Yêu rùi :">

nếu girl mà chủ topic gần giống cái ảnh thôi thì mình nghĩ mình cũng say chứ chả chơi ;))
Mà đàn ông con trai nên mạnh dạng lên chứ ^^ , cứ thẳng thắng nói chuyên với ẻm và xin sdt hay yahoo như mấy bác ở trên thôi ^^ , thì mình cứ xin bt , đừng lộ cái mặt gian gian ra ( nên chân thành -.- ) cứ cư xử bt , không nên hấp tấp ^^ . chúc thành công .
Năm thứ 23 solo năm mới :))

hix , vậy đợi tới khi lên trường lại vậy
chắc chắn em nó lại hỏi han đủ thứ , tranh thủ xin nick lun ;))
 
nếu girl mà chủ topic gần giống cái ảnh thôi thì mình nghĩ mình cũng say chứ chả chơi ;))
Mà đàn ông con trai nên mạnh dạng lên chứ ^^ , cứ thẳng thắng nói chuyên với ẻm và xin sdt hay yahoo như mấy bác ở trên thôi ^^ , thì mình cứ xin bt , đừng lộ cái mặt gian gian ra ( nên chân thành -.- ) cứ cư xử bt , không nên hấp tấp ^^ . chúc thành công .
Năm thứ 23 solo năm mới :))

theo tớ thì ngày nay cái khoản xin số đt hay yah cũng chua lắm -.-"
mấy lần tớ xin đều đc hàng giả >"<
yah thì đúng ngay con hà mã lớp nhỏ còn đt là của CA phường -.-"

cách thiết thực nhất là tìm cách mua chuộc thông tin từ đám G8 của nàng + lon ton đi học thêm cùng :'>

p/s: mừng cái mùa xuân thứ 25 đi xe 1 mình nào \m/
 
quan trọng là em ko muốn nhìn người biết :(
lẽ ra em nghỉ chỗ học thêm rùi , mà tại nàng nên vẫn tốn tiền học tiếp :((
 
thì cứ xem là tình phí đi :'>
có cơ hội gặp nhau là có cơ hội hiểu nhau hơn
đỡ mất công sau này lên lập topic " sự thật phủ phàng " :'>
 
Cậu thật giống tớ hồi xưa :-O...Nhà tớ ở Yersin,cậu năm nay học 12 à?
 
Mình là mình thấy bạn hơi nhát , cái này thì cũng đúng thôi vì bạn còn trẻ :) , theo mình bạn nên xin số đt và yahoo luôn đi , tranh thủ tết mà tấn công luôn , đừng đợi đến sau tết , mà cũng đừng ngại đến nhà em ấy , rủ em ấy đi nói chuyện vừa tìm hiểu thêm đc thông tin vừa xin đc YM hay sđt , có thể lúc đầu hơi run nói năng ko lưu loát hoặc căng thẳng nhưng đừng sợ , con gái nó ko ghét hay coi thường bạn vì điều đó đâu . Khi nói chuyện thì nên nói những j mình nghĩ , cảm nhận thật kiểu " mình quí bạn " , " nói chuyện với bạn thật vui " kèm thêm mấy cái mặt cười nữa , đừng sợ em ấy nghĩ là bạn đang cưa em ý , chỉ tránh ko dùng mấy từ "thích" với "yêu" ra . Nói chuyện nhiều thì sẽ dần dần thoải mái thôi , đừng sợ :) .
 
Cậu thật giống tớ hồi xưa :-O...Nhà tớ ở Yersin,cậu năm nay học 12 à?
ko , mới vào BTX :P
Mình là mình thấy bạn hơi nhát , cái này thì cũng đúng thôi vì bạn còn trẻ , theo mình bạn nên xin số đt và yahoo luôn đi , tranh thủ tết mà tấn công luôn , đừng đợi đến sau tết , mà cũng đừng ngại đến nhà em ấy , rủ em ấy đi nói chuyện vừa tìm hiểu thêm đc thông tin vừa xin đc YM hay sđt , có thể lúc đầu hơi run nói năng ko lưu loát hoặc căng thẳng nhưng đừng sợ , con gái nó ko ghét hay coi thường bạn vì điều đó đâu . Khi nói chuyện thì nên nói những j mình nghĩ , cảm nhận thật kiểu " mình quí bạn " , " nói chuyện với bạn thật vui " kèm thêm mấy cái mặt cười nữa , đừng sợ em ấy nghĩ là bạn đang cưa em ý , chỉ tránh ko dùng mấy từ "thích" với "yêu" ra . Nói chuyện nhiều thì sẽ dần dần thoải mái thôi , đừng sợ .
quen khá lâu rùi , tính mình thì ai cũng biết , toàn chọc cười + chém gió .
sợ thay đổi nhanh quá thành hơi sến =((
 
cứ là mình thôi.
việc j` phải thay đổi :))
 
