- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Qua đây lập chủ đề nên có vài lời xin phép điều hành viên TS.
Tôi thấy con trai thì không nên khóc lóc chuyện tình cảm, tình cảm trai gái chả phải quan trọng trong cuộc sống nên không cần phải quan trọng hóa nó. Tôi viết nhiều bài về tình cảm gia đình bạn bè hay suy nghĩ của tôi, đối với tôi nó là tâm sự. Còn bạn không cho rằng nó như vậy thì bạn đóng lại thôi, đừng xóa mất kẻo tôi còn có chỗ để đi hỏi chỗ khác.
Vì đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đên 1 người. Là tôi! Bị bệnh cần được nói chuyện, hỏi han, tư vấn chữa. Hỏi đáp linh tinh (TG) thì không giải quyết được cái cơ bản, cái dơn giản. Hỏi chỗ thầy thuốc (TS) thì chưa giải quyết được đến cái sâu xa thì có thể bị trôi đi. Nên tôi mạo muội lập chủ đề ở đây.
Tui hay quên lắm, quên nhiều thứ: tắt đèn, khóa cửa phòng làm việc (cái này quan trọng ...) để đồ lung tung , ngày giờ thì tui cũng đã làm cuốn sổ tay ghi những việc làm của tuần vào thế mà cũng quên đi thi bằng B anh văn :( vân vân và vân vân.
Cái này có lẽ bắt nguồn từ chuyện khác, chuyện tui làm biếng - thêm 1 tật xấu nữa. Làm biếng dậy sớm, không kịp giờ thế là chẳng xếp mùng màn chiếu gối gì cả, vệ sinh thay đồ xong đi làm, tối về có mùng màn sẵn chui vô ngủ (tui có phòng riêng). Công việc nhà nhắc tui tui không muốn làm ngay, nhưng cũng phải làm ... vì có 1 số công việc tui mới làm được, tức là nhà chiều tui lắm. Có lẽ thói quen làm biếng do được chiều từ nhỏ.
CẦN CÁCH KHẮC PHỤC TÂT LÀM BIẾNG.
Từ làm biếng sinh ra không muốn học bài lúc đi học. Vào lớp quay cóp, không thì điểm 0, chả sao, mỗi năm đều tiên tiến (nói sơ qua kẻo các bạn lại nói tôi không học sao được điểm cao. ĐÓ là Toán + Hóa tui toàn 9 10, Toán x2 chuyên Hóa x3 nên điểm TB các môn khác cứ nói là vô tư, chỉ cần trên 5, mình chỉ nó môn bài tập nó chỉ mình anh văn, môn học bài...) cho nên cũng chả phải cố gắng mà cứ đều đều trong học tập. Học chăm chỉ cũng nhiêu đó mà không học cũng nhiêu đó nên tui làm biếng học bài từ lúc nhỏ, không rèn luyện trí nhớ từ lúc đó cho nên gặp những bài dài là bỏ, để giành quay cóp hoặc thi lại (ĐH). 1 phần trí nhớ kém chắc là vậy.
CẦN 1 PHƯƠNG PHÁP TỐT RÈN TRÍ NHỚ.
Hôm nay đi khám ở bệnh viên ông bác sĩ kêu mình tính 100 - 7 dần dần xuống. Mình trừ chút xíu là xong hết không lệch 1 đơn vị nào, ổng nói là trí nhớ bình thường. Chả hiều ổng căn cứ vô đâu kêu là mình trí nhớ tốt chỉ từ những phép tính. Cuối cùng trong sổ khám bệnh có chữ QUÊN (do mình bảo bệnh nó thế) + CHÚ Ý tốt (100 - 7 làm tốt).
Nói ra rằng đi khám bác sĩ ở bệnh viện mà cũng chẳng thấy khả quan.
Được cái ổng kêu đọc sách, đọc sách tăng trí nhớ. Để tập thử xem.
Có 2 vấn đề quan trọng trước cần các bạn tư vấn giúp.
