Trong các đời làm quân sư của Ngô thì ai là sứng đáng nhất?

  • Thread starter Thread starter Titan42
  • Ngày gửi Ngày gửi
trong trận này, tui ko biết vai trò của quân Lưu Bị là gì luôn.
Theo Wiki thì XB quân Tào 22 vạn, quân Ngô 3 vạn, quân Bị có 2 vạn! Ngẫm ra cũng có cân nặng đó chớ! :))
 
Theo Wiki thì XB quân Tào 22 vạn, quân Ngô 3 vạn, quân Bị có 2 vạn! Ngẫm ra cũng có cân nặng đó chớ! :))

sao lại so sánh số lượng như vậy chứ , quan trọng quân LB mượn tay ngô đánh lui Tào để sau này có thế chân vạc mà , Thục vác lắm quân đi nhỡ có biến tổn thất nặng thì sao :D:D:D
 
Sử nào chép thế.
Hay là cậu cũng bị mấy tay sử kia mê hoặc. :D


Sử Trung Quốc chép chứ sử nào, ko lẽ sử Việt nam có chép àh???
 
trên wikipedia tiếng việt, về lịch sử TQC có ghi rằng Chu Du chết trong quân ngũ do dịch bệnh từ phương bắc đi vào. và cũng có ghi rõ là đại bại của Tháo 1 phần cũng nhờ vào việc lính Tháo bị nạn đại dịch, + ko quen thủy chiến, nên hỏa công của Chu Du thành công. còn việc sử dụng kế liên hoàn xích thuyền lại, lập tế cầu gió Đông Nam của Lượng là hoàn toàn ko có.
 
Decothan nói càn quá nhỉ? :'>

Hỏi càn thì đúng hơn :D .

Đã về đọc truyện lại , shame on me :'> ! .

Phát hiện ra Bá Phù nên gọi là " tiểu Dực Đức " hơn là " tiểu Bá Vương " . Cũng hét to 1 tiếng , tướng địch ko chết nhưng ngã ngựa vỡ sọ mà bán muối . Đúng là phải tập môn sư tử hống mới được :x .
 
Lúc Bá Phù hét chết người thì Dực Đức đã hét chết ai đâu? Vậy nên gọi Dực Đức là tiểu tiểu Bá Vương hoặc Bá Phù tái thế :'>
 
Hì , tại thấy Bá Phù lên niết bàn sớm quá + hét chưa chết người nên mới gọi thế :'> .

Mà anh Sách quan niệm về thần tâm chưa nhất quán thì phải ? Lúc lên miếu thờ Hán Quang Vũ thì bảo là : " Có thần phù trợ còn lo gì nữa ? " , lúc lại ko tin thần linh mà giết Vu Cát .
 
Mà anh Sách quan niệm về thần tâm chưa nhất quán thì phải ? Lúc lên miếu thờ Hán Quang Vũ thì bảo là : " Có thần phù trợ còn lo gì nữa ? " , lúc lại ko tin thần linh mà giết Vu Cát .
Không phải đâu, 1 vị tướng được người đời phong thần hay thánh là do họ có 2 điều: 1 là họ quên mình ,hết lòng hoặc hi sinh cho đất nước cho nhân dân,2 là đời sống của họ trong sạch ( Trích lời thầy Thích Chân Quang chùa Phật Quang). Nên Tôn Sách tin vào vị thánh như thế. Còn Vu cát có lẽ nguyên do ảnh hưởng của nạn giặc Khăn Vàng qua chưa lâu nên Sách có ấn tượng không tôt về pháp sư thôi.
 
Bậy bạ! Chú k thuộc truyện thì chớ có nói càn! Lúc Sách mượn binh của Thuật đang kéo quân về thì gặp Du, rồi ở nhờ chỗ của Du, chính Du là người tiến cử 2 Trương, lại cũng là người cùng với Sách đánh Lưu Do, bày mưu bắt sống Thái Sử Từ!


Cái đó là theo LQT còn theo sử ghi thì Du là thư sinh nghoè đi vay gạo Lỗ Túc, Túc thấy Du có khí phách nên tiến cử với Kiên.
 
