mẹ bọn asia, tưởng hết cuối tuần thì đỡ ngu
DM team còn 6 thằng, team nó còn có 2 con 1 BB 1 con CA, cả lũ đéo thằng nào dám cap base, cứ chase con CA, mỗi mình đi cap được 1 base, cuối cùng thua vì cap
Mà dạo này BB cứ gặp con gì là quay mẹ đít xong chạy, để CA + DD lên hứng đạn. Hình như bọn Asia không có khái niệm role là gì, chơi chỉ biết mình, đếch cần biết thằng khác làm gì, lắm thằng lúc chết đếch hiểu không quit mà chơi con khác đi, cứ trong game blabla như leader, lúc xem kết quả thì toàn 150-200 exp
Rage quit mẹ game, ra cày Grimdawn
DM team còn 6 thằng, team nó còn có 2 con 1 BB 1 con CA, cả lũ đéo thằng nào dám cap base, cứ chase con CA, mỗi mình đi cap được 1 base, cuối cùng thua vì cap
Mà dạo này BB cứ gặp con gì là quay mẹ đít xong chạy, để CA + DD lên hứng đạn. Hình như bọn Asia không có khái niệm role là gì, chơi chỉ biết mình, đếch cần biết thằng khác làm gì, lắm thằng lúc chết đếch hiểu không quit mà chơi con khác đi, cứ trong game blabla như leader, lúc xem kết quả thì toàn 150-200 exp

Rage quit mẹ game, ra cày Grimdawn


)

