Y Học thường thức.Sức khỏe và hỏi đáp

--Cho mình hỏi , con gf mình nó bị 1 chứng bịnh hơi kì 1 tí là ko thể chịu đc đám đông , nếu là 1 nơi đông người và hơi ồn ào thì em nó sẽ bị khó thở , choáng váng đầu óc , đôi khi còn bị ngất xỉu khoảng 10-20p rồi tỉnh dậy . Vậy em nó bị chứng ỳi vậy ? có cách nào để chửa ko ? .
 
Hanamichi với Introduction rành về mắt thì cho Po hỏi nhé.Khoản này Po ko biết gì hết

Chả là ngày xửa ngày xưa ( chục năm đổ lại ) Po có bị viêm kết mạc hột.Hồi đó có đi khám và nhỏ thuốc.Nhưng 1 cái tật lâu năm là nhỏ ko dứt điểm, đỡ đỡ là lại thôi...
Sau này cứ thỉnh thoảng vài tháng lại 1 lần mắt bị khó chịu ( đèn chiếu lâu, bụi ngứa hoặc gió thổi mạnh ) là nó lại sưng.Sưng cái kiểu đầu tiên là lên từng cục sưng nhỏ tí tẹo , sau đó lớn dần và .. hợp với nhau => mắt sưng vù .

Nhỏ thuốc nhỏ mắt, hoặc chỉ cần các Natri Clorid là hết.Nên cũng hơi chủ quan

1 tuần trở lại đây, Po có bị đau mắt đỏ.CŨng nhỏ thuốc hết rồi.Thế rồi lên đường sang TQ, vừa sang hôm qua, thì tình hình là cái mắt phải ko thể chịu nổi nữa.Nó ngứa liên tục, sưng hột nhỏ ( bên ngoài quầng mắt ) liên tục rồi lại hết.Hôm nay ngủ dậy thấy mắt sưng húp, đỏ ngầu, và cũng hiện tượng đó.Giờ nhỏ thuốc Natri Clorid cả ngày rồi cũng đỡ.Nhưng biết là như thế ko phải cách dứt điểm.Liệu có thể đoán đó là bệnh gì ko ? Và phải dùng thuốc gì cho dứt điểm được cái này

Thx trước
Tui thì không rành gì về mắt, nhưng cũng biết sơ qua.
Và điều này do Po viết tiếng việt nên tui cũng không rành, nhưng tui đoán là Po bị Conjunctivitis. Thường những loại này là do bị dị ứng của thời tiết và nơi cư trú và nếu bị viêm thì là do các vi sinh làm ra.
Nhưng theo tình trạng của Po diễn tả thì giống như là bị dị ứng nhiều hơn là bị viêm. Dị ứng thì không thể hết, chỉ có thể dùng các loại thuốc anti-histamine để ngăn lại.
Còn nếu bị nhiễm trùng thì dùng Chloramphenicol để nhỏ mắt. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng nên ra bác sĩ mắt khám để coi có phải bị nhiễm trùng không rồi mới dùng thuốc.
cho em hỏi dạo này lúc mà em uống cafe sữa thì em lại cảm thấy sôi trong bụng và mắc cầu,bác sĩ cho emho3i em có bị bệnh gì ko,ng` khác uống thì bình thg`,em uống lại đau bụng
Em bị chứng đó bao lâu? Lâu lâu mới bị hay bây giờ lúc nào uống vào cũng bị? Hiện tại anh chỉ nghĩ là em không hợp với cafe, hoặc em uống 1 lượng lớn cafe trong lúc em đang đói bụng. Em thử ăn cho no bụng trước rồi uống.
Bạn em ở hà nội, quận hoàn kiếm
Hiện tại anh chưa tìm ra các bác sĩ quen bên VN để liên lạc. Anh cũng ít biết người ở Hà Nội. Nhưng anh sẽ ráng liên lạc giúp em.
Nghe nói Hanamichi là người ở ngoài HN, không biết có thể giúp được bạn này không? Sẵng tiện cho hỏi luôn Hnamichi chuyên khoa ngành nào và hiện tại đang làm ở bệnh viện nào để xin trao đổi thêm.
Cho mình hỏi , con gf mình nó bị 1 chứng bịnh hơi kì 1 tí là ko thể chịu đc đám đông , nếu là 1 nơi đông người và hơi ồn ào thì em nó sẽ bị khó thở , choáng váng đầu óc , đôi khi còn bị ngất xỉu khoảng 10-20p rồi tỉnh dậy . Vậy em nó bị chứng ỳi vậy ? có cách nào để chửa ko ? .
Gf của bạn đã có đi khám bịnh gì về việc khó thở đó không? Đã có tiểu sử về các bệnh hen suyễn hoặc COPD (chronic obstructive pulmonary diseases - các bệnh về tắc nghẽo phổi - xin lỗi trước là tui không rành từ chuyên môn tiếng Việt).
Gf của bạn có bị bịnh gì về tim mạch? Hoặc huyết áp cao thấp ra sao không? Ngất xỉu từ 10-20phút là quá lâu, hiện tượng nguy hiểm đó, bạn nên dẫn bạn gái đi làm kiểm tra toàn bộ đi.
 
