- 31/10/08
- 2,067
- 962
Quote lại bài này để biết là bảo sao chả toang:
Thôi ông im mẹ nó đi, càng mở mồm ra người ta càng biết mình éo biết gì. Tôi ở Hà Lan đây, trường tôi có giáo viên dương tính rồi mà vẫn đi học bình thường như éo có gì xảy ra này. Giờ trong trường đầy học sinh cảm thấy không ổn nhưng phải chứng minh được triệu chứng thì mới được nghỉ. Trường thì thông báo "slightly affected and will not close facilities". Slightly cái mả mẹ nhà nó, chắc chúng nó muốn đợi đến lúc có sinh viên chết mới đóng cửa? Vì sao, vì chính phủ chưa cho đóng thì éo dám chứ sao.
Chính phủ éo ra rả hô hào như VN thì dân nó cũng chỉ nghĩ là éo có gì nghiêm trọng. Tháng 3 là tháng lễ hội ăn chơi, chính phủ không hủy/ cấm thì các thể loại hội chợ, triển lãm, lễ hội chúng nó vẫn đi đều, khẩu trang thì không đeo vì đeo vào là bị kỳ thị là đang có bệnh, đứa nào hô hào cẩn thận thì bị gọi là doomsayer. Đíu lây hơi phí.
Bọn VN bên này đang xoắn hết cả quẩy lên này, nhìn về nhà nước ta làm chặt chẽ bao nhiêu quay ra nhìn đám tây này chán mẹ luôn. Muốn về mà về cũng có đơn giản đâu. Đến khi thằng Ý bung nhà rồi mà chúng nó vẫn nhởn nhơ như không. Giáo dục người dân là trách nhiệm của chính phủ chứ nhầm nhầm cái đíu gì nữa? Bây giờ dịch nó nằm trong cộng đồng rồi, éo test thì éo có chứ bảo đảm cứ test là dương tính cả lò nhà nó.
Lúc nào cũng tỏ vẻ trung lập nhưng vẫn còn "bias" lắm, tự xét lại xem có đúng không.




Thằng Đức nó enforce dân nghiêm chỉnh còn đỡ chứ mấy thằng kia đang chổng mông lên cho virus dập rồi

