(WOT) Cập nhật những thông tin trang chủ

  • Thread starter Thread starter Op2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em bỏ 2 mode đó đơn giản vì 1 mode thì nhiều map quá củ chuối, bất lợi cho team công; 1 mode thì khi bỏ đi sẽ giảm khả năng vào mấy map sa mạc, trèo đèo lội suối :))
 
Assault ta bỏ đầu tiên vì MM xếp team củ chuối và 1 số map rất phức tạp, ko phối hợp tốt thì nắm chắc phần thua, và nhìn XVM thường xuyên thấy team có 2/3 thành viên với WN7<500 thì ta biết trình độ phối hợp của bọn nó cao thế nào rồi, chưa tính mấy thằng bot, afk vốn tràn ngập ở cái tier 1-8
Encounter thì tình trạng bức bối là bọn nó gần 2/3 team rush cap trong khi 2/3 team mình đứng camp, hoặc bỏ base đi công đường xa tít mù, kêu gọi khản cổ có mỗi mình với vài thằng chống mafia trong khi bọn còn lại đứng xem hoặc đứng kẹt xe trước base nó ko thèm xung phong....
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng bỏ 2 mode đó, vì... chơi mode đó thì ko ai chịu chơi với mình 8-}
Còn chuyển chửi team thì tên class là số 1
Mình thì thỉnh thoảng cũng có, ko đc như Superkhoai - nói thật nhiều thằng ngu quá mức chịu đựng
 
Mình cũng bỏ 2 mode đó, vì... chơi mode đó thì ko ai chịu chơi với mình 8-}
Còn chuyển chửi team thì tên class là số 1
Mình thì thỉnh thoảng cũng có, ko đc như Superkhoai - nói thật nhiều thằng ngu quá mức chịu đựng

ông superkhoai ở NA, playerbase bọn nó khá hơn nên mới nói vậy, chứ vào SEA thử đi, chơi vài trận encounter/assault với 2/3 team WN7 đỏ chót là hiểu ngay phản ứng của chúng ta ;)), đúng nghĩa thảm họa
 
<- chủ trương ko chửi, ko nói nhiều, cùng lắm teamkill.
 
Chơi khôn thế thì chơi encounter với assault làm gì? Ta tắt 2 cái mode đó vì quá nản với cái kiểu ko thèm nhìn minimap và mạnh ai nấy lo của bọn SEA. Chơi standard đã đủ bực vì bọn HT chậm như xe lu thì toàn kiếm đường xa nhất mà đi (để tránh địch), thấy bọn nó dâng lên nửa map rồi ping chúng nó ầm lên mà dek thằng nào thèm về; med, LT, TD đầy máu camp ở nhà thấy địch chạy vào base thì bỏ base với pháo chạy sang base bên kia cap, ko thèm giữ sight phá cap, nhiều quả chỉ cần 1-2 thằng ở lại quậy 1 chút thôi là ta về def kịp, nhưng chúng nó bỏ base chạy mất nên lúc ta về đến thì phá cap dek kịp do đến hơn 4-5 thằng cap, từ thắng thành thua nhảm

Bên này cũng có chơi 2 mode đó đâu, lắm lúc pt 3 đứa, 1 thằng soi, 2 đứa bắn giữ base đánh 8-9 thằng nó tràn lên, bọn kia không những không về mà còn chửi mình ngu để team nó chiếm base, mẹ súng reload 10-15s chứ có phải súng drum thánh thần gì đâu mà giữ được 9 đứa :6cool_what:
 
bây giờ XVM phổ biến nên thỉnh thoảng có lỡ dại làm điều gì ngu ngốc cũng đỡ bị chửi, vì bọn nó thấy mình màu xanh :D nếu mình màu vàng thì bị chửi là cái chắc :))
 
Nhưng mà lên màu tím mà làm gì ngu ngốc thì bị chửi còn thảm nữa :))

