Help meeeeeeee...
Số là tớ có 1 căn bệnh cách đây 2 năm đã bị, nhưng do cố kiềm nén và đôi khi thấy nó xuất hiện khoảng thời gian ko lâu lắm nên nhác đi khám + do sợ tốn gạo nữa T_T', và bây giờ, tớ cảm thấy bực bội vì căn bệnh này T_T'...
Chẳng là khi tớ đạp xe đạp ngoài trời, cở 10' thì ko sao, tới phút thứ 15 ( VD vậy thôi ko chính xác lắm ) thì bắt đầu....ngứa ngáy trên người, bực bội kinh khủng, nó nổi lên khắp mọi nơi trên cơ thể, tới lúc về nhà, cởi áo ra thì bỗng thấy những nốt đỏ, nổi lổ chổ trên người, chờ khoảng 10' sau thì nó lặn hết...
_Lạ cái là khi tớ chạy xe máy thì cả tiếng nó cũng chẳng sao cả, vậy mà khi chạy xe đạp thì....T__T', trường hợp tớ đi bộ nữa, nếu bất chợt làm gì đó VD như chạy hay mang vác, hay xung quanh có nhiều người là lại bắt đầu ngứa kinh khủng T___T' ( lúc bị lúc ko ), và cũng 1 lát sau nó hết như chưa hề có ::(...
Sau khi hỏi người thân thì biết mình bị nóng gan do uống rượu hay ăn đồ nóng nhiều etc...và nhà tớ có mua mấy lọ thuốc bắc uống, lọ có tên là '' Ngân Kiều giải độc'' đã uống khoảng 7 lọ rồi, thấy thì cũng đỡ, chỉ làm giảm hiệu suất chứ chưa trị triệt để đc, 1 phần là do tớ uống ko đều nữa T_T', vậy là bỏ 1 thời gian, qua tết thì tớ lại mua lắt nhắt vài bình uống ko điều độ lắm, giờ tớ định mua SLL uống lại cho triệt luôn, nhưng sợ tớ bị lờn thuốc rồi, nó ko hiệu quả, giờ tớ phải làm sao đây ???



tớ sợ bệnh này để lâu rồi giờ có chữa cũng muộn thôi

...