Tôi thấy con trai thì không nên khóc lóc chuyện tình cảm, tình cảm trai gái chả phải quan trọng trong cuộc sống nên không cần phải quan trọng hóa nó. Tôi viết nhiều bài về tình cảm gia đình bạn bè hay suy nghĩ của tôi, đối với tôi nó là tâm sự. Còn bạn không cho rằng nó như vậy thì bạn đóng lại thôi, đừng xóa mất kẻo tôi còn có chỗ để đi hỏi chỗ khác.
Vì đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đên 1 người. Là tôi! Bị bệnh cần được nói chuyện, hỏi han, tư vấn chữa. Hỏi đáp linh tinh (TG) thì không giải quyết được cái cơ bản, cái dơn giản. Hỏi chỗ thầy thuốc (TS) thì chưa giải quyết được đến cái sâu xa thì có thể bị trôi đi. Nên tôi mạo muội lập chủ đề ở đây.
Tui hay quên lắm, quên nhiều thứ: tắt đèn, khóa cửa phòng làm việc (cái này quan trọng ...) để đồ lung tung , ngày giờ thì tui cũng đã làm cuốn sổ tay ghi những việc làm của tuần vào thế mà cũng quên đi thi bằng B anh văn :( vân vân và vân vân.
Cái này có lẽ bắt nguồn từ chuyện khác, chuyện tui làm biếng - thêm 1 tật xấu nữa. Làm biếng dậy sớm, không kịp giờ thế là chẳng xếp mùng màn chiếu gối gì cả, vệ sinh thay đồ xong đi làm, tối về có mùng màn sẵn chui vô ngủ (tui có phòng riêng). Công việc nhà nhắc tui tui không muốn làm ngay, nhưng cũng phải làm ... vì có 1 số công việc tui mới làm được, tức là nhà chiều tui lắm. Có lẽ thói quen làm biếng do được chiều từ nhỏ.
CẦN CÁCH KHẮC PHỤC TÂT LÀM BIẾNG.
Từ làm biếng sinh ra không muốn học bài lúc đi học. Vào lớp quay cóp, không thì điểm 0, chả sao, mỗi năm đều tiên tiến (nói sơ qua kẻo các bạn lại nói tôi không học sao được điểm cao. ĐÓ là Toán + Hóa tui toàn 9 10, Toán x2 chuyên Hóa x3 nên điểm TB các môn khác cứ nói là vô tư, chỉ cần trên 5, mình chỉ nó môn bài tập nó chỉ mình anh văn, môn học bài...) cho nên cũng chả phải cố gắng mà cứ đều đều trong học tập. Học chăm chỉ cũng nhiêu đó mà không học cũng nhiêu đó nên tui làm biếng học bài từ lúc nhỏ, không rèn luyện trí nhớ từ lúc đó cho nên gặp những bài dài là bỏ, để giành quay cóp hoặc thi lại (ĐH). 1 phần trí nhớ kém chắc là vậy.
CẦN 1 PHƯƠNG PHÁP TỐT RÈN TRÍ NHỚ.
Hôm nay đi khám ở bệnh viên ông bác sĩ kêu mình tính 100 - 7 dần dần xuống. Mình trừ chút xíu là xong hết không lệch 1 đơn vị nào, ổng nói là trí nhớ bình thường. Chả hiều ổng căn cứ vô đâu kêu là mình trí nhớ tốt chỉ từ những phép tính. Cuối cùng trong sổ khám bệnh có chữ QUÊN (do mình bảo bệnh nó thế) + CHÚ Ý tốt (100 - 7 làm tốt).
Nói ra rằng đi khám bác sĩ ở bệnh viện mà cũng chẳng thấy khả quan.
Được cái ổng kêu đọc sách, đọc sách tăng trí nhớ. Để tập thử xem.
Có 2 vấn đề quan trọng trước cần các bạn tư vấn giúp.

)

bộ não con người ko có giới hạn vì nó có chức năng tự động del tên là Quên
........