Quân sư tài ba nhất có lẻ là Luc Bá Ngôn. Tuổi trẻ tài cao.
Bày kế cho Lã Mông đánh úp kinh châu dồn Quan Vũ vào chổ chết, Thiêu rụi toàn bộ doanh trại Thục kéo dài 70 dặm ở Di lăng, thiệt hại hết sức nặng nề binh lính chỉ còn sót lại hơn 1000 quân. gián tiếp đưa Lưu Bị về trời...

chưa ghé cái topic này bao giờ
xin bình luận mặc dù hơi muộn
trong quân sư của ngô thì chu du là gút nhấtvif theo koei anh du chỉ số int 98, tốn 93 và lữ mông là 89---> dựa vào số int du xứng đáng nhất :))
 
chưa ghé cái topic này bao giờ
xin bình luận mặc dù hơi muộn
trong quân sư của ngô thì chu du là gút nhấtvif theo koei anh du chỉ số int 98, tốn 93 và lữ mông là 89---> dựa vào số int du xứng đáng nhất :))

Lữ Mông War 89 int có 41 thôi:o
 
anh Chu Du cũng tuổi trẻ tài cao đó, về trí thì Du với Tốn có thể coi ngang nhau, nhưng về chí thì có lẽ Du cao hơn Tốn 1 bậc

quá đúng ...không có trận xích bích liệu sau này Lục Tốn có thể làm nên chuyện ....
.
___________Auto Merge________________

.
Cái đó là theo LQT còn theo sử ghi thì Du là thư sinh nghoè đi vay gạo Lỗ Túc, Túc thấy Du có khí phách nên tiến cử với Kiên.

Chu Du mà phải đi vay gạo á ..!! công tử nhà giàu hẳn hoi .....
 
quá đúng ...không có trận xích bích liệu sau này Lục Tốn có thể làm nên chuyện ....
.
___________Auto Merge________________

.


Chu Du mà phải đi vay gạo á ..!! công tử nhà giàu hẳn hoi .....

nhầm ,lúc đầu chu du xuất thân rất bình thường ,lỗ túc mới là giàu
 
Xếp theo game sanguo heroes thấy hơi chuẩn. GCL -> TMY -> Chu Du, Bàng Thống...
 
Đang bàn theo TQDN thì bàn theo TQDN thôi, các bác cứ lôi sử nọ sử kia, wiki thế này wiki thế nọ vào khó bàn lắm.

Trận Xích Bích theo đúng TQDN thì mưu lược từ đầu đến cuối là của Chu Du hết: kế hỏa công, kế trá hàng, kế liên hoàn đều của Chu Du cả. Người thực hiện thì là Hoàng Cái và Bàng Thống mà thôi. KM thực ra trong trận này chỉ có vai trò duy nhất là cái lần đi xin tên, nhưng theo tôi thì cái xin tên này về sau cũng ko quan trọng mấy nữa vì hỏa công xong là a lô xô xáp lá cà rồi, còn bắn beo j đâu mà tên với đạn :)). Gọi gió thì chẳng qua là trò mèo bày ra để chạy trốn.

Trong trận Xích Bích quân Lưu Bị chẳng có vai trò hay đóng góp j hết. Chỉ ngồi mát chờ xong trận là xơi Kinh Châu :))

Mấy bạn đọc truyện xong nghe đài báo nhiều lại cứ tưởng Xích Bích là do GCL mà nên cả :)). Cái vụ du thuyết theo tôi cũng chỉ là tô vẽ thêm màu cho anh Lượng mà thôi chứ đời nào Tôn Quyền chịu hàng. Cơ nghiệp tổ tông để lại, có địa lợi nhân hòa, chưa đánh trận đã hàng, có chúa nào như thế ^.^

Lạm bàn thêm mấy câu: theo như truyện mà nói thì Lỗ Túc có vẻ cứ ngu ngu ngơ ngơ, thật thà chất phác thế nào ấy ^.^ Còn đứng đầu nội chính của Ngô thì là 2 Trương chứ đã bao h là Lỗ Túc hay Gia Cát Cẩn đâu. Lã Mông thì ko chắc lắm nhưng ông này thì là tướng chứ đâu phải quân sư.

Quân sư của Ngô đúng ra chỉ có Chu Du rồi Lục Tốn mà thôi. Lỗ Túc là người nắm chức vụ này sau khi Chu Du chết nhưng đóng góp về chiến trận thì có vẻ ko nhiều. So sánh Chu Du và Lục Tốn thì đúng như bạn j trên nói, trí thì ngang nhau nhưng chí thì Chu Du hơn 1 bậc.
 
check rùi int nó 89 lận pa game

Lâu rồi không có topic mới để bàn nên vào đây kéo bài này lên.
Đúng là int Lữ Mông sau này đến 89, nhưng chơi màn 190 đánh Đổng Trác, khoảng 2-3 năm sau Lữ Mông ra giang hồ, lúc ấy int mới có 4x.
Tôi cũng không hiểu vì sao đến màn Tân Dã,tức là hơn 10 năm sau đó int của lữ mông lại có một sự đột biến đến như vậy.
 
Back
Top