Multi WUCHANG: Fallen Feathers

Tôi biết vụ Bai Kru là em trai của em Vân rồi, nhưng gần phổ nguyên tự có thằng nhóc này mà questline của nó cũng mù mờ không rõ ràng, sau khi mình chém Bai Kru thì nó cũng biến mất, nó cũng cầm chong chóng nghịch nên đang nghi có thể nó chính là Bai Kru khi chưa bị quái vật hoá hoàn toàn
Thằng Bai Kru chết từ khi mới lọt lòng xong hoá quái vật luôn nên không lớn đến như thằng bé kia đâu.
 
Thằng Bai Kru chết từ khi mới lọt lòng xong hoá quái vật luôn nên không lớn đến như thằng bé kia đâu.
Nhưng con bé Phương Dao lại nói là nó tìm thấy 2 thứ ở chỗ thằng nhóc đó, 1 là chiếc nhẫn Samsara-Nhân, 2 là tờ giấy ghi chép về thí nghiệm thứ 3, có ghi chép về việc hồi sinh người chết, vậy thì đứa trẻ ấy là ai mà có 2 thứ quan trọng như thế??? Mà cái nhẫn Nhân cũng là 1 item quan trọng để tìm ra true ending, phá vỡ vòng lặp Nhân-Quả, không thể nằm trong tay một đứa nhóc ất ơ ko dính dáng gì đến em Vân được. Mà sau khi đánh Bai Kru thì nó drop ra tờ giấy ghi chép thí nghiệm thứ 2 nhé, éo thể nào là trùng hợp được."
upload_2025-8-8_8-57-27.png
 

Attachments

  • upload_2025-8-8_8-57-27.png
    upload_2025-8-8_8-57-27.png
    124.7 KB · Đọc: 174
Chỉnh sửa cuối:
Thịt người mới gây ám ảnh chứ thịt thú vật thì có gì đâu mà ám ảnh nên chi tiết đó sure là thịt người rồi
 
Tôi biết vụ Bai Kru là em trai của em Vân rồi, nhưng gần phổ nguyên tự có thằng nhóc này mà questline của nó cũng mù mờ không rõ ràng, sau khi mình chém Bai Kru thì nó cũng biến mất, nó cũng cầm chong chóng nghịch nên đang nghi có thể nó chính là Bai Kru khi chưa bị quái vật hoá hoàn toàn
Tôi thì hiểu đấy là
Bên cạnh thằng bé có mấy cái nậm dán bùa, mà kiểu những cái nậm này là lão đạo ngâm người, hoặc là nếu theo bad end là ngâm wuchang của vòng lặp cũ nếu xét theo yếu tố có vòng lăp tồn tại, nói chung kiểu yếu tố tâm linh dẫn lối từ các vòng lặp trước hoặc lão đạo mang thằng bé về test từ 1 timeline cũ.

Mấy tờ giấy rồi cái nhẫn các thứ nhận được từ Dao ở khu vực cạnh mấy cái nậm cả.

Nói chung dựa vào số nậm dán bùa ở các chỗ với chi tiết lão boatman (đoán là kiểu người đưa đò âm giới) xuất hiện với mấy cái sọt chứa vật trông như đầu wuchang thì tôi đang tạm đoán là wuchang đã ăn bad end và time loop vài lần rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bú hàng deluxe bản thuốc được cái áo với quần quá chí mạng...

upload_2025-8-8_10-48-8.jpeg
 

Attachments

  • upload_2025-8-8_10-48-8.jpeg
    upload_2025-8-8_10-48-8.jpeg
    615.1 KB · Đọc: 147
Nhìn đám thịt treo lủng lẳng ở thành tuyết là biết tay chân người chặt ra rồi peepo_speaknoevil.
Cơ mà cái chỗ ta thấy rợn nhất không phải kho thịt người hay chỗ cô dâu mà là cái map 5. Cảm giác nó cứ lầy nhầy, bẩn bẩn, mà ta lại còn hay bị sợ cái kiểu không gian rộng mà kín nữa.
 
Bộ này best rồi hở cả đít cả zú nửa kín nửa hở

Cái quần là của bộ Hắc Vô Thường, quần của bộ kia được đôy bốt đẹp nhưng quần chip ko ngon bằng =]
 
Nhìn đám thịt treo lủng lẳng ở thành tuyết là biết tay chân người chặt ra rồi peepo_speaknoevil.
Cơ mà cái chỗ ta thấy rợn nhất không phải kho thịt người hay chỗ cô dâu mà là cái map 5. Cảm giác nó cứ lầy nhầy, bẩn bẩn, mà ta lại còn hay bị sợ cái kiểu không gian rộng mà kín nữa.
Có đợt nằm mơ đứng trong khu tập thể của mình đêm không có ai,trước mặt là nhà mình đang mở bên trong đèn vàng sáng cả nhà nhưng cũng éo giống nhà mình,còn bên đường là một con ma kiểu cương thi,sợ quá chạy đến nhà thì thấy đóng cửa mình ở bên ngoài còn ma tiến lại gần sợ vkl,éo hiểu sao mình cả con mà ở trong nhà cửa nhà lại mở hết sợ đấm nó như chưa bao h được đấm
Tỉnh cmn rồi peepo_flex-
 
Cá nhân tôi chỗ ghê nhất lại ko phải mấy khu dưới chỗ cô dâu hay map cuối, mà đơn giản là khu vực battle site nhỏ dẫn đến khu map chân võ sơn. Đơn giản là đối với các khu vực khác, vẫn tìm thấy npc còn sống trong nhà, riêng khu này toàn nhà cửa đổ nát, hang đá chất đầy xương người, không còn ai sống cả và chỉ có lũ quái thầy pháp đứng gọi lũ hồn ma lên.
 
