Xbox360: The Shocking Rings

Một comment của Mystakill, nạn nhân của RR.

For those of you who've never experienced an RROD, consider yourselves lucky. Those of you who have, and *haven't* had the pleasure of dealing with Microsoft's extended warranty, consider yourself even luckier.

Having gone through four 360's since launch, all replaced under the wondrous Microsoft extended warranty, I'm not even considering buy a Microsoft-branded console next go-round.

My launch 360 locked up every single time I tried to play PGR3 online; everything else worked fine. I called MS, waited for the coffin & received a replacement in less than two weeks.

That 360 died after the second dashboard update (the infamous Fall Brick Update of '06). Microsoft replaced that one in about a month.

Replacement #2 died after the Spring '07 dash update. That one took two months to replace.

Replacement #3, also delivered two months later, was DOA from the service center. Microsoft replaced the motherboard, which screwed with the lovely DRM scheme even more.

That final replacement, knock wood, has been working for almost a year and a half now.

Based on my experiences with their customer service (initially in US & Canada, then wholly outsourced to India), their replacement "Dead Pool", their outright lying to consumers, and refusal to provide anything remotely resembling adequate compensation (1 month of Live is *not* adequate) for the months without hardware and DRM-locked content, I won't be buying the next M$ console.

It really is M$, because their only concern was cutting as many corners as possible to beat Sony and make a few bucks. Unfortunately, there are enough sheeple still supporting them to keep them afloat this go-round. It'll be interesting to see how things turn out next round. Some assumed that Sony would continue their reign, Microsoft would be in second, and Nintendo would be the also-ran; we all know that things didn't quite work out that way.

I used to be a Microsoft fanboy, but between the neutered (diskless), defective and DRM-ridden 360 and the slovenly Windows Vista, I've already started moving my family to other OSes and consoles. We own all three & probably put more time on the PS3 than we do the 360 or Wii. We're back on XP and Ubuntu & will be moving to Macs next spring. So much for cutting corners, eh Microsoft? How's that working for ya?


Đúng là cảm xúc tuôn trào, không biết có bao nhiêu người giống trường hợp trên:-/ Quả thật unlucky!
 
hàng ko đạt tiêu chuẩn thì ko bít cơ quan nào sẽ đứng ra........xử phạt M$ đây ta=))
 
M$ bảo hành riêng cho ROD 3 năm mà , chứ đâu giống máy hack . Ko đến nỗi bán ra , thằng nào ngu thằng đấy chịu :) .
 
M$ bảo hành riêng cho ROD 3 năm mà , chứ đâu giống máy hack . Ko đến nỗi bán ra , thằng nào ngu thằng đấy chịu :) .
Vấn đề là hàng tử tế nó có bảo hành. Có ức chế, có khó chịu, thì cũng vẫn được cái máy khác. Cảm giác khác với mấy chú ở VN mua máy về bị RoD nhiều lắm =)
 
M$ bảo hành riêng cho ROD 3 năm mà , chứ đâu giống máy hack . Ko đến nỗi bán ra , thằng nào ngu thằng đấy chịu :) .
Vấn đề là hàng tử tế nó có bảo hành. Có ức chế, có khó chịu, thì cũng vẫn được cái máy khác. Cảm giác khác với mấy chú ở VN mua máy về bị RoD nhiều lắm =)
 
Bọn này bị lỗi gì cũng không biết được nên con 360 hdmi của em cũng đã ra đi :D
 
vấn đề là dù mua xbox ko hack và PS3 ở việt nam thì cũng có bao giờ đc bảo hành của chính hãng đâu :))
 
Cả chỗ uy tín nhất nó cũng chỉ bảo hành có 3 tháng, thôi em có tiền vẫn cứ dốc vào PC. Dù nó nhanh hết thời hơn nhưng ít ra cũng lâu hỏng hơn.
 
Cứ bảo mua Xbox 360 là kinh tế. Nhưng chẳng ai nói chơi xổ số là kinh tế cả. Nhất là chơi xổ số với số tiền gần 8 triệu đồng. Cứ nói là chơi PS3 là không kinh tế nhưng khi mua về ta luôn được cảm giác an toàn và thoải mái không phải lo nghĩ quá nhiều về việc hỏng hóc. Tại sao chúng ta cứ mãi phải chạy theo cái thứ được gamethu VN coi là có kinh tế kia.
 
đã xổ số thì có hên có xui, có ng` mua có 1 cái mà có hư đâu, có ng` hư cả mấy cái. kinh tế là ko tính đến vụ máy hư, chỉ nói đến vụ chơi dc đĩa chép thui. đã xui thì........chịu.
 
Cứ bảo mua Xbox 360 là kinh tế. Nhưng chẳng ai nói chơi xổ số là kinh tế cả. Nhất là chơi xổ số với số tiền gần 8 triệu đồng. Cứ nói là chơi PS3 là không kinh tế nhưng khi mua về ta luôn được cảm giác an toàn và thoải mái không phải lo nghĩ quá nhiều về việc hỏng hóc. Tại sao chúng ta cứ mãi phải chạy theo cái thứ được gamethu VN coi là có kinh tế kia.

Bây giờ chưa có cái gì kinh tế hết! Chờ vải năm nữa xem sao :D
 
Vấn đề là hàng tử tế nó có bảo hành. Có ức chế, có khó chịu, thì cũng vẫn được cái máy khác. Cảm giác khác với mấy chú ở VN mua máy về bị RoD nhiều lắm =)
Anh Kronpas nói chí lý , hàng bảo hành một đổi một khiến MS cũng lỗ chả kém so với cái trợ giá PS3 của Sony .
PS3 : Ở trên gameVn cũng có người bị die PS3 mà , nhưng cũng thấy có 1 người thôi kô đông đảo hùng hậu hoành tá tràng như Xbox 360 :D
 
Lần trước đọc báo thấy có vụ một chú bị đổi đi đổi lại cái X360 hơn 10 lần mà chết cười.
 
Bọn MS này thật quá đáng , biết hàng bị lỗi mà vẫn bán ra . Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ sự cố của máy X360 là ko thể biết trước đc nào ngờ bọn nó biết mà vẫn bán
 
Thế là nó đã thành công rực rỡ rồi còn j? Công nhận mấy ông M$ đầu óc thật
 
ở nước ngoài XBOX muốn BH 3 năm thì phải bỏ thêm 50$ chứ mua XBOX không thì tự mà bảo hành,chắc mấy cha mà cay cú XBOX chắc thuộc dạng 2 =))
 
PSP là kinh tế nhất :D(ủng hộ nhóc PSP mới mua xíu:p)

PSP đầu tư thêm quả thẻ 8gb xịn copy bét nhè, đỡ tốn $ mua đĩa xịn lẫn đĩa đúc ;)).
Công nhật mấy đồ bọn sony lành thật, cùng lắm hỏng cái mắt đọc :D.
Cái xác Xbox 360 hdmi bị khám phá tan tành vẫn đang ở góc nhà :D
 
Bị red 2 cái 360 rồi,nhưng vì mua đồ 2nd hand nên chả trách được,nhớ hồi trước cũng có khối anh fanboy 360 biện hộ cho M$ chuyện này,nào là:... hàng điện tử nào chẳng có lỗi,..lỗi tỉ lệ chấp nhận được...=))=))
 
Back
Top