[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

Muốn thoát giàu thì nó cắt là đúng rồi =)).

=)) ý là đang nghèo chảy thấy ăn bám xã hội welfare thì cứ lì tiếp, mon mẹn kiếm job làm là nó cắt trợ cấp chết mẹ
 
bên SF mà tầm 100k/năm thì sống như thằng bần vậy =))
Nói quá vây 100k trừ thuế còn 70 tiền nhà cứ cho 30k đi cuối năm khai lấy về cũng 8 9k rồi, vẫn ổn đấy chứ, ấy là độc thân còn gia đình thì hơi khó 1 chút
 
À thật ra cái check 1k2 trợ cấp mình có chưỉ gì đâu. Vì thật ra công ty mình chả ảnh hưởng gì, xách laptop về nhà làm còn đỡ mất tiền xăng.

Mà nghe ông bô với mấy ông bạn chém gió mệt đít quá nên cáu. Ở ngoài gặp ông nào cũng hiền, về VN đi chơi kêu thích vl mà vào room chat thì nói trên trời dưới bể rồi rồi quay về chửi nước nhà là giỏi. Ở VN nhà mình anh em đi ra nước ngoài sống hết rồi chả lẽ cấm ông bô lên mạng chat lung tung. Sorry anh em cãi nhau với nhà xong lên đây xả stress phát. Loãng topic vl.

70k bên texas ngon chứ cali nghe hắn nói thuộc loại vừa qua khỏi ngưỡng thấp nên loại này è cổ ra nuôi nc mĩ =))

Cập nhật chậm quá bạn tôi ei. SF thân thương của mình 110k là ngưỡng cửa chết đói nhé \m/
 
70k bên texas ngon chứ cali nghe hắn nói thuộc loại vừa qua khỏi ngưỡng thấp nên loại này è cổ ra nuôi nc mĩ =))
70K là ngấp nghé đủ sống thôi, tiền nhà ở Houston cũng xấp xỉ 1k 1 tháng r, còn điện nước internet, insurance xe cộ nay2 nọ. còn ở SF thì tiền nhà 1 phòng có 4k thôi chứ mấy :((
 
Nói quá vây 100k trừ thuế còn 70 tiền nhà cứ cho 30k đi cuối năm khai lấy về cũng 8 9k rồi, vẫn ổn đấy chứ, ấy là độc thân còn gia đình thì hơi khó 1 chút
SF mà ở nội thành 100k sống như thằng bần như ông kia nói là đúng đó =)). SF 100k muốn sống thoải mái, phè phỡn thì phải ở ngoại thành, mỗi sáng chạy xe hoặc đi xe train vô. Ở SF thì thuế nhà + tiền nhà nó không có rẻ ở mức 30k đâu ông :-ss.
 
Vậy đi mợ sang tx hay chỗ khác sông cho khỏe, lên north dakota chẳng hạn, má khổ quá sống chi cho cực
 
À thật ra cái check 1k2 trợ cấp mình có chưỉ gì đâu. Vì thật ra công ty mình chả ảnh hưởng gì, xách laptop về nhà làm còn đỡ mất tiền xăng.

Mà nghe ông bô với mấy ông bạn chém gió mệt đít quá nên cáu. Ở ngoài gặp ông nào cũng hiền, về VN đi chơi kêu thích vl mà vào room chat thì nói trên trời dưới bể rồi rồi quay về chửi nước nhà là giỏi. Ở VN nhà mình anh em đi ra nước ngoài sống hết rồi chả lẽ cấm ông bô lên mạng chat lung tung. Sorry anh em cãi nhau với nhà xong lên đây xả stress phát. Loãng topic vl.



Cập nhật chậm quá bạn tôi ei. SF thân thương của mình 110k là ngưỡng cửa chết đói nhé \m/

Tôi có cái ko hiểu là sao sống ở Mỹ ko chửi Mỹ mà tối ngày nói chuyện Việt Nam là sao nhỉ :(
 
Thế nào là sống bần ở SF thế? 100k mà đòi ở condo xịn downtown hay posh neighborhood như Noe Valley thì định nghĩa cũng ghê vãi. Còn nếu chỉ đơn giản là sống vừa đủ trong SF thì tbh là vừa đủ, ở phía ngoài như Sunset 1bed/1bath hay studio cũng chỉ tầm 2.5-3k 1 tháng là có nhiều chỗ rồi. Ăn uống thì rẻ nếu tự nấu, xe thì chỉ 500-700 1 tháng. Còn mua nhà ở BA mới được coi là vừa đủ thì tiêu chuẩn phi thực tế vl. Có nhà rồi còn dễ nữa vì prop tax cũng chỉ 15-20k 1 năm, nếu mà mua từ lâu ăn được prop13 nữa thì cũng chả khác gì 1 gia đình bt ở VN :D
 
