Cho hỏi về chỗ đi chơi ở Sài Gòn

  • Thread starter Thread starter kenji08
  • Ngày gửi Ngày gửi
thiệt tình nhiều lúc cũng ko biết đi đâu... SG nhộp nhịp ....
 
- Quận 6 và Quận Bình Tân thì chỗ nào có thể vui chơi + giải trí cho trẻ em :-/ ...... Em nó mới 16t hà, còn hồn nhiên và trong sáng lắm :'> ........ Rủ vào mấy quán cafe ở Q.3, em nó sợ xanh mặt :)) .....
Q. Bình Tân thì vào quán trà sữa BE COOL ở đường vành đai trong đó, uống cũng dc, giá cũng rẽ hơn -18. Lại gần nhà tớ nữa, có gì gọi tớ ra uống chung cho vui :'>
 
Q. Bình Tân thì vào quán trà sữa BE COOL ở đường vành đai trong đó, uống cũng dc, giá cũng rẽ hơn -18. Lại gần nhà tớ nữa, có gì gọi tớ ra uống chung cho vui :'>


- Cho xin cái địa chỉ :'> .......
 
- Cho xin cái địa chỉ :'> .......
Đ/c: 240 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân

Tặng phẩm cho thêm vài cái hình

IMG_1477.jpg

IMG_1480.jpg


P/s nhớ gọi tớ ra uống với nhá :'>
 
- Waaaa :'> ...... Kiểu này có chỗ tập kích rùi :'> ....... Thanks bác nhiều :x ........

- Vậy còn quán nào giống giống vậy nữa không bác :'> ........ Chỗ đó có khu nào bán đồ rẻ rẻ như chợ đêm Kỳ Hòa không bác :D ......
 
Dài dài đường số 7 cũng có, đường vành đai trong cũng có, đường số 1 cũng có. Điạ chỉ thì cậu mò thôi, chứ tớ cũng ko nhớ.
Về chuyện mua sắm thì tớ bó tay, tớ biết ăn uống thôi :'>. Đườg sau lưng công viên Phú Lâm có bán lề đường đó, giầy dép, ví, thắt lưng,....
 
- Đường số 7 toàn quán cafe hay quán bự bự không hà, em nó không thích đi :-< ...... Kiểu như quán Be Cool mới là hay đó :x ....... Còn mấy cái hàng ở công viên Phú Lâm nhìn thấy hổng có đẹp =(( .....
 
Cafe mà rẻ và đẹp thì minh cũng khuyên bạn đi B&A, sát bờ sông Sài Gòn,khung cảnh mát mẻ, ghế ngồi ngoài trời. 2 ly cafe dưới 25k. Mình và ex-girlfriend hồi đó hay đi lắm nhưng chọn ngày đẹp trời mà đi nhé,trời mưa thì chỉ có nước 4 mắt nhìn nhau cười thôi ( vì ngoài trời hem có dù, mà có thì củng tạt như thường,hjx..) Nhớ không lầm thì nằm trên đường Trần Não, quân 2.
 
-cái này naz hỏi, dù naz ở SG đã 21 năm nay :nailbit:

-chả là...
-lúc trước naz với 2 thằng bạn hay ra mấy chỗ như Số 1 BTX (classic =))), cafe AQ bên Mạc Đĩnh Chi, Nirvana bên Phùng Khắc Khoan hay mấy chỗ gần gần giống vậy để 3 thằng vừa cafe vừa...chửi đời (đùa ấy =)))
-nhưng tình hình là hiện nay...
-AQ và Nirvana dẹp bớt hay đổi chỗ cả rồi, chỗ mới thì quá dở. Còn số 1 BTX thì ôi thôi 1 li cafe lên tận 20k mà quán thì nhếch nhác quá...
-hè này tụi nó về nước, sau 1 năm trời ko gặp thì 3 anh em lại cafe như xưa...nhưng...ko biết đi đâu bây giờ lols...những chỗ trước nay cả bọn đi giờ đều đã dẹp hoặc trở nên sux hơn quá nhiều...

-mấy bác hay đi uống ở lòng vòng khu Q1,3,5,10 có biết chỗ nào quán không gian tạm ổn, KO TEEN NHÉ =)), ko cần đẹp đẽ gì cho lắm nhưng sạch sẽ, đừng nhếch nhác là được ^^ (số 1BTX giờ gián chuột tá lả =))), có ghế ngồi dựa hay ngả lưng ra được càng tốt...ghế bành ấy (đẹp xấu ko wan trọng :D, bằng gỗ cũng chả sao lols), với cả wan trọng nhất là có ko gian riêng biệt giữa các bàn chút :-? đặng có lỡ buột miệng chửi thề thì cũng ko ai way sang dòm =))...giá dưới 20k +_+...cái dưới 20k nói thiệt là naz đi lòng vòng tùm lum chỗ mà tìm khó quá đi hic +_+...



