Thế là mùa tựu trường lại tới, ai cũng có những mục tiêu và công việc để làm: người nôn nao tới trường tới lớp, người thì đi làm, người thì lo luyện game (từ console tới online), năm học mới cũng là mùa anh em lo đi tìm nơi ăn chốn ở để chơi qua ngày qua tháng
, Người ngưới nhà nhà ai ai cũng hăm hở làm việc...VUI QUÁ!!
Một mùa hè vội vã đã qua bỏ lại sau lưng là hàng lô hàng lốc tiếc núi. Đầu tiên là những mục tiêu đã đặt ra từ hồi năm não nào mà nhắc tới là hết muốn nhớ: nào là họp mặt đi chơi, nào là xây dựng website, nào là nam bắc họp mặt tranh hùng vâng vâng và vâng cho em xin...cuối cùng hỏng có thấy gì hết trơn hết trọi á(theo một nguồn tin không chính thức từ một nhân vật không chính thức thì website bronvn sắp khai trương trở lại nhưng chưa tiết lộ thời gia và địa điểm ăn mừng, xin mấy bác cứ đợi đi ạ).
Điều thứ hai là chuyện thi đại học, năm nay BRONVN ORGANIZATION cũng cử đi vài đại biểu để tham gia cuộc thi đại học nhưng dường như kết qua hong được như mong muốn, kết quả nhiều anh tài phải phơi xác trên chiến trường thật thảm thương, đại diện thành đòan Bronvn xin chia buồn tới những ai trượt kỳ này, nhưng đừng lo thua keo này ta bày keo khác(miển đừng bày nhiều keo quá nhe) các bác cứ cố gắng có ngày sẽ thành công. Còn những ai được "bà hú" đậu kỳ này xin phát biểu cảm nghĩ tại đây để anh em cũng chung vui sum vầy.
Và điều cuối cùng là sao mùa hè ngắn quá làm ta chơi hong đã tí nào anh em có đồng ý không??
Những chuyện củ thì cứ cho qua, quan trọng là việc trong tương lai sắp tới, ai có mục tiêu đặt ra thì cố mà đạt được, ai chưa thì hãy tìm cho mình một hướng đi. Để cũng cô tinh thần SF có ý này: chừng nào bronvn mở lại anh em tổ chức ăn mừng nhậu một bữa đánh lộn mọt bữa cho đã tay, xem như là chúc nhau đầu năm(ngộ quá đánh nhau mà chúc nhau). Chúc các bác một năm học mới đầy vui vẽ và may mắn, đạt được nhiều thành tựu trong tương lai và dù có đi đâu thì đừng quên đã từng có một cái hội BR tuy không nhiều thành viên nhưng rất đoàn kết và luôn biết quan tâm giúp đở lẩn nhau. Thân chào.
, Người ngưới nhà nhà ai ai cũng hăm hở làm việc...VUI QUÁ!!Một mùa hè vội vã đã qua bỏ lại sau lưng là hàng lô hàng lốc tiếc núi. Đầu tiên là những mục tiêu đã đặt ra từ hồi năm não nào mà nhắc tới là hết muốn nhớ: nào là họp mặt đi chơi, nào là xây dựng website, nào là nam bắc họp mặt tranh hùng vâng vâng và vâng cho em xin...cuối cùng hỏng có thấy gì hết trơn hết trọi á(theo một nguồn tin không chính thức từ một nhân vật không chính thức thì website bronvn sắp khai trương trở lại nhưng chưa tiết lộ thời gia và địa điểm ăn mừng, xin mấy bác cứ đợi đi ạ).
Điều thứ hai là chuyện thi đại học, năm nay BRONVN ORGANIZATION cũng cử đi vài đại biểu để tham gia cuộc thi đại học nhưng dường như kết qua hong được như mong muốn, kết quả nhiều anh tài phải phơi xác trên chiến trường thật thảm thương, đại diện thành đòan Bronvn xin chia buồn tới những ai trượt kỳ này, nhưng đừng lo thua keo này ta bày keo khác(miển đừng bày nhiều keo quá nhe) các bác cứ cố gắng có ngày sẽ thành công. Còn những ai được "bà hú" đậu kỳ này xin phát biểu cảm nghĩ tại đây để anh em cũng chung vui sum vầy.
Và điều cuối cùng là sao mùa hè ngắn quá làm ta chơi hong đã tí nào anh em có đồng ý không??
Những chuyện củ thì cứ cho qua, quan trọng là việc trong tương lai sắp tới, ai có mục tiêu đặt ra thì cố mà đạt được, ai chưa thì hãy tìm cho mình một hướng đi. Để cũng cô tinh thần SF có ý này: chừng nào bronvn mở lại anh em tổ chức ăn mừng nhậu một bữa đánh lộn mọt bữa cho đã tay, xem như là chúc nhau đầu năm(ngộ quá đánh nhau mà chúc nhau). Chúc các bác một năm học mới đầy vui vẽ và may mắn, đạt được nhiều thành tựu trong tương lai và dù có đi đâu thì đừng quên đã từng có một cái hội BR tuy không nhiều thành viên nhưng rất đoàn kết và luôn biết quan tâm giúp đở lẩn nhau. Thân chào.

