Xa nhau 2 tháng !

Ko bít mình có quan tâm thái quá hay không . Hnay đang nc thì cô ấy đột ngột tắt wc , nói là mắc học nên mình ko nc nữa , mình nói là khi nào học xong thì nc tiếp nha . Mình nằm 1 lúc rồi ngủ quên khi lên thì cô ấy đã offline . Mình gọi hỏi thì cô ấy nói là em cô ấy đã dành máy . Đáng lẽ cô ấy có xuống cũng phải pm mình 1 tiếng chứ , mình nt thì nói là D chuẩn bị nt lại cho H . Mình thấy vậy cũng buồn vì mình nhớ cô ấy mà mình có cảm giác là người ta chẳng để ý gì đến mình cả :(

Trường hợp y như em, từ cách xưng hô tên cũng giống luôn ( D vs H ). Cũng em giành máy, và cũng là câu cuối cùng. :|
 
Back
Top