-còn về chỗ chở gái đi chơi thì lần nào naz cũng hỏi thẳng bạn gái là "em muốn đi chỗ nào anh chở" cho gọn lols, tại chỗ mình biết toàn là chỗ toàn đàn ông con trai :))
 
- Đường số 7 toàn quán cafe hay quán bự bự không hà, em nó không thích đi :-< ...... Kiểu như quán Be Cool mới là hay đó :x ....... Còn mấy cái hàng ở công viên Phú Lâm nhìn thấy hổng có đẹp =(( .....

Con này "kén cá chọn canh" quá nhỉ. Đối diện nhà tớ có quán cà phê lề đường, có ghế ngồi ở khu đất trốg kế bên nhà tớ. Nếu có lại uống, tớ cho mượn ghế đá mà ngồi ngắm trời trăng :'>
 
-mấy bác hay đi uống ở lòng vòng khu Q1,3,5,10 có biết chỗ nào quán không gian tạm ổn, KO TEEN NHÉ , ko cần đẹp đẽ gì cho lắm nhưng sạch sẽ, đừng nhếch nhác là được ^^
Ghế kiểu này được k0?
4592.jpg

Quán Quen: 46/104 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 (qua ngã 3 với Trần Quốc Thảo 1 tí)
Giá cả cũng k0 quá đắt. 14k/ly cafe đen (buổi sáng thì 12k) :D
 
-chỉ cần dưới 15k tụi naz chơi tất hehe
 
Con này "kén cá chọn canh" quá nhỉ. Đối diện nhà tớ có quán cà phê lề đường, có ghế ngồi ở khu đất trốg kế bên nhà tớ. Nếu có lại uống, tớ cho mượn ghế đá mà ngồi ngắm trời trăng :'>

- Không phải, chỉ vì em nó mới 16t à :-j ...... Còn ngây thơ lắm :-" ...... Dưới quê mới lên đây mà :'> .......

- Lại nhà bác thì nhiều khi bác dzớt luôn em nó là chết tui ,không ngu gì đưa em nó vào miệng cọp đâu #>:) ........
 
ở Q10 Đường Sư Vạn Hạnh có quán cafe Holywood rất cool đấy, 1 tầng chổ ngồi uống nước theo kiểu Nhật...

tầng 2 thì dành cho hợp nhóm hay đi uống với bạn bè cũng dc, nếu thích ra gần lan can vừa uồng vừa khắm đường phố, hay ngồi trong nghe nhạc nhẹ và không gian có hơi nhỏ 1 chút nhưng rất yên tỉnh, ko có khói thuốc và cũng ko quá ồn ào..

tầng 3 là dành cho cafe phim, chỉ cần bỏ ra khoảng 40k 2 người thì ngồi đó coi phim cả buổi tối luôn cũng dc, phim tùy mình chọn...chổ này rất thích hợp cho những người thích tâm sự hay hẹn hò với bạn gái ;)), phòng chiếu phim thì đèn tự mình chỉnh thích sang, tối thì tùy bạn...
 
tầng 3 là dành cho cafe phim, chỉ cần bỏ ra khoảng 40k 2 người thì ngồi đó coi phim cả buổi tối luôn cũng dc, phim tùy mình chọn...
có phim thể loại :'> :'> :'> k0 =P~
 
có film "hành động" 2 người ko :'> =P~
 
- Không phải, chỉ vì em nó mới 16t à :-j ...... Còn ngây thơ lắm :-" ...... Dưới quê mới lên đây mà :'> .......

- Lại nhà bác thì nhiều khi bác dzớt luôn em nó là chết tui ,không ngu gì đưa em nó vào miệng cọp đâu #>:) ........

Sao cậu nỡ nào nghĩ xấu tớ như thế
 
Sao cậu nỡ nào nghĩ xấu tớ như thế

- Đề phòng thì không có thừa :'> ....... Vì tui định 4 năm nữa cưới em rùi #>:) ..... Nhưng em còn phân vân nên tui không muốn em lọt vào tay anh nào hết #>:) ........
 
Công anh bắt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn cò dò lên cây :-"
 
- Em nó còn tự do :-" ...... Ta không thể bắt em nó theo ý ta được :-" ....... Ta chỉ có thể phòng tránh bớt những điều tệ hại nhất #>:) .........
 
Back
Top