Di chúc của DeaLeR

  • Thread starter Thread starter antiyou
  • Ngày gửi Ngày gửi
Càng ngày càng có nhiều điều đáng để học hỏi...
 
Xong, tất cả đã giải quyết xong. :hug: Hóa ra là tình bạn chứ cóc phải tình yêu (nhận ra điều này muộn nhưng vẫn còn hơn) :)) khuyên nhủ "nó" hết nhời rồi. Bây h chỉ đợi "nó" tự nhận ra điều "nó" đáng phải nhận ra thôi. Những điều ở trên đều là do bà chị họ đã có gia đình đưa ra lời khuyên => người là ánh sáng của đời tôi =)). Nghe "thuyết giảng" xong thấy nhẹ nhõm thật, nghe lời người thân vẫn là sáng suốt nhất :x
Lại như ngày xưa thôi. Freedom muôn năm :hug:
Nhưng ko quay lại chơi game online đâu. :|

@bác DKM: em ko thích phang nhiều, tính cách em hiền lành thế rồi, ko sửa đc :D

P/S: hôm nay mời 3 người đi ăn uống mà mình cóc phải trả 1 xu nào, ngại thật đấy :'>
 
Nghe chuyện của Deal ta lại nhớ ... ::(
 
đánh boss mà có elite mới đã =))
trước kia kua vợ tớ
tớ hỏi có bao thằng kua vợ , tớ đứng thứ 8 :|
kiên trì + bền bỉ mới lên top đc





thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!
 
Cái này hay nhé, có động lực để mình tiếp tục trên con đường tìm kiếm gf ;))
 
Ơ thế tình hình là hôm nay ae ta lại gặp nhau ở cái quán hôm gì chứ nhỉ ;;)
 
chưa biết anh có đến được không, vì chiều định đi mua laptop, nhưng chắc sẽ cố gắng ;))
 
Đố ai trả lời đúng được câu này. Unđỡable VNG 8-}
qa001.jpg


Câu hỏi thì sai, nhưng mà may mình cũng tỉnh táo để trả lời theo kiểu "Hãy tìm câu trả lời khác các câu trả lời còn lại" =))
qa003.jpg


Và cuối cùng nhận được cái này đây: :| 'middle finger'
qa005.jpg
 
vô đối
xem cái clip của bọn VNG của tôi post bên CLDD chưa :))
 
Hồi xưa anh cũng y chang em thôi :| thất tình từ lớp 10 tới đại học :D

Tự nguyện đề đời nó đưa đẩy vài lần là sau này mình sẽ biết cách chủ động đẩy nó ;))
 
mình thì toàn nam châm trái dấu hút nhau, khỏi đẩy đưa gì cả:'>
 
vô đối
xem cái clip của bọn VNG của tôi post bên CLDD chưa :))

Ở đâu thế Dũng, share để ae ngâm cứu cái hehehehe:hug::D
 
Hồi xưa anh cũng y chang em thôi :| thất tình từ lớp 10 tới đại học :D

Tự nguyện đề đời nó đưa đẩy vài lần là sau này mình sẽ biết cách chủ động đẩy nó ;))

anh dạy em phát , em chưa hiểu lắm cái cảm giác được tình nó như nào , có giống cái dư vị cầm tích kê lô 20 điểm 3 nháy ko anh
 
xem cái clip của bọn VNG của tôi post bên CLDD chưa

... thằng cha đấy lấy nhầm bảo kiếm của Cửu Long Tranh bá :))
 
Cái này hay nhé, có động lực để mình tiếp tục trên con đường tìm kiếm gf ;))
sau 1 thời gian ...
thành quả là avatar :'>



thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!
 
Holy %^$&@!*
qa005.jpg

Hôm nay chậm chân quá, lần sau phải rình lúc 12h kém 5 hoặc kém 10 chơi mới đc :|
Lúc nãy đc 2 phát cái túi xách nhưng chả thèm chụp hình. :|

Có những câu sau là khó đỡ 8-}
qa006.jpg
qa009.jpg
qa010.jpg
qa011.jpg


Biết là hết quà nhưng trả lời thêm cho vui :D
qa007.jpg
qa008.jpg
 
Bạn Deal muốn tâm sự chiên tìng iêu thì phải gặp tớ, chuyên ra gỡ rối tơ nòng đếy :x

Ah có ai quay xổ số hạt dưa vàng chưa thế?
 
sau 1 thời gian ...
thành quả là avatar :'>



thx các bạn đã click cho mình !!! mình yêu các bạn lắm !!! ai nớp dziu !!! huhuhu bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá !!! ai nớp dziu !!!
... No comment
 
@Dealer: Để tôi 1 cái túi xách đi :wink:
 
Back
Top