hình thức xã hội CS chỉ là một giấc mơ lãng mạn của con người thôi, cho dù có đạt được tình trạng của cải vật chất thừa thãi, "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", triệt tiêu được phân biệt giàu nghèo đi nữa thì cũng sẽ nảy sinh ra các mâu thuẫn khác:whew: nhưng nếu mỗi con người đều cố gắng làm việc hết sức mình vì lợi ích bản thân thì vô tình mọi người lại cùng góp phần phát triển cộng đồng, mà "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" thì lại có thể làm mất cái đó
Mấy dòng trên hơi có hơi hướng anti Pain 1 tí
xin lỗi, tớ cũng éo phải fan pain, nhưng nói thật nhiều lúc bác nói nghe ngứa @ss lắm mà tớ ko muốn gây chuyện:'>
dù sao thì ý tưởng của pain cũng chưa rõ ràng tí nào cả, mà mọi người đã suy luận tán loạn lên xong rồi chửi rồi

càng thấy vô lý thì càng phải chịu khó chờ xem kishi định nói cụ thể thế nào, chứ chả nhẽ như kishi mà lại đần trí đến nỗi đưa ra cho super vilain được đầu tư kĩ lưỡng một cái mục đích nhạt toẹt và vô lí, xong rồi sau khi kết thúc bộ truyện chả đi được vào lòng độc giả tí nào à
hắn chưa giải thích được là làm như thế thì khác gì cứ để nguyên mọi thứ theo chuỗi chiến tranh - đập phá - xây dựng lại trong hòa bình#-S chỉ khác một cái là làm như vậy có thể tạm thời ngă cản phát triển chiến tranh lạnh trong thời gian hòa bình, và đem lại công bằng "phát triển lại từ thời đồ đá" cho các nước thôi

cho dù có làm như pain hay không thì cũng sẽ vẫn có một khoảng hòa bình ngắn giữa các cuộc chiến
(mặc dù mình ko phải anti Pain ,chỉ thấy bức xúc khi đọc lại cảnh nó giết cả trẻ em ở làng lá thôi,đứa trẻ ấy có "tội" vì lỡ sinh trong làng lá .Thế hệ tưong lai còn bị nó giết như thế mà nó còn đứng giảng đạo về hòa bình tương lai )
nói thì hơi chối tai, nhưng mà xây dựng hòa bình theo kiểu của pain thì giết người lớn hay trẻ em chả như nhau

thế thì kak cũng quá đen đủi khi lỡ bị sinh ra ở làng lá suýt soát 3 chục năm trước

mà nói siêu khủng bố pain là như vậy, để thực hiện mục đích của mình mà hành động bất chấp tất cả(giết người, phá hoại trong công cuộc xd hòa bình:nailbit:) thế nhưng một tsunade mấy chục năm trước sau khi bại trận từ làng mưa trở về thì làm sao

mấy đứa trẻ nhỏ khốn khổ khốn nạn ra như vậy cũng là do những người làng lá góp phần đến tham chiến, thế mà cho chúng nó ăn một tí mà chửi nó như chó, chúng nó ko có nơi nương tựa thì đuổi nó đi như chó, đúng là trên đời người tốt cũng ít thật:'> tốt đến như jir sau cũng bị thằng đệ tử mình nó giết::(
nói chung là mọi người đều giẫm đạp lên kẻ khác để thỏa mãn nguyện vọng của mình thôi, việc pain làm tuy có thể nói là phi đạo đức(nhưng mà đạo đức cũng chỉ là một thứ máy móc trói buộc con người vào một số luật lệ nhất định thôi, mình thấy nhiều khi mọi người quá xem trọng nó:'>), nhưng thực chất cũng như hành động của biết bao "người tốt" khác thôi

vậy nên nói con người vốn "khổ" cũng là đúng, pain thậm chí còn tu theo "khổ đạo"(

) mọi người nên nhớ năm xưa phật tổ cũng đã khổ hạnh một thời gian, mãi sau này mới nhận ra "Diệt khổ" mới là cách giải quyết:'> pain mà nhận ra được thêm một chút này nữa thì hắn sẽ không dùng vũ khí hủy diệt để gieo rắc đau khổ, xây dựng hòa bình trên nền đau khổ đâu, mà hắn sẽ đem akatsuki theo phật đạo, rồi đi khắp nơi thuyết giảng cho chúng sinh