1 người bạn hàng xóm của em hiện nay mắc phải căn bệnh ung thư máu(mới 13 tuổi), cha mẹ cậu ấy đang rất buồn và tuyệt vọng, cho em hỏi liệu có phương pháp chữa trị , hay ít nhất có thể kéo dài sự sống đc vài năm? Bệnh viện nào có thể chữa đc?Em lên wiki có đọc thì thấy nếu bệnh nhân đc điều trị bằng hóa trị, thik nghi tốt, sức đề kháng tốt thì sau 3-5 năm có hoàn toàn phục hồi, có đúng thế ko?
Với BN dưới 13 tuổi, nên khuyên người ta đưa vào khám tại viện Nhi TW. Mặc dù nói là ung thư nhưng tùy thể sẽ có các đáp ứng với điều trị khác nhau. Vì thế nên kiên trì, đừng tuyệt vọng thế.
--Cho mình hỏi , con gf mình nó bị 1 chứng bịnh hơi kì 1 tí là ko thể chịu đc đám đông , nếu là 1 nơi đông người và hơi ồn ào thì em nó sẽ bị khó thở , choáng váng đầu óc , đôi khi còn bị ngất xỉu khoảng 10-20p rồi tỉnh dậy . Vậy em nó bị chứng ỳi vậy ? có cách nào để chửa ko ? .
Với những thông tin này, tôi nghĩ nhiều khả năng bạn gái của bạn bị Hội chứng tăng thông khí, hay tên cũ là Histeria. Bản thân người bệnh không có vấn đề về các cơ quan nội tạng, mà là do tâm lý. Cái này có lẽ nên đi khám chuyên khoa Tâm Thần hoặc Thần Kinh, đặc biệt với tình trạng như GF của bạn. Cũng nhớ nói GF đừng mặc cảm. Bệnh tâm lý là chuyện hết sức bình thường, không nghiêm trọng như người VN thường nghĩ đâu.
Nghe nói Hanamichi là người ở ngoài HN, không biết có thể giúp được bạn này không? Sẵng tiện cho hỏi luôn Hnamichi chuyên khoa ngành nào và hiện tại đang làm ở bệnh viện nào để xin trao đổi thêm.
Tui đang học năm thứ 5, chưa đi làm.
 
Với những thông tin này, tôi nghĩ nhiều khả năng bạn gái của bạn bị Hội chứng tăng thông khí, hay tên cũ là Histeria. Bản thân người bệnh không có vấn đề về các cơ quan nội tạng, mà là do tâm lý. Cái này có lẽ nên đi khám chuyên khoa Tâm Thần hoặc Thần Kinh, đặc biệt với tình trạng như GF của bạn. Cũng nhớ nói GF đừng mặc cảm. Bệnh tâm lý là chuyện hết sức bình thường, không nghiêm trọng như người VN thường nghĩ đâu.

uh chắc là do tâm lí , vì thấy nó rất nhát mà rất hay xem truyện ma với flim ma .

-- Ah cho hỏi 1 câu khác , là 2 mắt tui đang bị cận khoảng gần 5 độ , nghe nói đi phẩu thuật mắt sẽ hết cận , vậy chi phí trung bình cho 2 mắt là khoảng bao nhiu vậy ?
 
