Thời đại hậu kì của cái big war gì đấy, các nước nhỏ tan tành, chỉ còn lại 2 nước lớn trên cái bán đảo nhỏ cằn cỗi chả có cái của khỉ gì. Sau war thì 1 hiệp định được kí kết nhằm giữ hòa bình, trong đó quan trọng nhất là sự kết hợp của 3 clan lớn để tận dụng sức mạnh khôi phục. Cứ sau bao lâu đấy lại chọn ra 3 đứa thuộc 2 nước lớn, nuôi dạy cùng nhau từ bé, để sau lớn lên vừa thay lớp trước làm biểu tượng hòa bình, vừa tiếp tục kết hợp sức mạnh để xây dựng đất nước. Về sức mạnh thì 3 clan nổi trội về 3 khả năng khác nhau, 1 thằng có khả năng tạo và điều khiển lửa, 1 thằng điều khiển nước (chắc từ avatar ra), thằng còn lại có khả năng đặc biệt về cơ khí và máy móc. Sở dĩ cần kết hợp vì cái bán đảo khỉ ho cò gáy chả có cái quái gì mà phát triển, muốn sống được phải phụ thuộc lẫn nhau.
Tầm vài năm sau công cuộc đổi mới, công nghệ phát triển nhanh chóng, bắt đầu có sự chia rẽ trong nội bộ 3 clan. Đơn giản là vì bọn water bender (

) ngày càng ít giá trị lợi dụng, và fire + mech vốn cùng 1 quốc gia trước war nên 2 bên vẫn còn kha khá hiềm khích. Và đùng 1 cái, 1 thằng trong hoàng tộc fire + mech bị phát hiện .... chết đuối, thế là câu chuyện bắt đầu
Mình (vâng, lúc nào cũng thế, trong mơ mình luôn là nhân vật chính, xin các bạn đừng kì thị, đơn giản vì nó là giấc mơ của mình

) là 1 trong 3 đứa zbcxyz giới thiệu trên kia, đại diện cho fire clan. Thằng bạn thân (trong mơ thôi) là mech, và water là 1 em gái khá là .....ummm....chuẩn (

). Khung cảnh mở đầu là 3 đứa đang ngồi tránh mưa + chat nhảm trong cái trường hay cái chùa gì đấy to tổ bố thì có thằng phóng quả xế steam (

) đến báo tin hoàng tộc triệu hồi gấp ~> lọc cọc mò về. Về đến nơi thì thấy biên giới đóng + súng ống tua tủa chĩa vào mặt nhau, lên đến phòng họp thì thấy mấy ông bà đập bàn chửi bới ầm ầm.
Đoạn tiếp theo chỉ nhớ mang máng như kiểu xem trailer, đại loại là 3 đứa phải đi điều tra vụ chết đuối ngu học kia. Chưa ra được manh mối gì thì 2 nước đã lao vào tùng xẻo nhau, thành ra 3 đứa đi chỗ éo nào cũng bị coi là kẻ thù, rồi đùng 1 cái em water xinh tươi bị bắt trở lại clan (FFFFUUUU), bà chị thằng bạn nghe tin 1 trong 3 đứa bị bắt, tưởng là thằng em dính trấu, nóng máu lôi đám mecha steam đang thử nghiệm ra đi càn, đám water đánh úp lại trong thành phố từ hệ thống thoát nước, etc. Nói chung là 2 bên war loạn cả lên, và mấy thằng ở giữa như mình vừa phải đi điều tra vừa phải phá kế hoạch cả 2 bên để tránh tổn thất. Ko nhớ mình đi thế quái nào tới end được, nhưng kết thúc là trong vụ giải cứu em gái xinh tươi, mình phải thò đầu ra chửi bới thông não mụ headmistress của water 1 hồi. Mụ nghe xong cầm nguyên 1 nắm tên (thổ dân vãi đạn) đâm thẳng phát vào bụng mình (:o) rồi bỏ đi, để em gái ở lại (uầy

). Sau đó mình ở lại water làm tin, thằng bạn về nước thuyết phục đình chiến, được hay ko íu biết vì lúc đấy thức dậy mợ nó rồi