Lúc mới về SEA, ấn tượng mãi cảnh thằng IS8 núp sau mình (GWpanther), mình bắn xong chạy, nó bị counter chết :))
Hơn 1 năm rồi mà vẫn nhớ tên nó: Hannep
Dạo này nó chơi khá hơn, SEA thì thêm nhiều thằng ngu quá, nên nó ít nổi tiếng như trước - Hotboy 1 thời
 
Chỉnh sửa cuối:
Vàng còn đỡ, toàn 2 màu đỏ, vài chú thì bot/afk. Bot tier bé ko nói, bot top tier mới vd. MM xếp 5 tier X chống 8 tier X, còn bonus 1 trong 5 thằng tier X ấy 1 thằng bot--> mời các bạn carry
 
Mình cũng bỏ 2 mode đó, vì... chơi mode đó thì ko ai chịu chơi với mình 8-}
Còn chuyển chửi team thì tên class là số 1
Mình thì thỉnh thoảng cũng có, ko đc như Superkhoai - nói thật nhiều thằng ngu quá mức chịu đựng

Haha, thế nên đi với sbbty rất khoái, nó cũng hay chửi team :5cool_big_smile:

sáng nay team kill 2 thằng. 1 trận thì Pz 39nA đứng ỳ ở nhà, 1 trận thì SU-14-2 kêu gào 6-7 phút ko cover. Hỏi thì nó bảo tao đang đợi để bắn thằng WTF E-100 mà thằng ngu T71 ko chịu soi cho tao. Hết thuốc :2cool_burn_joss_sti
 
2 cái mode đó e cũng bỏ nhưng thỉnh thoảng chơi đổi vị một chút, thấy là có một chút thay đổi để cân bằng hơn chứ không như hồi mới ra là vừa vào trận đã biết thắng thua. Dạo này tk ít mà thấy toàn bắn trúng bồ là nhiều :)).
Bữa pt với Pred có vài trận thôi mà 2 trận Pred xử thằng trong team cái tội block ass, nóng tính kinh. Thằng kia chỉ còn biết ngồi im nếu không muốn bị xử cả clan :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi, con WTF nhờ cái drum nạp 57s nên exposing time cực thấp, pháo chờ nó ra để bắn thì có mà hết trận =))
 
Từ ngày bắn T92 điềm đạm hơn hẳn - chẳng ai dại bỏ 8000 credit + 43s load để bắn 1 thằng ngu bên mình
Còn cầm Bat 155 thì thôi rồi :5cool_big_smile:
 
Vãi bác. Trước khi đi bác phải hỏi nó, mày có cover tao không? Nếu không thằng nào cover, thì bác phải nhắn lại, tí thằng nào sang đây hốt xác tao về nhé. Tao đi đây :5onion12:
 
Chửi team cũng phải có nghệ thuật, để ko bị ban chat =)))
 
afk bên NA cũng đầy
mấy thằng như pz38na hay Auf.Panther, T21 là chuyên gia afk
*** cụ ai bảo cày line khó làm j để nản rồi afk
tổ cha ông nội mấy thằng afk
nhiều khi còn gặp cả VN mới thốn
 
LT nó afk ko nghiêm trọng bằng top tier afk. Top tier afk là khả năng gây và chịu dmg của team giảm đáng kể
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng mà nếu team đa số gồm những con giáp giấy chuyên đánh tuyến 2 & phải có người spot dùm thì LT khá quan trọng
bọn team kia thấy bên này toàn giáp giấy nhưng súng to núp lùm cũng chả dại j bò lên -> thẩm du hết giờ luôn =))
 
Đòi hỏi nhiều thế gái, cái bọn pro thì tụi nó không bao giờ cầm light chi cho hạ stat, còn gà mà cầm light cũng
chỉ là dạng tự sát cũng không giúp được gì nhiều. Thà tụi nó afk để giữ tỉ số chứ mới vào đả 0-2 hay 0-3 thì kiểu gì cũng thua.
 
Back
Top