-- Ah cho hỏi 1 câu khác , là 2 mắt tui đang bị cận khoảng gần 5 độ , nghe nói đi phẩu thuật mắt sẽ hết cận , vậy chi phí trung bình cho 2 mắt là khoảng bao nhiu vậy ?
Lời khuyên cho bạn, không nên làm các phẫu thuật gì về mắt nếu mắt bạn chỉ có ở 5 độ. Và nhất là tránh các trường hợp chữa mắt bằng tia Laser. Trong vòng 1 tháng đầu thì nhìn rất rõ, nhưng sau đó còn tệ hơn lúc chưa chữa.
 
Cái đôi mắt mình nhìn càng ngày càng thiếu sức sống.Mặc dù mình ngủ đủ giấc.
Có biện pháp nào làm cho đôi mắt đẹp hơn ko vậy?
 
Mình thì thâm quần mắt quanh năm suốt tháng + cái mặt xanh lè cỡ như the hulk rồi ! làm sao để hồng hào lên đây =((
 
Lời khuyên cho bạn, không nên làm các phẫu thuật gì về mắt nếu mắt bạn chỉ có ở 5 độ. Và nhất là tránh các trường hợp chữa mắt bằng tia Laser. Trong vòng 1 tháng đầu thì nhìn rất rõ, nhưng sau đó còn tệ hơn lúc chưa chữa.
vậy ko có cách nào để chữa được cận thị à :-< đeo kính quài chán chết
 
Cái đôi mắt mình nhìn càng ngày càng thiếu sức sống.Mặc dù mình ngủ đủ giấc.
Có biện pháp nào làm cho đôi mắt đẹp hơn ko vậy?
Không có câu nào khác ngoài câu tự giữ gìn sức khỏe . Đừng thức khuya, dùng những thuốc độc hại, ăn uống đầy đủ và đúng giờ. Còn đôi mắt có đẹp hay không thì không ai có thể giúp được.
Mình thì thâm quần mắt quanh năm suốt tháng + cái mặt xanh lè cỡ như the hulk rồi ! làm sao để hồng hào lên đây
Bạn bao nhiêu tuổi ? Gái hay trai? Cân nặng bao nhiêu?
Cứ coi câu trả lời trên có thể áp dụng cho bạn.
vậy ko có cách nào để chữa được cận thị à đeo kính quài chán chết
Thật tình thì tui không biết là làm sao có thể từ 5 độ mà xuống còn 0 độ. Bạn không muốn đeo kính thì đeo contact lens. Bạn cứ ra ngoài các bác sĩ chuyên khoa về mắt hỏi rõ hơn về cách trị, nhưng tui nghĩ họ cũng khuyên bạn nên đeo kính.
 
Lời khuyên cho bạn, không nên làm các phẫu thuật gì về mắt nếu mắt bạn chỉ có ở 5 độ.
2 mắt mình đang trên 5 độ và có lẽ lên đến 6 độ òi :((, thế có phẫu thuật đc hok bạn , chứ ko đang đi mà hỏng kính thì......giống như vậy mất -->:cool:
 
Mình sinh năm 91 , nặng chỉ có 46 kg , lúc nào người cũng mệt mỏi , làm gì 1 chút xíu sau là mệt , uể oải lắm :(
 
2 mắt mình đang trên 5 độ và có lẽ lên đến 6 độ òi , thế có phẫu thuật đc hok bạn , chứ ko đang đi mà hỏng kính thì......giống như vậy mất -->
Bạn đã đi bác sĩ khám mắt chưa? Đâu phải nói muốn phẫu thuật là phẫu thuật đâu! Phải biết rõ là mắt mình bị gì chứ? Cận thị thì bạn không nên đi phẫu thuật, vừa tốn tiền mà điều kiện phẫu thuật ở VN chưa chắc đảm bảo an toàn cho bạn (xin lỗi về câu này).
Mình sinh năm 91 , nặng chỉ có 46 kg , lúc nào người cũng mệt mỏi , làm gì 1 chút xíu sau là mệt , uể oải lắm :(
Bạn có thể kể rõ ra là độ cao, cách thức ăn uống của bạn và là trai hay gái, môi trường sinh hoạt hằng ngày của bạn? Chuyện mệt mỏi là triệu chứng của quá nhiều bịnh, nếu không biết rõ bạn mệt mỏi ra sao, và các thức sinh hoạt của bạn ra sao thì tui khó đoán. Ăn uống có hay bị nôn mửa không? Bạn có bị stress không? Bạn có hoạt động thể dục thường xuyên không? Nếu bạn không muốn nói ra đây thì bạn có thể gặp tui trên YIM. Nếu bạn ở tại South Cali thành phố Los thì bạn có thể lại phòng mạch tui. (tui sẽ cho địa chỉ trong PM nếu bạn cần)
Giờ tui online vào các ngày thứ 4 - thứ 6 (khoảng buổi trưa giờ VN). Mấy ngày kia bận đi làm, chỉ có thể trả lời bạn được trên forum.
 
