Khoảng tháng 11 năm ngoái, tự nhiên mình bắt đầu bị bệnh là ăn xong thường xuyên bị ói ra hết, cũng có khi ăn xong không ói, nhưng ăn vào thì thấy rất khó chịu, buồn nôn. Mình đi khám thì không phát hiện điều gì (ấn vào bụng không thấy đau chỗ nào), lúc đó mình chưa có Medi-care nên cũng chưa đi chụp hình (mình ở Mỹ, lại mới qua nên cũng không dư dả gì lắm, phải chờ cái Medi-care mới dám đi).
Lúc đó, ông bác sĩ chỉ cho uống thuốc, mình thấy đỡ và không bị ói khoảng 2 tháng ( ăn xong vẫn thấy hơi khó chịu nhưng không sao ) nên nghĩ là hết rồi. Ai ngờ 2 tuần trước tự nhiên bị lại. Lần này đi chụp hình (chụp hình phần bụng với bao tử thôi, không chụp ruột), kết quả chụp thì ông bác sĩ nói là không thấy gì cả, ông bác sĩ chụp chỉ ghi là "possible peptic..." (chữ cuối ổng viết xấu quá mình không đọc được), đem về bác sĩ của mình thì được dịch là lở bao tử.
Mình được cho uống Nexium, từ đó đến giờ thì không bị nữa, nhưng mà vẫn thấy ớn ớn và vẫn sợ sau khi ăn xong , vì thật ra mình vẫn chả biết mình bị gì (tất cả xét nghiệm đều bình thường, chỉ là chẩn đoán của bác sĩ thôi). Trước đây đúng là ăn uống không điều độ thật, nhưng giờ thì ngày đúng 3 bữa + kiêng chua,cay cafe (rượu,thuốc chưa bao giờ đụng đến).
Không biết có ai có kinh nghiệm về việc này không, có khi mình bị bệnh nào khác không ?(như mình nói ở trên lở bao tử thật ra chì là chẩn đoán ) Mình nên làm gì cho mau hết bệnh?