trinhphuctuan
Dragon Quest
- 30/3/07
- 1,204
- 19
- Banned
- #1
Thế giới ảo là thế giới mà mọi giao tiếp đều là ảo ảnh! Bạn hay thù chỉ là khoảng khắc, chẳng ai biết mặt ai. Người ta chỉ hiểu nhau qua cách hành xử của đối phương, đó cũng là điểm giống nhau trong cuộc đời thực!
Thực ra anh em trong box này đều biết Sayit cũng tâm huyết, anh em cũng đã "góp ý" cho Sayit về cái ý tưởng và trang web của cậu ta. Sorry Sayit nếu cái từ góp ý cũng làm cậu phật lòng. Cậu có thể hài lòng hoặc không hài lòng với những lời góp ý đấy, đó là chuyện của cậu. Riêng tôi và longspear thì giữ cái tính bông đùa đã thêu dệt trong cái bài viết Lưu Bị của cậu, chỉ mong đó là trò vui cho box thêm sôi động. Nếu cậu phật ý thì tôi lại sorry lần nữa, còn Longspear tôi không dám chắc sẽ hành xử như tôi.
Chưa ai động đến cậu, father cậu và mother cậu thì cậu đã chửi Yêu game là heo bò. Ở cái diễn đàn này Yêu game là người như thế nào? cậu đã biết tý gì chưa và tôi nghĩ cậu cũng chả quan tâm đến điều đó! Sorry nếu đều này cũng xúc phạm cậu. Cái câu "Ta không sợ nó thì nó sợ đếch gì ta" ngụ ý là bảo cậu " Nếu cậu xúc phạm người khác thì người khác xúc phạm lại cậu". Không ngờ lại khiến cậu tự ái và quay qua chửi cả tôi. Chửi tôi kông vấn đề gì nhưng lại theo thói quen văng mother ra. Cậu có mother không? Tôi đã lôi mother cậu ra chưa? Tôi đã nhịn 1 lần, nhưng đến lần 2 thì thực sự không nhịn được. Còn Yêu game có thèm trả lời cậu lại đâu!
Tôi văng tục chửi lại, và tôi đã xin lỗi cậu. Vấn đề không phải là tôi xin lỗi vì cậu mà xin lỗi chính cái hành động vô văn hóa của mình lúc nóng giận thôi và xin lỗi mother cậu, vì mother cậu cũng như mother tôi chả có liên quan gì đến cái chuyện dở hơi này cả! Và tôi cũng như Yêu game, devil xin lảng xa cậu.
Mod Xto làm chuyện cai quản cái box thấy không đúng luật thì ban nick thôi. Có ban nick của tôi, tôi cũng thấy xứng đáng! Thế là cậu lại tiếp tục văng tục chửi luôn, đó là văn hóa của cậu sao?
Thử nghĩ ở nhà cậu, anh cậu tát cậu một cái, cậu cũng tát lại anh ta một cái thì đó là văn hóa gì!
Hiện giờ với một cái đầu nóng và căm giận, tôi nghĩ những dòng này sẽ khó mà lọt được tai cậu!
Lạy chúa nhân từ! Tha thứ luôn là vị thuốc hữu hiệu!
Cậu tha thứ cho chúng tôi hay chúng tôi tha thứ cho cậu: cái đó không quan trọng và tùy ở nhận thức mỗi người!
Thực ra anh em trong box này đều biết Sayit cũng tâm huyết, anh em cũng đã "góp ý" cho Sayit về cái ý tưởng và trang web của cậu ta. Sorry Sayit nếu cái từ góp ý cũng làm cậu phật lòng. Cậu có thể hài lòng hoặc không hài lòng với những lời góp ý đấy, đó là chuyện của cậu. Riêng tôi và longspear thì giữ cái tính bông đùa đã thêu dệt trong cái bài viết Lưu Bị của cậu, chỉ mong đó là trò vui cho box thêm sôi động. Nếu cậu phật ý thì tôi lại sorry lần nữa, còn Longspear tôi không dám chắc sẽ hành xử như tôi.
Chưa ai động đến cậu, father cậu và mother cậu thì cậu đã chửi Yêu game là heo bò. Ở cái diễn đàn này Yêu game là người như thế nào? cậu đã biết tý gì chưa và tôi nghĩ cậu cũng chả quan tâm đến điều đó! Sorry nếu đều này cũng xúc phạm cậu. Cái câu "Ta không sợ nó thì nó sợ đếch gì ta" ngụ ý là bảo cậu " Nếu cậu xúc phạm người khác thì người khác xúc phạm lại cậu". Không ngờ lại khiến cậu tự ái và quay qua chửi cả tôi. Chửi tôi kông vấn đề gì nhưng lại theo thói quen văng mother ra. Cậu có mother không? Tôi đã lôi mother cậu ra chưa? Tôi đã nhịn 1 lần, nhưng đến lần 2 thì thực sự không nhịn được. Còn Yêu game có thèm trả lời cậu lại đâu!
Tôi văng tục chửi lại, và tôi đã xin lỗi cậu. Vấn đề không phải là tôi xin lỗi vì cậu mà xin lỗi chính cái hành động vô văn hóa của mình lúc nóng giận thôi và xin lỗi mother cậu, vì mother cậu cũng như mother tôi chả có liên quan gì đến cái chuyện dở hơi này cả! Và tôi cũng như Yêu game, devil xin lảng xa cậu.
Mod Xto làm chuyện cai quản cái box thấy không đúng luật thì ban nick thôi. Có ban nick của tôi, tôi cũng thấy xứng đáng! Thế là cậu lại tiếp tục văng tục chửi luôn, đó là văn hóa của cậu sao?
Thử nghĩ ở nhà cậu, anh cậu tát cậu một cái, cậu cũng tát lại anh ta một cái thì đó là văn hóa gì!
Hiện giờ với một cái đầu nóng và căm giận, tôi nghĩ những dòng này sẽ khó mà lọt được tai cậu!
Lạy chúa nhân từ! Tha thứ luôn là vị thuốc hữu hiệu!
Cậu tha thứ cho chúng tôi hay chúng tôi tha thứ cho cậu: cái đó không quan trọng và tùy ở nhận thức mỗi người!
. Dù đúng sai thế nào thì chưa bàn đến nhưng cậu Sayit nên xem lại cách cư xử của cậu đi. Đừng clone nick mới ra và đi chửi lung tung nữa.
- cậu cứ xem lại topic sẽ hiểu nhé ). 


