khi em nó nói a chỉ có tán gái là giỏi thì nó đổ rùi đấy làm mạnh tay hơn đc rùi
tới đi bác,bị mời phụ huynh thì mới cần người chia sẽ cho em nó bực bội lúc đó,lúc này là lúc cần dạn tay lên
Nó đổ chưa , đổ rùi thì ăn đi thui
Hok chắc là đổ hay chưa nữa.::) Đổ hay k thì phải confirm lại từ phía em í mới đc

Nếu có câu trả lời cuối cùng sẽ thông báo với anh em sau
Với 9x , mà lại là 93 như của cậu thì "nắng mưa " càng xảy ra nhìu hơn , 8x dù sao củng đã lớn , trưởng thành có đc chính kiến và suy nghĩ của riêng mình . Còn 93 thì nó còn pé quá , đã chính chắn đâu , thíu quái ỳi thằng theo tán , nên nó nghĩ ông chỉ là 1 cái đuôi trong vô số cái đuôi của nó ( đuôi ở quán cafe , đuôi ở trường , ở lớp học thêm .....) .
Cái này đang lo nè.::(
Hẹn thì cố gắng kiếm 1 dịp chắc kèo , hoặc 1 dịp nào mà nó ko thể từ chối mà hẹn . Chứ nó đã từ chối lại hẹn lần này sang lần khác , thì sẽ bị nó dắt mũi kéo đi thui . Quen mấy em 9x , tuy dễ mà khó , dễ ở chổ là chỉ cần có tài ăn nói , dễ nhìn , xe tay ga . Nói chung là " hình thức bên ngoài" ngon 1 chút là có đến 90% cơ hội thành công . Khó là ở chỗ các em nó mưa nắng thất thường quá , phải biết lần đâu là " bản chất thật " còn đâu là cái mà nó lượm lặc hoặc đc bạn bè chỉ dẫn .
Ghi nhận lời khuyên của bác

Em thấy bé này mặc dù khôn nhưng bản chất thì khá hòa đồng, vui vẻ, và cũng hiền chứ k đú như mấy tụi kia
thì ncungx phải xem thử em bé 9x đó ra sao chứ cứ chẳng lẽ nó cứ bạ bạ bám bám mượn máy chụp hình là nó thích anh àh?
biết đâu gặp thằng nào nó cũng thích làm giọng đó thì sao

Cái này mình k dám chắc ở ngoài thì như thế nào nhưng từ trước tới giờ mình và bạn bè mình đều chỉ thấy nó mượn máy mình mà thôi, cũng chưa thấy nó đối xử với khách nào như mình cả ::) Hy vọng mình không lầm hay ngộ nhận ^^
Bọn 9x thời nay thì tin quái gì dc. Sáng nắng chiều mưa lắm. Nó mới lớp 10 thì xác định là chuyện của chúng mình cũng chẳng đi tới đâu dc.
Nếu em nó xinh wá thì cứ tấn đi. Sơ múi dc gì thì tốt, ko thì té
Thật sự ban đầu mình rất đắn đo về việc em í là 9x, lại mới lớp 10. Bạn bè mình cũng nói rất zữ. Nhưng từ khi đọc bài của anh Cá thì mới biết là nếu thích thì hãy tiến tới. Tiến tới ở đây là còn những giai đoạn tìm hiểu, blah blah blah... Nếu em í thực sự k hợp với tớ thì tớ cũng k tiếc công sức đã bỏ ra vì mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ và cũng biết đc rằng em í k thích mình như mình nghĩ ==> sau này khỏi hối hận, tiếc rẻ kiểu "hồi xưa tao có con bé xinh lắm, tính cua tao nhưng mà tao k tới, tiếc quá mày ạ" và cũng là lúc kiểm điểm rút lại kinh nghiệm ăn dưa bở của mình

Ngược lại, nếu em í và mình đến đựoc với nhau thì mình cũng muốn giúp em ấy hoàn thiện hơn cách sống và cách suy nghĩ vì mình thích tính cách của bé ấy và mình không muốn sau này bé ấy phải hối hận hay đau khổ vì những sai lầm có thể tránh đc ::)
~~~~~~~~~~~~
Chuyện hôm nay:
Cả buổi trưa ngồi nói chuyện với mẹ bé. Nghe kể rất nhiều điều tốt về bé, nghe mẹ bé vạch ra kế hoạch tương lai cho bé như thế nào, người chồng tương lai của bé sẽ ra sao... Mình có cảm giác vừa ngưỡng mộ bé vừa ngưỡng mộ mẹ bé vì bà ấy rất tốt tính và tâm lý (nếu sự thật đúng như bà ấy kể

). Cũng rất là vui khi khám phá một vài điểm thú vị khi mẹ bé than thở "dạo này chả biết nó chat với ai mà toàn tới nửa đêm kêu đi ngủ vẫn chưa chịu đi ngủ" - mặc dù thằng đó chính là mình

. Mình đoán trong việc này có nhiều phép thử và cân não giữa mình với mẹ bé. Mẹ bé hẳn là biết mình thích bé nên muốn làm giá cho bé chăng? Và cũng muốn ngăn mình trước ý định xấu với bé?

(mặc dù bả cũng nói nhiều cái gợi í mở đường cho mình

, một số điều kiện về người chồng tương lai của bé mình hoàn toàn đáp ứng đủ ^^).
Dẫu biết tuy mẹ nói thế, thực tế nó là một chuyện khác và chuyện tương lai sau này tùy thuộc vào bé nhưng mình không khỏi thêm quý mến khi nghe những mẩu chuyện về bé. mặc dù rất nhỏ thôi nhưng qua đó mình cảm thấy bé có một tấm lòng thật hiền hậu, biết nghĩ ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài nhí nhảnh, vô tư của mình

Không biết nói gì hơn, nhưng mà anh sẽ cố gắng

Để xem liệu đôi ta có phải dành cho nhau hay k :'>