hôm nay,tự nhiên thằng bạn em chạy xuống ko bik nói gì với nhỏ bạn của "người em để ý"

,nói một hồi nhỏ đó cho số đt lun:o hỏi thì nó ko nói
Lời khuyên từ kinh nghiệm bản thân :'> :
__ Thứ nhất: muốn làm quen ai, nhất là bạn gái, thì phải tự đi mà làm quen, ko được nhờ vả đứa khác đi hỏi hộ số đt, nick yh... Bọn con gái thường ko thik điều này, chưa kể trường hợp thằng bạn có khi đi tìm hiểu hộ bạn thấy thik quá lại tán luôn hộ bạn thì bỏ mịe

__ Thứ hai: phải vạch ra được 1 kế hoạch chiến lược, cặn kẽ để có thể đi vào được trong trái tim đứa con gái ý. Làm việc gì cũng phải có kế hoạch trước sau, ko thể tạp nham được

__ Thứ ba: có thể đi đường vòng, xem nó có quen đứa bạn gái nào mà bạn biết ko, quen kha khá thì càng tốt. Có thể coi con kia như 1 vệ tinh để mà mình khai thác thông tin, sở thích của nó, hoàn cảnh các thứ, điều kiện kinh tế, trình độ học tập. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

__ Thứ tư: phải mặt dày, ra bắt chuyện hỏi thăm nó, cái này rất là quan trọng. Vì nếu mình nói chuyện có óc hài hước hoặc là lôi cuốn thì sẽ ghi được những điểm số quan trọng trong óc nó. Nói chung cái ấn tượng ban đầu cũng rất là quan trọng.
Nhiêu đấy thôi, còn mấy ý nữa, từ từ rồi viết nốt. Nói nhiều quá sợ ko nhớ hết

.
___________Auto Merge________________
.
Nhân tiện topic này hỏi luôn ^^ : vừa kiếm nick được 1 e , bây giờ mình add thì nên nói thế nào nhở , chứ cứ cho mình làm quen blah blah .. thì hơi quê , vì trước giờ toàn quen bạn cùng lớp nên ko cần phải bắt chuyện thế này :d
Làm thế nào có được nick e nó thế

giờ ko quen biết gì cả, thế ko nói cho mình làm quen thì chẳng lẽ hỏi nó có đồng ý làm bạn gái mình luôn ah
