mình có nên chờ đợi đến cuối năm?

Gặp tui là tui về méc má cho coi :)) (j/k)
Giờ thử cách ôn hòa là đổi chỗ đi chỗ khác, đừng ngồi gần nó nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Nó mà còn kiếm chuyện thì cứ cười đểu như A_Dragon nói đó, cười xong rồi bỏ đi, hạng người như nó mình không quan tâm tới, coi như đồ thừa của xã hội ấy mà. Mà nói gì nói, cuối năm hay khi nào ra trường rồi thì đừng nhịn nó nữa, fải báo thù :devil:
 
lừa nó 1 quả cho đi đảo luôn :x
 
1 mũi tên trúng 2 con nhạn : Nó đánh cậu, cậu kêu 1 người khác làm chứng, xong bảo bố mẹ cậu vào trường nói với GVCN, thằng này ở lại 2 năm mà còn đánh bạn nhiều lần là chắc bị đuổi, sau đó nó đã bị đuổi thì cậu tha hồ mà kêu đầu gấu, tai to xử nó, còn việc nó không bị đuổi, thì ra ngoài cậu cử đập nó, nó lên méc cô thì giữa 1 thằng HS yếu đã từng ở lại với 1 HS khá thì GVCN cậu tin ai thì chắc cậu cũng biết nhỉ :hug:

Hồi còn cấp 2 ai thích thì tôi chiều ngay, lên cấp 3 kĩ luật sắt quá nên tu luôn.
 
1 mũi tên trúng 2 con nhạn : Nó đánh cậu, cậu kêu 1 người khác làm chứng, xong bảo bố mẹ cậu vào trường nói với GVCN, thằng này ở lại 2 năm mà còn đánh bạn nhiều lần là chắc bị đuổi, sau đó nó đã bị đuổi thì cậu tha hồ mà kêu đầu gấu, tai to xử nó, còn việc nó không bị đuổi, thì ra ngoài cậu cử đập nó, nó lên méc cô thì giữa 1 thằng HS yếu đã từng ở lại với 1 HS khá thì GVCN cậu tin ai thì chắc cậu cũng biết nhỉ :hug:

Hồi còn cấp 2 ai thích thì tôi chiều ngay, lên cấp 3 kĩ luật sắt quá nên tu luôn.

nó mà bị đuổi học lun thì tôi sẽ không dám tưởng tượng cảnh lúc nào tan trường cũng gặp cái mặt nó đứng trước cổng trường để chặn đường tui:hug:
 
Thôi bạn ơi, năm cuối lớp 12 rùi bạn nên mặc kệ nó.

Mình nghĩ thằng đấy nó cũng chỉ làm thế 2,3 lần thôi là chán. Ở lớp bạn nên hòa đồng và có nhiều bạn bè ủng hộ, đến lúc bạn bị đánh sẽ có người ngăn hắn lại.

Thêm nữa tuyệt đối không dây dưa và kiếm chuyện với nó, kẻo nó bắt lỗi và rủ hội đánh bạn bên ngoài trường. Mặt khác nếu bạn đã có máu mặt và tiền sử từ trước thì cũng nên tận dụng những mối quan hệ quen biết để đề phòng.

Trường hợp xấu nhất nếu đánh nhau nổ ra ở trường bạn đừng gây thương tích cho nó, giả vờ ngất hoặc bị nặng 1 chút. Thể nào nhà trường cũng can thiệp, bạn tỏ ra hào phóng bằng cách xin tha cho nó. Nhiều khả năng nó sẽ không làm phiền bạn nữa đâu.
Chúc bạn may mắn
 
nó mà bị đuổi học lun thì tôi sẽ không dám tưởng tượng cảnh lúc nào tan trường cũng gặp cái mặt nó đứng trước cổng trường để chặn đường tui:hug:

Cái đó tùy, nếu cậu muốn chơi nó đến cùng thì làm thế, không thì đổi chỗ hoặc hôm nào rảnh bao nó đi uống nước rồi làm quen :x.
 
Đừng nên biến bạn thành thù mà hãy biến thù thành bạn...:hug:
Có khi lại thêm đc một vây cánh...
 
Phải lụm nó thôi , cây muốn lặng mà gió chẳng dừng , ko dằn nó thì cứ chịu nó xyz tới cuối năm ah . Làm 1 lần phải xong , xong là phải im . Miễn sao làm xong phủi tay rủ bỏ trách nhiệm .
Nhớ lúc trc học cấp 3 cứ me là vố 1 cây vô lưng rồi thêm mấy cái chỏ với lên gối là về sau là thành chó ngoan ko cản đường
Đối xứ với những thằng mám vố thì phải quyết liệt :hug:
 
méc cô đi bác, cho nó đuổi học luôn :x
 
Bây giờ em đang bị 1 thằng tên Lộc kiếm chuyện hồi nãy đang học thì nó ngồi chữi dm em rồi còn bảo"mày tin tao đập mày ở đây ko?" em tức nó lắm nếu như hồi năm trước thì em đã cho nó vài đấm và kêu anh của em lên đánh nó rồi.Nhưng bây giờ đang HK II và Hk I em đã được HS khá.Nếu bây giờ em đánh nó thì bảo đảm cả năm em sẽ học lực TB và vào trường Tư mà học, cho nên các bác khuyên em nên nhịn nhục để nó chửi rồi cuối năm đánh nó hay ngay bây giờ em đánh nó bây giờ.
P/s:nó chỉ là 1 thằng HS yếu ở lại 2 năm rồi nên việc học đối với nó không quan trọng còn em thì lại khác.

Mặc kệ nó. Quan tâm, để ý đến nó làm gì cho mệt. [-(

Nếu nó còn cố tình kiếm chuyện em thì em nên thông báo cho GVCN biết và nói cho cả gia đình mình biết để có cách xử lý phù hợp, an toàn, tốt cho em. ^^

Chẳng hơi đâu phải bực bội, khó chịu vì mấy thèng Chí Phèo làm gì, em ạ. :;)
 
anh mình nói cuối năm nay kéo băng lên đập cho nó "teo" luôn
 
Gây thì chuốc oán , nó mà biết là anh của pa làm thì thể nào cũng có ngày nó cắn trộm bạn 1 cái :)) , ai biết đâu mà lần :hug:
 
nói chung là cứ nhịn nhục đi tới cuối năm quốc luôn thể :D
 
hồi nãy đi chơi về mới gặp nó ngoài đường nó thì nó chửi vào mặt 1 câu"đm mày"tức ối máuX(
 
quốc nó luôn đi đổi kế hoạch :'>
 
Back
Top