antiyou
T.E.T.Я.I.S
- 13/8/05
- 554
- 0
- Thread starter
- #181
Dù em là Zin hay ko phải Zin thì anh vẫn giữ quyết định như thế. Qua kênh chat Guild anh cũng biết được là Zin đã có, ko những thế còn có nhiều đồ xịn hơn của anh: Hoa tai hồng ngọc +4, mũ +2int, overall +8int, cape 10int và vô số ilbi và meso nữa. Thử hỏi với những đồ như thế thì em và chồng em (Zin) cần gì ở anh??? Anh biết là Zin dù có ghé vào topic này cũng sẽ ko đăng kí 1 thứ gì cả, có chăng là vật nào đó để kỉ niệm thì anh sẵn sàng tặng, còn đây là em (brb) nên anh mới phải trả lời em. Thân!E có zì bán nấy bh ??? e là pure INT nên nh~ đồ k mặc đc thỳ đem bán chứ để làm zì ạ ??? nh~ đồ e bán hầu như là Zin đưa ... a thử liệt kê nh~ j e bán mà pure INT mặc đc xem ... vs cả e bán toàn đồ cùi chứ có cái zỳ đâu mà a bảo có zỳ bán nấy ??? ... a k để e thừa kế k sao ... a e e nc vui thế thôi ... nhưg cái zỳ nói về e thỳ a nói đúg sự thật a nhé ... vs cả đồ ng ta kỉ niệm thì chả bh bán đâu anh àh :) ... thôy a cứ zữ lại hết đi ... thanks anh :) ...
@all: Mọi người hình như ko hiểu được ý của mình khi lập topic này. Mình lập topic này do có 1 số đồ xịn hơn các đồ khác trong số kia, mà lại quen 1 số người thân thiết như nhau nên ko biết tặng ai. Mà những người này một số lại ko nằm trong list buddy trong game, ko ở cùng Guild, ko có YM, chẳng qua là thấy hợp nhau rồi nói chuyện với nhau thôi (cả trong game lẫn bên ngoài đời thật). Nhưng tất cả lại cùng sinh hoạt dưới box MS này, vì vậy mình mới lập topic để tặng cho họ những vật mà họ cảm thấy cần nhất (vì mình hiểu họ sẽ ko bao h lấy những thứ họ ko cần). Mình nói là sẽ quay lại nhưng thực chất ra là sẽ xóa hẳn folder Namlun trong máy đi để tập trung vào cuộc sống thật, với những con người thật, và nếu có quay lại thì cũng chỉ là chat chit, là gặp mặt lại bạn bè trong game thôi.
Chính vì vậy, từ trang 1 đến tận trang này, mình đã đọc hết toàn bộ các bài post của các bạn, ko xót 1 bài nào, nhưng mình đã bỏ qua 1 số bài mình coi là ko quan trọng (xin lỗi những người mình đã bỏ qua vì bạn ko bao h nói chuyện với mình bao h). Đây cũng là topic để mình xem thái độ của mọi người như thế nào thôi. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về hành động của mình, nhưng mình tin chắc là ai đã từng là bạn của mình thì sẽ vẫn là bạn của mình, những người còn lại nghĩ sao thì xin thưa: "I DON'T CARE!!!".
@moon: anh nghĩ em nên thay đổi suy nghĩ để dễ nói chuyện với mọi người hơn. Anh xin lỗi em trước, nói thật thì mất lòng nhau, nhưng anh tính thẳng thắn nên vẫn nói: Em vẫn còn quá trẻ, cách cư xử của em vẫn còn non nớt nên anh ko muốn nói nặng lời với em, nhưng thật sự trong game cũng như trên 4rum thì em chưa 1 lần nào nói chuyện với anh. Vì vậy em phải thông cảm vì sao anh lại xử sự như vậy với em. Anh ko hiểu sao khi anh đã tặng em như vậy rồi mà em còn cố post thêm vài bài là em cần có thêm int. Trong khi các đồ int tốt nhất anh có đều đã tặng cho những người bạn thân nhất rồi, và cái earring +1 là đồ int tốt nhất trong số danh sách anh để cho những người ko quen, nhưng sau 1 hôm, em đã từ chối nhận quà. Ok! Anh chấp nhận và xóa em khỏi danh sách. Vậy mà em còn lên game + lên topic nói lấp lửng thế này, thế kia. Anh vẫn bỏ qua những bài post của em. Rồi thì sao? Đến chiều nay, anh lên và thấy bài post của Chocobo nói những lời như thế.
@Chocobo: tôi ko hề có ý bắt moon phải nói ra ông là ai, nhưng thái độ giận dỗi + vòi vĩnh của moon thì nói thật là tôi ko thể chịu nổi. Nếu có sự hiểu lầm nào trong này thì tôi xin lỗi, tôi ko muốn xúc phạm ai cả. Nếu sau bài post này ông vẫn ko hiểu ý tôi thì có lẽ là do tôi với ông ko hợp ý nhau. OK! Dù ông nghĩ thế nào thì tôi vẫn coi ông là 1 thành viên thân thiết với cái nick này trên 4rum.

Miễn sao là người thật, việc thật là được 
3

cậu nào không dùng tobis thì cho mình nhé 

thì ra đây là quả boom của em moon ah :o và mình vô tình châm vào cái ngòi đó ::(