:((, tiếc là mình 1 mắt cận 1 mắt loạn, nặng như mình nhìu lúc bất tiện lắm.ông chú mình cũng cận, nhưng vì làm trong công an nên phải đi mổ, nhẹ hều, chưa đến 2 độ, lâu ko gặp quên ko hỏi tình hình ra sao.
Hiện h mih chưa có ý định mổ, vì đang tiết kiệm $ tầm vài năm nữa mới đc
 
Cao 1 m 6 ...
Ăn thì ít lắm , cơm ăn ko nổi , lâu lâu thì ăn dc 1 tô ..
Sáng ăn 1 ổ bánh mì hoặc là cơm rang rồi làm việc tới 11h trưa rồi ăn 1,2 chén cơm , coi phim tới 1 h làm tiếp tới 4,5 giờ chiều ... rồi đi học 5 h tới 7 h tối ... 9 h đi học nữa ... 11 h về ... :((
Là con trai nhưng yếu hơn con gái nhiều /:)
Môi trường sinh hoạt thì chủ yêu là ngồi suốt trên máy tính , đi vòng vòng trong nhà (nhà hơi nóng + nắng chiếu vào nhà làm chói mắt nhức đầu lắm)
Stress thì có suốt quanh năm , tình cảm , bạn bè , gia đình , tiền bạc . tương lai , quá khứ .. dồn lại 1 cục nhức đầu lắm nên ngủ ko có ngon ... =((
Thể dục thì hồi nhỏ tới giờ ko có tập , tập 1 chút là mệt ...
Các bệnh đã trải qua : Đậu mùa , động kinh ( run , lạnh) , Dị ứng đỏ mắt , lao phổi (Khám 2 lần , vài tháng sau thấy nó hết nên ko đi khám nữa , ổn tới bây giờ :-?) , thiếu máu cơ tim , nổi mề đai (đêm nào cũng nổi hơn 3 tháng , sau khi uống thuốc sổ lãi 2 tuần đã hết :-?) , Cận mắt nhưng ko có đeo kiếng ...
Bây giờ mình cảm thấy mệt , rất mệt , không còn sức sống , da mặt thì xanh xao , ốm lắm ... T_T
Mong bác sỹ giúp ...:D
 
Mình thì người rất gầy ....cao 1m77 ( 19t nhưng ngưng cao từ hồi 16t) nặng 50kg..nhưng ai cũng thích sai đi làm việc này nọ....đau bệnh đầy người.... ko biết có chết sớm ko :|
 
--Cho mình hỏi , con gf mình nó bị 1 chứng bịnh hơi kì 1 tí là ko thể chịu đc đám đông , nếu là 1 nơi đông người và hơi ồn ào thì em nó sẽ bị khó thở , choáng váng đầu óc , đôi khi còn bị ngất xỉu khoảng 10-20p rồi tỉnh dậy . Vậy em nó bị chứng ỳi vậy ? có cách nào để chửa ko ? .

vậy là coi chừng bạn gái của em bị 3 giai đoạn :

Thứ nhất : bị chống mặt

Thứ hai : bi đau đầu , khó chịu trong người

Thứ ba : Bị bệnh tim , mới thấy khó thở trong người thui


Bây giờ cho anh hỏi là bạn gái của em bị như vậy lâu chưa vậy :-/

Anh làm ngành y dược nhưng anh làm nghề xoa bóp cho phái nữ , nên anh mới biết như vậy đó

Nếu có nhiu cầu thi pm cho anh nha :D
.
___________Auto Merge________________

.
Mình thì người rất gầy ....cao 1m77 ( 19t nhưng ngưng cao từ hồi 16t) nặng 50kg..nhưng ai cũng thích sai đi làm việc này nọ....đau bệnh đầy người.... ko biết có chết sớm ko :|

nhưng mà chủ yếu bạn bị bệnh gì mới được chứ , và tại sao bạn ko nói cho gia đình bạn biết là bạn mệt & bị bệnh đi chứ .....trong lúc làm việc bạn thấy trong người như thế nào ....co thấy nhức hoặc đau ở chỗ nào ko vậy ?
 
