[GVN]- Đế Vương: Tổng Đàn Phàn Thành

Status
Không mở trả lời sau này.
cứu tớ với 3 thằng Hoàng Đạo đang phệt tớ=(( 164 293:((
 
cứu tớ với 3 thằng Hoàng Đạo đang phệt tớ=(( 164 293:((

Bạn có khả năng lánh khởi qua chỗ mình không an toàn tuyệt đối,hiện tại đang "đại" chiến với Đường Môn tại Dương Bình tất cả đang kéo quân qua đó rồi,đang cứu o__0 với Phong Vân nữa nguy cấp rồi :|
 
lãnh khởi 1 thành bn tiền,mà ở đó có 4 cái mỏ cấp 4:|
 
666vcoin ~ 66 nghìn 600 VND ::)
 
nếu các bác k cứu được thì mai em lãnh khởi=((,mà còn 4 cái mỏ+4 cái trại ở đó lận,àm pahỉ chạy bọn Hoàng Đạo nữa>"<,mẹ chúng nó ỷ đông hiếp yếu
 
tất cả mem gvn chơi ở phàn thành thì lánh khởi qua ký châu đi a e bảo vệ cho dễ , tốt nhất là cự lộc vì vừa là trung tâm , lại đang hòa bình , dễ di chuyển hỗ trợ các quận ::)
 
Tình hình của Phong Vân là rất nguy nan trong trường hợp này ::(
 
tớ kí châu bình quang này,có mỗi lần bác ryanq cầm quân phệt vỡ thành bọn hoàng đạo để tớ up lên cấp 3,còn lai suốt nagỳ bị chúng nó bắt nạt=((
 
Tốt nhất chuyển qua chỗ tôi (248,218) thuộc khu giáp lai giữa Dương Bình-Ngụy Quận mỗi tội mỏ XL bị chiếm hết rồi.
chippi87's Avatar
chippi87 kiếm đâu em gái xinh thế,cho Y!H làm quen bạn ý đi :D
 
Sang ngụy quận cũng được tại cả Ngụy Quận có 4 người , sang đây xong rồi tớ cố gắng phá doanh trại cho kiếm đất làm ;;)
 
này này ông kia :'>
ny tui mà cho ông làm quen thì còn j hàng họ nữa :'>
 
lánh sang kiểu gì :o

tớ bị mấy thằng Death2All lăm le dọa nạt mấy ngày nay rồi :o bất cẩn mà đi ngủ 1 cái thì... :o

ah tiện thể hỏi luôn... tớ có cái thành cấp 2... mà trót xây thêm 1 cái cấp 1 nên danh vọng nó lên cao quá ko lên cái cấp 2 đc... giờ phá cái cấp 1 đi thì danh vọng có giảm xuống để lên cái cấp 2 ko ?
 
Cứ xây đi khác lên thôi mà :'> , mới chiêu mộ được em này :'>
Phó Sĩ Nhân: Vương Khải ngưỡng mộ uy danh lẫy lừng của Chúa công từ lâu, nay lại hay tin Chúa công đang chiêu hiền nạp sĩ nên vui mừng khôn xiết, vội vã khăn gói tới Bổn Thành. Hiện đang thấp thỏm mong chờ được diện kiến chúa công. Thỉnh cầu Chúa công bớt chút thời gian vàng ngọc xa giá tới Quán trọ để có được hiền tài giúp Chúa công sớm thành đại nghiệp
Mị lực: 61(+0)Mưu trí: 110(+0)Nội chính: 78(+0):'>
 
Phó sĩ nhân là thằng chó phản bội Trương Phi ngày xưa => Trương Phi chết => Thục suy vong. Tui ghét nhất thằng này
 
lánh sang kiểu gì :o

tớ bị mấy thằng Death2All lăm le dọa nạt mấy ngày nay rồi :o bất cẩn mà đi ngủ 1 cái thì... :o

ah tiện thể hỏi luôn... tớ có cái thành cấp 2... mà trót xây thêm 1 cái cấp 1 nên danh vọng nó lên cao quá ko lên cái cấp 2 đc... giờ phá cái cấp 1 đi thì danh vọng có giảm xuống để lên cái cấp 2 ko ?

phá thành c1 đi ,danh vọng sẽ giảm xuống:hug: dạo này toàn để cho thằng đệ nó chơi tụt hạng kinh khủngX(
 
Phó sĩ nhân là thằng chó phản bội Trương Phi ngày xưa => Trương Phi chết => Thục suy vong. Tui ghét nhất thằng này

Em đang lợi dụng nó vì đang nuôi max mị lực , xong thì cũng cho nó té :> . Mà có lẽ anh em nên xem lại tình hình quân sự thôi , bọn ĐM này càng ngày càng láo :-/
 
=>Ko ngờ có người me mình :D

DKV vẫn còn nhớ bạn già thế là tui mừng rồi :'>

ai kiu vào LM Phân Đà Đường Môn làm gì để đó nguy hiểm cho tính mạng tui
 
Tình hình là Nam Ký Châu đang rất nguy kịch với sự quấy phá của ĐMX(
 
Bọn Dm đang đánh Ngụy Quận , có 4 thằng với tổng số quân tầm 80k toàn kỵ với xe bắn đá , chắc ko chống được rồi
 
Thành chủ : Zihark
Newbie xin vào liên minh :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top