ruoitrau1010
T.E.T.Я.I.S
- 30/6/10
- 605
- 1
buff chuẩn nhất là trả nó lại về tier9 :v
và cho nó khâu 122 D25T :p.....................
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
buff chuẩn nhất là trả nó lại về tier9 :v
Máu 2k5, giáp tốt nhất, vào city để kiểu quay đít vào bắn như 1 HT đức thì có gì mà chậm ? Súg nó thế là ổn, theo mình là k nên buff rof ! Tăng tí gia tốc cho em nó thì đc !RNG :B
IS-4 buff RoF. bắn chậm quá.
Cái này là em bắn bữa h mới dám nói, gạch đá nhẹ chút để em còn néP/s: Em nói thật k biết có gì sai k, bên SEA bắn cover thì tốt thật nhưng...hay bị thua ngược, mà thua ngược vì sao, vì team quá nhát cáy ! Nổi điên vì vụ này từ khi qua tới h ! Hình như là 1 thói quen chu, vd 1 map có 2 line, line city nhiều khi bu vào 1 cục rồi...def, team kia cho 2 thằng vào là tụi city cũng...def !...

bệnh này từ tier nhỏ tới lớn mãn tính rồi
, nhiều khi dồn cục đông hơn bên kia mà vẫn thò thụt

Buff tất cả HT X thêm 10% rof trừ con T57 là đẹp.RNG :B
IS-4 buff RoF. bắn chậm quá.

Hix, thói quen là bắn hổ báo, nhiều khi team hơn 5 mạng, cánh kia nó dồn 90% rồi, biết chắc bên này cũng 2 mạng là cao...kêu cover ông nào cũng đồng ý mà...núp fía sau bắn có đc gì đâu, mình chạy lên thế là...die !ko có ai đỡ đạn cho nên không dám lên chứ saobệnh này từ tier nhỏ tới lớn mãn tính rồi
mình thấy team dồn cục kiểu này toàn xông lên trước, gặp tụi khôn thì biết đi theo, gặp bọn dở hơi thì chết như từ hải![]()
Rồi MED nó chui chỗ nào mà sống anh ? MED ăn cũng chỉ có cái load nhanh hơn, E5 mà giảm 10% MED quay nó, nó gõ rof ngang nhau...khóc ra máu hử ! Gặp 215b nó bắn 6s mấy 1 viên, lũ MED LX gặp chắc hết dám đứng rỉa luôn @@Buff tất cả HT X thêm 10% rof trừ con T57 là đẹp.![]()

Cha nội, sc k fải là bắt chạy sc k đâu ! sc bị động hay chủ động tùy tình huống chứ ! Vd như con LT chaffee nằm 1 chỗ nhìn có ai nói tiếng nào đâu ! Bác hiểu nhầm ý sc của em rồi, k fải là bắt chạy nhong nhong, mà fần lớn map nào mà chả có chỗ sc, chiếm vị trí cũng fải chạy lên trc để chiếm ! Đằng này k chạy....nằm chình ình ở nhà ôm...pháo sniper ! Đó mới là vấn đề em cần nói !batchat mỗi lần quẹo 1 cái là muốn đổ mồ hôi hột với nó, tùy tình hình mà scout chứ cứ thấy batchat là bắt scout là coi như thí 1 con tier 10 rồi
kêu đi chiếm vị trí sớm để spot thì còn được
Kiếm được chỗ ngon, xả 3 drum là hốt 8-9k dam vô tư rồi.
Chả bù với con JagE-100, chơi mòn mắt mới được một trận như thế, không những thế cuối trận thì tim đập, tay run.![]()

Hỏi ngoài lề, có ai biết cách nào vệ sinh quạt lap mà không phải tháo máy ra không ? Hoặc có dung dịch nào nhỏ vào các khớp đinh ốc để tháo ra cho dễ không?
Ốc vít cái lap chặt quá không tháo ra được

Làm gì mà vệ sinh k tháo đc ! Fải tháo ra, mà vệ sinh toàn bộ luôn chứ cái quạt k thì si nhê gì, quạt nó làm mát thì bụi cũng vào k ít !Hỏi ngoài lề, có ai biết cách nào vệ sinh quạt lap mà không phải tháo máy ra không ? Hoặc có dung dịch nào nhỏ vào các khớp đinh ốc để tháo ra cho dễ không?
Ốc vít cái lap chặt quá không tháo ra được
, chĩa ngang hông thì hồng tâm cũng cam lè
. Giờ thì ghét nhất cầm tier 6 nào mà vào trận gặp team địch có Kave-4, nếu mà không có đạn gold thì chắc giúp nó kiếm cái steel wall thôi
Chẳng biết, nhưng chơi cỡ hơn chục trận là thể nào cũng có một vài trận được như thế. Trong khi chơi con Jag-E100 thì cả tháng mới được 1 trận như thế.Hic, nói nghe dễ vãi
Thứ 1. Có mò đc ra chỗ ngon ko?
Thứ 2. Ra đc chỗ ngon team nó có mò ra ko?
Thứ 3. Team mình có spot cho ko?
Thứ 4. Team mình nó có để dành hàng cho mà xả drum ko? Chứ đứng thẩm du chỗ ngon nhiều lúc team ta mạnh quá ăn hết sạch hàng
Thứ 5. Trình độ có đủ để bắn viên nào viên nấy pen ?
8,9k damage/ bat kể cả trong 1 trận thì hiếm mới có, thể loại từ 8k-11,12k đều như vậy, may thì vớ đc.
Chứ avg damage thì cao nhất mới thấy 1 tên XX 90 trận WTF 5k3 damage/ bat

Cái này là em bắn bữa h mới dám nói, gạch đá nhẹ chút để em còn né


Hỏi ngoài lề, có ai biết cách nào vệ sinh quạt lap mà không phải tháo máy ra không ? Hoặc có dung dịch nào nhỏ vào các khớp đinh ốc để tháo ra cho dễ không?
Ốc vít cái lap chặt quá không tháo ra được
Hồi đó vui nhất là lần cầm IS-4 đi line 8 map Abbey, gặp pt 3 con Type-59, đuổi tụi nó chạy tán loạn.
Chẳng biết, nhưng chơi cỡ hơn chục trận là thể nào cũng có một vài trận được như thế. Trong khi chơi con Jag-E100 thì cả tháng mới được 1 trận như thế.![]()
, gần như mỗi trận bắn dc cỡ hơn 2 viên là tạch, con này quá phụ thuộc vào team, muốn nhiều dmg bắt buộc phải đi càn, mà cái bọn SEA thì gần như dek hiểu chữ support, đi 1 mình thì con JE 100 tạch cực nhanh do bị bọn nó tràn lên flank
Hồi xưa nhớ lúc cầm mấy xe tier thấp mà gặp tier 9 mà nhăm nhe pen được hông, gặp IS-4 thì lè lưỡi, chĩa ngang hông thì hồng tâm cũng cam lè
. Giờ thì ghét nhất cầm tier 6 nào mà vào trận gặp team địch có Kave-4, nếu mà không có đạn gold thì chắc giúp nó kiếm cái steel wall thôi
