no_love_no_life
Legend of Zelda
- 8/7/06
- 1,176
- 5
Tớ với nhỏ ấy iu nhau đã dc nửa năm rồi,1 người HN,1 người LS,hôm trước nhỏ có về we ăn Tết,lúc đó vẫn chưa có chuyện j,vẫn nt cho nhau rất đều đặn,nhưng 3 ngày Tết,mình nghĩ nhỏ đó còn phải đj chúc Tết đj chơi ljnh tjnh.nên ko làm phiền,ko nt cho nhỏ,trong 3 hôm đấy,cũng ko thấy nhỏ nt cho mình. 2 hôm sau,2 đứa cũng nt dc vài cái,rồi lại thôi. Và rồi hôm wa,mình tình cờ phát hiện thấy nhỏ lại vợ vợ chồng chồng với 1 ng #(trên mạng),thằng kia cũng ở HN với mình. Quả thật,tớ rất bực,nt cho nhỏ hỏi,thì nhỏ xlỗi mình,bảo là đùa hơi wa nên làm tớ bùn. Tớ cũng tạm tin,nhưng 2 hôm nay,nếu mình ko nt thì cũng ko thấy nhỏ nt cho mình,lúc nt thì vẫn nc bt,nhưng có phần hơi nhạt nhòa đi chút ít. Mình rất bực cái vụ kia,và mình đang sũy nghĩ,phải chăng....... ???bởi vì tính cách nhỏ này ko phải cứ lăng nhăng vợ vợ chồng chồng với con trai,nên mình mới thấy bực. Mai định gặp để nc cho rõ ràng,mấy bác bảo tớ phải làm sao đây,hjxhjx
