Dragoness
T.E.T.Я.I.S
... Người mò vào rất quen . Nhưng Yu đang tinh thần bấn loạn nên ...
Lúc mở mắt ra , Yu mới kinh hoàng nhận thấy đó là con yêu hồ ly lông trắng như tuyết lúc trước . Yu đang kinh hoàng thì nó đã vội cất tiếng :
- Xin lỗi công tử rất nhiều , muội không muốn công tử bị như vầy . Cái trâm đó muội lượm được đã ... 40 năm rồi , lúc công tử đi , muốn để lại dấu ấn gì cho công tử nhưng không có nên mới rút đại cái này ra , ai dè .... Hay là giờ công tử lên lưng của muội để muội đưa công tử về chỗ an toàn !?
Nỗi sợ Hồ Ly tan biến mau trong Yu và anh ta leo lên lưng của cô ta ( hay là con ta !?
) nhưng trong đầu vẫn thầm nghĩ : " Vậy thì bây giờ cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ !? Vậy mà suýt nữa mình yêu cô ta đó :O "
Họ lo sợ ra khỏi cửa trước thì ... đụng độ đoàn rước dâu
Vì thế họ phải lẻn cửa sau , ai ngờ chặn cửa sau lại là ... cô chị Hồ Ly kia ( aha
) Cô ta cong môi hét toáng :
- Bọn bây định chạy đi đâu !? Con kia ngươi hãy để thằng nhóc xuống để ta làm thịt , nếu không nghe ta sẽ giết ngươi và cả thằng kia nữa nhá !
Thế là Hồ Ly em thả Yu xuống , ra chiêu đánh cô chị và hét :
- Công tử chạy cửa trước mau đi , muội này sức mọn nhưng cũng sẽ cố gắng cầm chân được tỷ này vài phút , kể cả đến chết ...
Yu không còn thời gian để cảm động , chàng ta phóng vội lên cửa trước và đụng phải một khối gì đó ... Nhìn lên , chàng ta nhận ra ...
.... nương tử của Yu đã vào động phòng hoa chúc rồi
P/s : Thập diện mai phục - kể ra hơi khó nhưng chịu khó giải nhá Yu : làm sao thoát ra khỏi đây đây
Lúc mở mắt ra , Yu mới kinh hoàng nhận thấy đó là con yêu hồ ly lông trắng như tuyết lúc trước . Yu đang kinh hoàng thì nó đã vội cất tiếng :- Xin lỗi công tử rất nhiều , muội không muốn công tử bị như vầy . Cái trâm đó muội lượm được đã ... 40 năm rồi , lúc công tử đi , muốn để lại dấu ấn gì cho công tử nhưng không có nên mới rút đại cái này ra , ai dè .... Hay là giờ công tử lên lưng của muội để muội đưa công tử về chỗ an toàn !?
Nỗi sợ Hồ Ly tan biến mau trong Yu và anh ta leo lên lưng của cô ta ( hay là con ta !?
) nhưng trong đầu vẫn thầm nghĩ : " Vậy thì bây giờ cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ !? Vậy mà suýt nữa mình yêu cô ta đó :O "Họ lo sợ ra khỏi cửa trước thì ... đụng độ đoàn rước dâu
Vì thế họ phải lẻn cửa sau , ai ngờ chặn cửa sau lại là ... cô chị Hồ Ly kia ( aha
) Cô ta cong môi hét toáng :- Bọn bây định chạy đi đâu !? Con kia ngươi hãy để thằng nhóc xuống để ta làm thịt , nếu không nghe ta sẽ giết ngươi và cả thằng kia nữa nhá !
Thế là Hồ Ly em thả Yu xuống , ra chiêu đánh cô chị và hét :
- Công tử chạy cửa trước mau đi , muội này sức mọn nhưng cũng sẽ cố gắng cầm chân được tỷ này vài phút , kể cả đến chết ...
Yu không còn thời gian để cảm động , chàng ta phóng vội lên cửa trước và đụng phải một khối gì đó ... Nhìn lên , chàng ta nhận ra ...
.... nương tử của Yu đã vào động phòng hoa chúc rồi

P/s : Thập diện mai phục - kể ra hơi khó nhưng chịu khó giải nhá Yu : làm sao thoát ra khỏi đây đây

. 
Yu không còn đủ bình tĩnh để ... từ chối , liền lẽo đẽo theo sau lưng cô nương kìa ( hố hố
Nào , cố lên Chiaki :'>