Cá nhân tôi chỗ ghê nhất lại ko phải mấy khu dưới chỗ cô dâu hay map cuối, mà đơn giản là khu vực battle site nhỏ dẫn đến khu map chân võ sơn. Đơn giản là đối với các khu vực khác, vẫn tìm thấy npc còn sống trong nhà, riêng khu này toàn nhà cửa đổ nát, hang đá chất đầy xương người, không còn ai sống cả và chỉ có lũ quái thầy pháp đứng gọi lũ hồn ma lên.
Đám thầy pháp đấy là quân Đại Tây kéo đến nhỉ? Mà cái đám người chim không rõ từ đâu chui ra, oánh lung tung các phe. Có liên quan gì tới Chân võ quán không?
 
Tấm này cười nhếch miệng ra dáng “yêu” nữ quá
upload_2025-8-8_13-24-37.png
 

Attachments

  • upload_2025-8-8_13-24-37.png
    upload_2025-8-8_13-24-37.png
    503.8 KB · Đọc: 121
Hơm qua cọ xát, giao lưu võ thuật với phu nhân rồi worry-36, tối nay sẽ động phòng với tân nương í hí hí ! worry-87
 
Hơm qua cọ xát, giao lưu võ thuật với phu nhân rồi worry-36, tối nay sẽ động phòng với tân nương í hí hí ! worry-87
Phu nhân chân dài tới nách nên lựa con dâu cũng ngon không kém c6tab2v-png
 
Đại Vịt thời Lê cũng có Cẩm Y Vệ, thuộc biên chế Cấm quân, cũng có chức năng mật thám, tư pháp như bên nhà Minh luôn. Đứng đầu chức vụ cũng là Chỉ Huy Sứ, hàm tam phẩm, trực thuộc vua, nghe vua điều động.

Khác là Cẩm Y Vệ bên nhà Minh thì tuyển chọn từ Tử Cấm quân hoặc quân đội aka đại chúng hơn.

Còn Cẩm Y Vệ Đại Vịt là tuyển từ con em thân vương, khai quốc công thần, quan tam phẩm trở lên. Theo đó thì con cháu khai quốc công thần nếu giỏi văn hóa thì đi làm quan, học dốt thì vào Cẩm Y Vệ :v.

Và quan trọng nhất là Cẩm Y Vệ Đại Vịt thì không nhiều tai tiếng đội đồng nghiệp bên Khựa.
 
Hơm qua cọ xát, giao lưu võ thuật với phu nhân rồi worry-36, tối nay sẽ động phòng với tân nương í hí hí ! worry-87
Hóng phế chủ bị tân nương dùng kéo xẻo tờ rim peepo_kek
 
Đám thầy pháp đấy là quân Đại Tây kéo đến nhỉ? Mà cái đám người chim không rõ từ đâu chui ra, oánh lung tung các phe. Có liên quan gì tới Chân võ quán không?
Bọn người chim đó là Vũ Nhân. Là hậu nhân của tộc Bặc Nhân cổ đại. Tộc Bặc Nhân hồi đó chia hai phe, một phe coi là thiện theo Đỗ Vũ, ủng hộ truyền thống, giữ gìn văn hóa. Tộc còn lại theo Vu Chúc áo đỏ, muốn phi thăng thành thần tiên, cuối cùng biến thành tộc người chim, ăn thịt người, về cơ bản là biến thành yêu quái. Chân Võ Quán về cơ bản nghiên cứu tộc Bặc Nhân cổ, có ghi chép và một số cổ vật của họ. Sau này tay đạo sĩ nhập môn Chân Võ Quán, do bản tính quái gở, ôm mộng phi thăng nên bị huynh đệ khinh bỉ, bắt nạt, hắn nuôi chí báo thù CVQ, tự nghiên cứu và lây lan bệnh Vũ Hóa, kích động các phe phái tranh giành giết lẫn nhau vì phe nào cũng có mục tiêu hồi sinh minh chủ hoặc người quan trọng với mình. Ở hồi kết nếu mình giao cho hắn cái đục và đánh bại hắn thì về bản chất hắn không thể phi thăng được do "Tiên Thể" đã bị ta đánh bại, chỉ có thể xiên nữ chính và quay lại vòng lặp. Hoặc cái cảnh nhốt hũ đó không ph ải là nvc mà chỉ là một nạn nhân trước NVC. Ta đơn giản là nhìn từ góc nhìn của họ. Còn nếu ta ko đưa cái đục, thì sau khi đánh bại "Tiên Thể" thì hắn tèo luôn. Sẽ có lựa chọn sống trong ảo cảnh hoặc chấp nhận thực tại, sống tiếp.
 
Mà kể ra đám đám Bặc nhân này giống tộc Bách Việt phết, cũng thờ một loài chim thần (Thái Dương Thần Điểu - Chim Lạc) thay vì thờ loài dưới nước như các tộc khác (Rồng - Mãng Xà - Naga). Cũng cắm lông chim và các hình thức shaman giáo, coi mình là con của Thần Tiên. Cũng có hiện vật văn hóa kiểu trống đồng nữa.
 
Back
Top