc 2 thằng áp sát nhau bắn nó mình chết thì chuyện thường tình. Thường mấy cái map city, khi mình bị mấy thằng MT hay HT áp sát, thì mình luôn dành viên đạn cuối cùng cho thằng nào áp gần, nhiều lần gặp mấy đứa vặt vẹo gần hết máu xong lên, mình mình làm 1 quả lên bảng, do mình cũng lao thẳng về nó, 2 thằng đứng đối diện nhau nên cả 2 cùng chết. Thà chết dưới viên đạn của mình hơn là ăn đạn của nó.
Đây có thể gọi là noi gương các cụ thời chống Pháp ôm bom ba càng đây mà... Bupbechanh có thể gọi là ôm HE lao vào xe địch cũng được...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top