Nãy có trận chơi AMX 13 75 vui quá đi

mình xông lên đồi chiếm trước thì cũng gặp một con 13 75, nó vừa bắn mình 1 phát thì arty mình giết nó, sau đó là con T29, mình luồn sang cạnh bắn nó làm nó cháy, nó vừa kịp dập lửa mình lại bắn một phát nữa cháy tiếp, thế là nó cứ vừa cháy vừa chửi mình

sau đó mình lên đồi scout cho arty vừa snipe tụi ở base, đến lúc 3 con Lowe đi đường bên phải không có ma nào team mình def đến base thì mình chạy về cứu, cứ chạy xung quanh đám lowe vừa bắn, tụi nó chả bắn mình được phát nào, đám med của team cũng vừa kịp về, thế là cả lũ với arty giết được đám Lowe, xong tụi nó lại chửi mình tiếp

lâu lắm rồi mới có trận vui vậy
Còn trận này thì cứ tưởng thua hóa ra lại thắng, cả team camp hết trên đồi, chỉ có mình, con PzIII với PzIII/IV chạy đường 1, tấn công, gặp con AMX M4 45 lẫn IS, thế là 3 thằng quần nhau với 2 thằng đó, vậy mà cũng giết được, 2 chú kia hy sinh, mình còn tẹo máu, thấy 2 thằng to nhất đội nó chết tụi team mới xông lên