Tôi định không tham gia mà chỉ ngồi xem rồi cười nhưng vì Shockcore tiên sinh là 1 người tôi quí nên mà lại để tiên sinh phải giải quyết chuyện của mình thì thật không phải.
Rồi thì cậu haithan. Lúc tôi còn đang ở trong box này chơi thì cậu trốn đâu nhỉ? Nói 1 vài câu bâng quơ, lúc tôi tranh luận với mọi người xung quanh thì cậu im thin thít. Rồi giờ sau 1 thời gian dài tự nhiên vào nói lung tung lúc tôi không có ở đây. Thế thì Shockcore tiên sinh nói về cậu ko sai nhá:
Lúc thấy leland nick còn thì cum cúp núp vào xó tối.
Lúc thấy người ta bị banned nick thì nhảy xổ ra cắn trộm.
Thật là có hiểu biết có giáo dục lắm thay
Bây giờ là từ bài của cậu này:
Đúng là hết thuốc chữa , có đọc mà không chịu hiểu ,lúc còn nick leland quan điểm của tôi là gì? game over rồi thì quan điểm có khác không?Quan điểm nhất quán , nhảy xổ ra cắn trộm là thế nào?
Cậu yêu cầu người khác phải đọc bài cậu, trong khi cậu có chịu đọc bài người khác???

Tôi xin thưa với cậu là tôi bị ban nick không phải vì ở box RTK này đâu mà cậu sướng, sao cậu ko chịu khó search 2 bài cuối của tôi, tôi bị ban là vì tôi mắng thẳng vào mặt Admin NV và thằng nịnh bợ chạy theo nó cậu ạ, còn ở box này tôi chưa bị chém phát nào đâu
Tôi thấy là chắc Shockcore tiên sinh bực vì thấy loại tiểu nhân vuốt đuôi như cậu tự nhiên nhẩy ra đắc chí. 200 bài viết với cậu là to lắm à? Là tiếc lắm à

Với tôi 1 bài viết chỉ để truyền đạt cái cần truyền đạt, còn tôi nói luôn với cậu thế này này:
Tôi tranh luận ở đây từ đầu đến cuối ko bị chém là vì sao? Là vì tôi luôn tranh luận tử tế, nhưng tự dưng xuất hiện những cậu như cậu squallphu, lần nào vào nói được 3,4 câu cũng phải đế thêm vài từ "ko biết gì mà còn sủa to", "ngu mà còn khoái gáy"... trong khi mọi người xung quanh đang tranh luận bình thường, mà cái mà cậu squallphu đưa ra toàn cái không đúng, xuất phát từ việc cậu ta chưa đọc 1 bộ Tam quốc diễn nghĩa chính thống nào. Tự cậu ta không tôn trọng mọi người quanh đây trước thì tôi chỉ dậy bảo lại cậu ta, tranh thủ bổ xung kiến thức cho cậu ta luôn.
Còn đây, nếu cậu lười đọc thì tôi đưa ra lí do tôi bị chém:
Thế nhá, tôi không vu cáo cậu, còn cậu muốn tôi vừa xem giải Ý (ở đây là xem Juve của cậu ) giống cậu để chẳng mấy trở thành cái loại vừa đâm chọc người khác, vừa nịnh bợ thì xin lỗi, tôi không thể làm được Tính tôi nó thẳng, đúng thì công nhận, sai thì nói thẳng là sai, không vì sợ mất cái nick vớ vẩn này mà phải nịnh bợ giống cậu đâu
Đấy, tôi không a dua theo nó để nịnh admin mà đâm chọc người khác nên tôi bị mất cái nick kia, nhưng tôi cũng nói ngay từ đầu rồi, cái nick đấy chẳng để làm gì.
Còn chuyện khác thì tôi không quan tâm, dính đến tôi thì tôi vào nói còn cậu blah blah blah về HVD hay gì gì đó, cậu muốn người khác
biết thì nói không biết đừng suy diễn bậy bạ nhé
trong khi chính cậu
Câu này thì đúng là có hàm ý khiêu khích thật,nhưng không chủ ý làm thế ,tiếc vì có 200 bài viết , bảo vệ quan điểm chê bai Quan Vũ vì kiêu ngạo không xem ai ra gì mà hại thân,thế mà nhìn lại thì.... không khác mấy.Sửa câu cuối lại nhá. "Biết được mà không làm được,tiếc thay!!!"
cũng tự làm như cậu nói là suy diễn bậy bạ

Vậy tự cái bản thân cậu nó còn mâu thuẫn với chính cậu thì cậu còn mong người khác đối xử với cậu thế nào đây? Hay cậu cứ tự tranh luận với chính cậu đi nhé, lúc nào thống nhất được thì lên đây nói cũng chưa muộn. Đấy là chưa kể xin cậu đưa ra dẫn chứng tôi nói Vũ vì kiêu ngạo mà thế này thế kia đi? Hay là tôi nói Vũ 1 đời anh hùng bị tiểu nhân Gia Cát Lượng nó đâm sau lưng mà chết? Mời cậu đọc lại nhé:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=10353548#post10353548
Thông cảm, nếu bảo tôi phải làm thằng thầy dùi để giữ được "cái nick ảo và 200 bài viết" như cậu haithan muốn thì tôi không làm được thật
Thế nhá, còn cậu xem thì nên xem nguồn cơn nó từ đâu mà ra, tôi đảm bảo với cậu là vào đây ai tranh luận tử tế thì ko có việc người này người kia lên mặt đâu. Trường hợp của cậu là vì tự nhiên cậu ở đâu nhẩy ra hả hê vì 1 người ko liên quan gì tới cậu là tôi nên Shockcore tiên sinh ngứa mắt mà đập lại thôi. Nếu là cậu Squallphu làm vậy thì tôi có lẽ còn hiểu được và thông cảm được, còn loại như cậu thì tôi chỉ cười khẩy thôi
