..|alt
Donkey Kong
- 12/10/04
- 349
- 3
cạnh nhà tớ có Cô bác sĩ làm ở bệnh viện Y học cổ truyền.1 tuần 1 lần tớ phải sang Trâm cứu điều trị bệnh Viêm mũi dị ứng.Do bệnh nhân đông nên thỉnh thoảng cũng phải chờ.Đúng hôm trước nhân lúc chờ tớ có đọc mấy cái tài liệu của bà ý để ở trên banHình như vị này bị ám ảnh vì yếu sinh lý thì phải ???
thấy nó giống giống ban kia tả, mà tên tài liệu đó có đề là điều trị bệnh YSL ở nam giới..
đúng là cũng hơi bị ám ảnh thật 
Mà tớ tưởng khi nước tiểu vàng thì người ta phải nghĩ đến viêm đường tiết liệu đầu tiên chứ ?
Về bệnh Hẹn. Thề những gì tớ viết ở trên là đúng sự thực. Theo tớ nhớ thì nó là cái bột trắng trắng nghe nó triến xuất từ cái gì của con chim bói cá thì phải.Khi dùng thì phải trộn với lòng trắng trứng gà rồi cho vào nồi cơm hấp lên( cả thuốc cả trứng đc = 1 chén trà nhỏ) rồi ăn.Hình như khoảng 2-3 tháng liên tục là khỏi.Từ bấy đến giờ cũng mười mấy năm rồi ko nhớ rõ.Nhưng con em họ(hơn tớ 1 tuổi, con chú tớ) cũng bị hen cũng uống cái này, cũng khỏi tịt đến bây giờ luôn.hồi đó có 1 ông chú nữa ở tân bên Nga cũng mò về để lấy cái thuốc này, nhưng ko rõ uống xong đã khỏi chưa
còn về chẩn đoán và thử máu.Nếu đọc kỹ hơn thì thấy bạn này đi chẩn đoán trước còn thử máu sau nên tớ nghĩ cái kết quả thử máu đáng tin hơn những điều BS chẩn đoán trước đó.sr về câu nói BS chẩn đoán ẩu:) đụng chạm quá

...


sang năm 2008 là tớ kỷ niệm 7 năm viêm xoang mãn rồi
mà mũi thì vẫn cảm giác như mọi ngày chả khác j cả 

chỉ sợ biến chứng của nó thôi ::(