Xin Chào

  • Thread starter Thread starter SF
  • Ngày gửi Ngày gửi
illusionNightMare nói:
HAHA ..........Mấy pa hoài cổ ơi, có một qui luật là cái gì cũ, cái gì dở thì tự nhiên nó sẽ bị đào thải. Rất tiếc cái BR mà các ông thờ phụng đó bây giờ lại rơi vào vòng xoáy của qui luật và chẳng có cái gì có thể kéo nó thoát ra được cả.
Cho dù các pa có gân cổ cò lên cãi thế nào đi chăng nữa là BR hay, BR giỏi, BR thế này thế kia thì chính nó đã bị đào thải và lãng quên rồi. Cái này đã chứng kết quả của cuộc cãi nhau ngày trước giữa SC và BR bên nào đúng bên nào sai rồi tôi chẳng cần nhắc lại làm gì cho đau lòng các bạn
Trong khi SC thì càng ngày càng có nhiều thay đổi, càng ngày càng có nhiều cái mới, ngay như số lượng char đã tăng gấp đôi thì tất cả các game FTG đều dậm chân tại chỗ. MK thì chuyển hướng sang RPG ( cái này tui thấy là khôn ngoan đấy), còn những game khác có ý muốn cạnh tranh đều chết dần chết mòn cả.......
Tui thấy nếu mấy pa muốn zui zẻ, sôi động thì hãy đón nhận những cái mới. Hãy tham gia những cuộc thi đấu mới, rồi các bạn sẽ biết các bạn đang đứng ở đâu. Đừng có chui đầu vào cái mai rùa rồi cứ tưởng trên đời này như thế là hay.........
Tôi thấy có một số người rất đáng khen như Nix, Kenji họ tiếp nhận những cái mới, cái hay một cách rất thoải mái. Mặc dù họ chỉ là những cá nhân bình thường nhưng lại rất vui vẻ khi đã biết cái mới, cái hay
Đôi điều góp ý mong rằng các pa BR tỉnh táo mà tiếp nhận. Nếu mà cho rằng tui khích bác thì chúng ta lại tranh luận dài dài.......và rồi thực tế sẽ trả lời rằng ai đúng thôi


Đỗ đại học thì làm được cái dek gì. Mày là ai mà ăn nói láo lếu thế, muốn khoe hả, thế thì về nhà nói cho cha mi, tức là daddy của mày nghe ấy. Khi không rảnh rang, vào đây chọc cho thiên hạ chửi mình. Đỗ dại học mà sao ngu thế cu! Chắc là một tên lông bông, tưởng học hành hơn thiên hạ một tí là coi trời bằng vung à. Đừng bao giờ để ông thấy mặt nhé, không là phiền đấy!
Chỉ là ba cái game điện tử, hơn thua nhau cái gì mà đi so sánh này nọ. Ai muốn chơi gì thì mặc xác người ta, miệng mồm thúi quắc à, chỉa vô nói nhăng nói cuội, chẳng ra dáng con nhà có học gì cả! Nhớ nhé, ai muốn chơi gì mặc xác người ta, miễn bình luận, rõ chửa!
 
Back
Top