Chuẩn, thay đổi thì cũng chỉ được 1 tuần, 1 tháng, vài năm, ko thay đổi cả đời được...
 
mọi chuyện thuận theo tự nhiên \m/,có chí,tâm ắt sẽ thành :'>
 
Ờ, nhưng mà đừng để lỡ thời cơ.
Đừng để thằng nào nẫng trong lúc đang cưa nhá :))
 
chơi mạo hiểm đi.
giao thừa này liều mạng rủ nàng đi xem pháo hoa.
đúng lúc hết pháo, dĩ nhiên câu đầu tiên 2 đứa cùng nói sẽ là " happy new year ! "
phải tranh thủ :
" à uhm ấy này ! người ta nói câu đầu tiên trong năm mới là câu thật lòng + mong ước lớn nhất của người đấy trong năm đấy...... "
" thế à ! "
" mình thích cậu " :-"
.......
đoạn sau thì ta chưa bao h` đc thử nên cũng hôk biết nói j` :-w Nhưng đêm giao thừa mà nhỏ chịu đi xem pháo hao với cậu là ok rồi. Muốn chắc ăn hơn thì tha thêm vài ba mợ 8 trong hội nhỏ theo cũng chả sao, đằng nào cũng đc điểm + mà :>
 
Mình cũng định đêm giao thừa nói vài điều :">
Nhưng mà chỉ nên nói khi bạn có cơ hội.
Đôi khi người ta chỉ đang coi bạn là bạn bt, chưa thấy động tĩnh gì đùng 1 cái thế là gây sốc đấy.
Nhưng mà cũng "hơi" đáng thử :">
 
chẹp !
mới nói là thích thôi chứ có phải thề mây hẹn biển chém gió chặt mưa j` đâu mà sợ :))
dễ j` có khoản thời gian đẹp như năm nay, mùng 1 đúng ngay 14/2 :>
ta cũng tuyển gấp 1 đối tượng để test xem :-w
 
Lớp 10 à :|.......

Giờ điều trước tiên là tra hỏi cho ra Y!M rồi tính tiếp. Tính trước nhiều quá bước ko qua đâu, thà đề nó tự nhiên hay hơn. Không cần thay đổi bản thân, thay đổi thì từ từ sau này quen rồi sến sến cũng ko muộn.
 
lớp 10 nói thích đc rồi.
h` các cháu 10t đã dậy thì rầu :-w
 
10t mà dậy thì gì ông , thằng em tui 13 rùi mà thấy phim hôn hít đều che mắt lại đó :))
thử cái kia có vẻ hơi nguy hiểm , rủ 1 cái là em nó biết mình tấn công ngay
=> 1. ko đi
---2. Đi , nhưng có chuẩn bị trước tâm thần => ko thể gây sốc =((
 
10t mà dậy thì gì ông , thằng em tui 13 rùi mà thấy phim hôn hít đều che mắt lại đó :))
thử cái kia có vẻ hơi nguy hiểm , rủ 1 cái là em nó biết mình tấn công ngay
=> 1. ko đi
---2. Đi , nhưng có chuẩn bị trước tâm thần => ko thể gây sốc =((

hum trc hôk đọc báo tuổi trẻ à ;))
dù có che mắt thằng e thì nó cũng lên lx thẩm thôi =))
chủ yếu là chỉ nó cái nào đúng cái nào sai, cái nào đừng cái nào nên.

còn vụ tán tỉnh thì liều ăn nhiều :-"
đánh tiếng cho nó biết mình thích nó có sao đâu. hay là định giống bao đ/c khác sau này ngồi than thở mối tình đơn phương :))
 
giả đò nói với em í mình có rủ thêm mấy đứa bạn nữa.đến khi gặp được em.tìm lý do chối khéo mấy đứa đó đi ko đc hay là bận gì đó ..v.v.v.lúc đó 1 vs 1 :>,tiến thôi :)).tự nhiên ko gượng ép ắt thành công \m/
 
giả đò nói với em í mình có rủ thêm mấy đứa bạn nữa.đến khi gặp được em.tìm lý do chối khéo mấy đứa đó đi ko đc hay là bận gì đó ..v.v.v.lúc đó 1 vs 1 :>,tiến thôi :)).tự nhiên ko gượng ép ắt thành công \m/

ông tưởng con bé thiếu iốt à :|
 
Back
Top