Black_Red
Youtube Master Race
thực sự bây giờ mình đang rất khó nghĩ ... mình có một nhỏ bạn thân, thân rất thân, thân từ cấp 2 đến giờ, cũng phải tầm 8-9 năm rồi (bây giờ lên ĐH hết rồi ) ... gia đình 2 bên đều biết rất rõ về 2 đứa, tụi mình không giấu nhau chuyện gì cả, cái gì cũng nói nhau nghe, cả việc làm quân sư cho nhau trong chuyện tình cảm nữa ... Phải nói rằng, đó là một tình bạn rất đẹp mà mình rất may mắn mới có được :)
Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không có gì để nói rồi ... bây giờ mình nhận ra rằng, mình đã yêu người bạn thân ấy rồi, yêu rất nhiều, có thể sẽ có vài bạn kêu mình ngộ nhận, nhưng không, mình chắc chắn về nó, về thứ tình cảm gọi là tình yêu mà mình dành cho bạn ấy ... cả ngày mình đều nghĩ về bạn ấy, cả lúc ngủ cũng mơ thấy, và chỉ cần không gặp một ngày là mình thấy nhớ vô cùng ( hồi trước thì không có vụ này
) ... và mình cũng đã bắt đầu tăng tần số quan tâm đến bạn ấy hơn lúc trước, nt nhiều hơn lúc trước và cũng siêng qua chở bạn ấy đi học nữa ... mình không biết bạn ấy có nhận ra được điều gì không nhưng mình thấy bạn ấy cũng quan tâm mình hơn trước rất nhiều ...
Có lần mình giả vờ hỏi bạn ấy : "nếu một ngày nào đó, tao nói tao yêu mày thì sao" ... bạn ấy nhìn mình hồi lâu, rồi cười mỉm và nói là : ừa thì tao cũng sẽ yêu lại, mày thực sự rất tốt với tao mà :) "
( thực sự mình không biết em có giỡn hay không vì lúc ấy nhìn em ấy rất nghiêm )
vậy bây giờ mình nên làm sao nên giữ một tình bạn thân mãi mãi hay tiến lên một tình yêu mới ( mà ko biết sau này sẽ ra sao) :(
À còn một chuyện nữa là bạn ấy đã từng quen một thằng bạn chơi trong nhóm của bọn mình, và cũng chính mình làm quân sư. quen một thời gian cũng khá dài, và sau đó thì 2 đứa ấy chia tay nhau ... cả lớp ai cũng tiếc cho em ấy và thằng đó ... liệu rằng bây giờ mình yêu em ấy ( ví dụ thành công) thì mình có gì đó không thấy thoải mái cho lắm ( có thể các bạn sẽ nói mình như con nít, nhưng thực sự khi các bạn trong tình cảnh như mình sẽ hiểu được cái cảm giác lúc này )
Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không có gì để nói rồi ... bây giờ mình nhận ra rằng, mình đã yêu người bạn thân ấy rồi, yêu rất nhiều, có thể sẽ có vài bạn kêu mình ngộ nhận, nhưng không, mình chắc chắn về nó, về thứ tình cảm gọi là tình yêu mà mình dành cho bạn ấy ... cả ngày mình đều nghĩ về bạn ấy, cả lúc ngủ cũng mơ thấy, và chỉ cần không gặp một ngày là mình thấy nhớ vô cùng ( hồi trước thì không có vụ này
Có lần mình giả vờ hỏi bạn ấy : "nếu một ngày nào đó, tao nói tao yêu mày thì sao" ... bạn ấy nhìn mình hồi lâu, rồi cười mỉm và nói là : ừa thì tao cũng sẽ yêu lại, mày thực sự rất tốt với tao mà :) "
vậy bây giờ mình nên làm sao nên giữ một tình bạn thân mãi mãi hay tiến lên một tình yêu mới ( mà ko biết sau này sẽ ra sao) :(
À còn một chuyện nữa là bạn ấy đã từng quen một thằng bạn chơi trong nhóm của bọn mình, và cũng chính mình làm quân sư. quen một thời gian cũng khá dài, và sau đó thì 2 đứa ấy chia tay nhau ... cả lớp ai cũng tiếc cho em ấy và thằng đó ... liệu rằng bây giờ mình yêu em ấy ( ví dụ thành công) thì mình có gì đó không thấy thoải mái cho lắm ( có thể các bạn sẽ nói mình như con nít, nhưng thực sự khi các bạn trong tình cảnh như mình sẽ hiểu được cái cảm giác lúc này )



, thời đại này nào là em yêu chị , cháu yêu cô , lái máy bay bà già các kiểu ..... thì yêu bạn thân thì có việc đếch j` chứ , quá đẹp là đằng khác .