The Iron Eagle
Sam Fisher, Third Echelon Agent
- 4/8/06
- 15,245
- 331
Bác cho em hỏi ngu phát. Tại sao lại không lấy mông làm giá súng mà lại lấy vai nhỉ ?
thì lúc tấn công thì dễ di chuyển thay đổi vị trí, trong lúc vác súng vẫn có khả năng tác chiến, hoặc tấn công các mục tiêu đến từ vị trí cao hơn thì phải dùng vai mới đủ độ cao, người bắn chỉ cần quỳ xuống
còn kiểu này là 1 kiểu thay đổi thôi, người lấy thân làm giá súng có thể chạy xuống hào núp khi cần thiết
Machinegunner begins the fire instantly with his MG 42, using the shoulder of his loader, against soviet infantry during the Battle of Kursk, July 1943.
Chỉnh sửa cuối:


bắn súng từ phía sau đã đinh tai lắm rồi, thằng đứng làm giá súng chắc phải hy sinh cái tai mất, chưa kể Mg42 bắn như tiếng máy cưa sóng dao động cao nữa thì màng nhĩ nào chịu nổi nhỉ