Cao 1 m 6 ...
Ăn thì ít lắm , cơm ăn ko nổi , lâu lâu thì ăn dc 1 tô ..
Sáng ăn 1 ổ bánh mì hoặc là cơm rang rồi làm việc tới 11h trưa rồi ăn 1,2 chén cơm , coi phim tới 1 h làm tiếp tới 4,5 giờ chiều ... rồi đi học 5 h tới 7 h tối ... 9 h đi học nữa ... 11 h về ...
Là con trai nhưng yếu hơn con gái nhiều
Môi trường sinh hoạt thì chủ yêu là ngồi suốt trên máy tính , đi vòng vòng trong nhà (nhà hơi nóng + nắng chiếu vào nhà làm chói mắt nhức đầu lắm)
Stress thì có suốt quanh năm , tình cảm , bạn bè , gia đình , tiền bạc . tương lai , quá khứ .. dồn lại 1 cục nhức đầu lắm nên ngủ ko có ngon ...
Thể dục thì hồi nhỏ tới giờ ko có tập , tập 1 chút là mệt ...
Các bệnh đã trải qua : Đậu mùa , động kinh ( run , lạnh) , Dị ứng đỏ mắt , lao phổi (Khám 2 lần , vài tháng sau thấy nó hết nên ko đi khám nữa , ổn tới bây giờ ) , thiếu máu cơ tim , nổi mề đai (đêm nào cũng nổi hơn 3 tháng , sau khi uống thuốc sổ lãi 2 tuần đã hết ) , Cận mắt nhưng ko có đeo kiếng ...
Bây giờ mình cảm thấy mệt , rất mệt , không còn sức sống , da mặt thì xanh xao , ốm lắm ... T_T
Mong bác sỹ giúp ...
Vấn đề của em là ăn uống không đầy đủ và đúng giờ cộng thêm thói quen sinh hoạt "lười biếng". Em ráng siêng ăn uống và nên bỏ ít thời giờ để tập thể dục thay vì ngồi 1 chỗ trên máy tính.
Vấn đề mấy loại bịnh của em thì có "Lao Phổi" là em nên đi khám lại và nên là chữa cho lành. Giờ ra ngoài chụp hình phổi lại đi há. Vụ thiếu máu của em có lẽ do bẩm sinh hoặc do ít biếng ăn và ít hoạt động gây ra. Em ráng siêng chút thì trong 3-6 tháng sau sẽ có kết quả tốt.
Mình thì người rất gầy ....cao 1m77 ( 19t nhưng ngưng cao từ hồi 16t) nặng 50kg..nhưng ai cũng thích sai đi làm việc này nọ....đau bệnh đầy người.... ko biết có chết sớm ko
Em hỏi lộn chỗ rồi cưng! Em nên đi tìm topic nào mà về "bói toán" thì em hỏi là hơn.
Anh làm ngành y dược nhưng anh làm nghề xoa bóp cho phái nữ , nên anh mới biết như vậy đó
Bộ trong ngành y có job chỉ xoa bóp cho phái nữ? Are you physical therapist or massage therapist?
 
Tớ cũng học Y học thể thao , có chuyên cả về massage bấm huyệt..nhưng mà chưa nghe nói đến chỉ riêng cho nữ bao giờ.Có thể bạn trên đó làm việc trong phòng thẩm mỹ nào đó :))
 
mình xin hỏi 1 vấn đề kín đáo thế này : "thằng nhỏ" của mình bị lệch khoang 30 độ theo hướng 1h30 . Cái này có ảnh hưởng gì tới khả năng đó của mình về sau ko chư giờ minh cảm thấy thiêu tự tin kinh khủng :(
 
mình xin hỏi 1 vấn đề kín đáo thế này : "thằng nhỏ" của mình bị lệch khoang 30 độ theo hướng 1h30 . Cái này có ảnh hưởng gì tới khả năng đó của mình về sau ko chư giờ minh cảm thấy thiêu tự tin kinh khủng :(
Mỗi 1 ng` sẽ có những hình dáng khác nhau. Nếu bạn chỉ chú trọng về sinh dục thì cho dù bạn có là cái chày thì cũng không thể làm gì được.
 
Back
Top