Tôi có cái ko hiểu là sao sống ở Mỹ ko chửi Mỹ mà tối ngày nói chuyện Việt Nam là sao nhỉ :(
Bạn sống ở A, bạn quyết định bỏ A đi sang sống ở B, đương nhiên bạn phải yêu B ghét A hoặc ít nhất không có gì luyến tiếc ở A rồi =))
 
SF homless đầy đường thêm cái đường phố bẩn nữa sao vẫn nhiều người thích nhỉ
 
Chà, đóng mấy chục ngàn thuế, bang nào vậy chú ?
Lương chắc khoảng mấy trăm ngàn / năm quá. @.@
Bạn tui đi Mẽo 20 năm đợt rồi về VN chơi, chửi bển nó phải đóng thuế bh v.v. đủ loại là 35% thu nhập của nó, Boston á, ko bít có chém ko tại tại nhớ CA hình như thấp hơn mà hả.
Bạn sống ở A, bạn quyết định bỏ A đi sang sống ở B, đương nhiên bạn phải yêu B ghét A hoặc ít nhất không có gì luyến tiếc ở A rồi =))
Trong box này thằng bạn đh tui làm post doc bên Đức & chửi bển như 1 đam mê lun... À nó sống khá thành công ở Đức :v.
Đợt rồi qua chơi có ăn 1 bữa với mấy ông bà già - nhà cũng khá giả, khi nhắc về VN chỉ nói "ko còn giống quê nhà trong trí nhớ nên ko muốn về nữa", tuyệt nhiên ko chửi & chỉ...chửi chính quyền Đức =)).
Đợt rồi bạn ông già về, ông già tui ko ưa cs nhưng ông chú đó cũng ko chửi gì VN, kể khổ bên Mỹ ko :)).
Nên dự mấy ng đi rồi vẫn chửi VN mãi hình như để củng cố niềm tin mình đã đúng khi lựa chọn đổ bỏ hết để xuất ngoại thì phải :)). Như nhà bà chị họ, ở ngoài nói thì cũng bản tỏn, ba mẹ tui qua Mỹ chơi ghé tận nhà thăm, má khóc hết nc mắt.
 
Thật ra mình sống vẫn như thằng sinh viên. Ngày mới qua lương 70k mình cũng sống thoải mái vl. Giờ lương cao hơn cũng chỉ phi vào ETF chứ ko làm gì hơn. Chắc tại mình sống độc thân + theo tiêu chí có sao sống nấy nên thăy thế nào cũng vừa.

Mua nhà ở đây thì bất khả thi vl. Nhà lìn nào cũng triệu mấy. Chờ 5 năm nữa có quốc tịch xong rồi tìm đường về VN làm cty nước ngoài, ở nhà bố mẹ. Ez đỡ phải tính:)>-
 
Thế nào là sống bần ở SF thế? 100k mà đòi ở condo xịn downtown hay posh neighborhood như Noe Valley thì định nghĩa cũng ghê vãi. Còn nếu chỉ đơn giản là sống vừa đủ trong SF thì tbh là vừa đủ, ở phía ngoài như Sunset 1bed/1bath hay studio cũng chỉ tầm 2.5-3k 1 tháng là có nhiều chỗ rồi. Ăn uống thì rẻ nếu tự nấu, xe thì chỉ 500-700 1 tháng. Còn mua nhà ở BA mới được coi là vừa đủ thì tiêu chuẩn phi thực tế vl. Có nhà rồi còn dễ nữa vì prop tax cũng chỉ 15-20k 1 năm, nếu mà mua từ lâu ăn được prop13 nữa thì cũng chả khác gì 1 gia đình bt ở VN :D
Đối với bạn là đủ còn ông kia là ko đủ vậy thôi .
Mức chi tieu tăng dần lên .
 
Tôi có cái ko hiểu là sao sống ở Mỹ ko chửi Mỹ mà tối ngày nói chuyện Việt Nam là sao nhỉ :(
Đấy là team chõ mõm viên , đối kháng với lực lượng Dư luận viên :-bd
 
Đối với bạn là đủ còn ông kia là ko đủ vậy thôi .
Mức chi tieu tăng dần lên .
Mình thấy dân VN quá đó thì lương bn cũng đủ sống. Chắc tính tiết kiệm quen rồi, hoặc có nhiêu tiêu vậy.

Còn sống ở đó từ bé thì tính kiểu Mỹ hơn, tiêu xài cũng theo thu nhập nên cá đuối.
 
Thật ra mình sống vẫn như thằng sinh viên. Ngày mới qua lương 70k mình cũng sống thoải mái vl. Giờ lương cao hơn cũng chỉ phi vào ETF chứ ko làm gì hơn. Chắc tại mình sống độc thân + theo tiêu chí có sao sống nấy nên thăy thế nào cũng vừa.

Mua nhà ở đây thì bất khả thi vl. Nhà lìn nào cũng triệu mấy. Chờ 5 năm nữa có quốc tịch xong rồi tìm đường về VN làm cty nước ngoài, ở nhà bố mẹ. Ez đỡ phải tính:)>-
Dziệt Kìu yêu nước này các bạn
 
Back
Top