Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Biết phân biệt đâu là máu mũi đâu là nước mũi ko ta? :">
Trạng thái vô thức như lần trước ko ám ảnh mình nữa :)

Máu nó ngọt . Cái kia nó mặn
Bobi_-_Nini_%2846%29.gif
 
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm... :( Nhớ Vợ
 
Đúng, ko phải chuyện gì say cũng có thể quên được ... phải biết đối mặt với nó, đừng nên tránh né nó ...

Trời, kêu em đối mặt với nó, tức là đối mặt với anh, em vẫn làm đấy thôi. Nhưng ích gì !?!

Anh cứ vậy, lấp lửng, mềm rồi lại rắn ... lúc thì làm em hạnh phúc, lúc lại làm em mệt mỏi >"<

"E tin có duyên phận ko? hạnh phúc là do ta tự nắm bắt, ngồi buồn đau thì có được gì !?!"

Ừh, em biết chứ. Thế anh nghĩ ta gặp nhau, biết nhau, đã từng yêu nhau, xa cách, rồi lại gặp nhau, thế có phải là duyên ko? Còn phận, do ta điều khiển mà, phải ko anh !?!

"Hay e ko nên cố gắng có a một lần nữa nhỉ !?!"

Sao anh lại nói em khìn, có anh ngốc thì có. Em nói vậy mà anh cũng ko chịu hiểu >"<

Hay anh ko muốn điều đó xảy ra, chuyện em ko nên cố gắng ấy !?!

Khó hiểu quá >:P

Ghét anh :(

Càng ghét càng nhớ nhiều hơn :((

Thương anh lắm, anh biết ko !?!
 
Đến bây h mình mới hiểu đc cái câu bạn bè nó như nào. Cái lúc mình cần 1 đứa ở bên cạnh nhất vậy mà ngó lại không thấyđứa nào quanh mình hết. Trong khi đấy chúng nó có chuyện gì mình đều giúp hết mình để h đây mình cần thì lại k có 1 đứa nào bên mình :-s. Bạn bè à giả dối quá :(

Hôm nay sau 2 tháng gặp lại người đấy tại sao mình lại thấy đau nhỉ?? ừ thì mình chưa quên nhưg sao người đó lại thay đổi nhanh quá vậy???
 
Phải tỉnh táo đấy nhé, cố gắng đừng mắc lỗi....cố lên, mày làm được mà
Quá khứ làm được, bây giờ cũng vậy và tin tưởng tương lai
Cố lên mày ạ !
 
Đúng, ko phải chuyện gì say cũng có thể quên được ... phải biết đối mặt với nó, đừng nên tránh né nó ...

Trời, kêu em đối mặt với nó, tức là đối mặt với anh, em vẫn làm đấy thôi. Nhưng ích gì !?!

Anh cứ vậy, lấp lửng, mềm rồi lại rắn ... lúc thì làm em hạnh phúc, lúc lại làm em mệt mỏi >"<

"E tin có duyên phận ko? hạnh phúc là do ta tự nắm bắt, ngồi buồn đau thì có được gì !?!"

Ừh, em biết chứ. Thế anh nghĩ ta gặp nhau, biết nhau, đã từng yêu nhau, xa cách, rồi lại gặp nhau, thế có phải là duyên ko? Còn phận, do ta điều khiển mà, phải ko anh !?!

"Hay e ko nên cố gắng có a một lần nữa nhỉ !?!"

Sao anh lại nói em khìn, có anh ngốc thì có. Em nói vậy mà anh cũng ko chịu hiểu >"<

Hay anh ko muốn điều đó xảy ra, chuyện em ko nên cố gắng ấy !?!

Khó hiểu quá >:P

Ghét anh :(

Càng ghét càng nhớ nhiều hơn :((

Thương anh lắm, anh biết ko !?!

Uh, con trai vô tình vậy đó bạn ơi... :((

................................................................

Em hiểu những gì anh nói...

Anh nói chuyện hôm qua anh không thể xem như không có gì...:(

Em buồn lắm...

Anh khác với mọi người...

Em ko xứng với anh...

Thật vậy nhỉ...

Anh ko thích em...=((

Vậy sao lại mời em đi chơi hoài vậy...

Nhưng...

Msg thì ko pm lại cho em...

Gần đây...

Lâu lâu thì so sorry em... :-o

Vì anh bận...=((

Uh...

Em hiểu mà...

Nhưng em vẫn yêu anh lắm Ó con của em ah :-*
 
ko thích anh mà đêm nào cũng nấu cháo điện thoại với anh 2,3 tiếng ? Cái khỉ j vậy? Hay là vì a nói chuyện vui nên muốn giảm stress, a biết a là thằng làm trò cho e vui thôi mà. E thực sự có nghĩ tới cảm giác của anh ko? Tình cảm của e đối với a là cái quái j vậy. Cứ khinh thường đi, rồi a sẽ ra đi. A k quen phụ thuộc vào người khác, e chả là gì cả . Đồ chảnh . Gbye .
 
tìm đâu dc tình yêu đẹp trong sáng trong thế giới vẩn đục này?
 
ko ngủ được- nhức đầu- đau mắt- chóng mặt ><
 
Mới có từ tết thôi mà. Nếu quên nhanh thế thì mình máu lạnh quá =)).

Có nên nhớ về nó nữa ko đây...
 
Sáng thứ 7 rồi... hôm nay anh ko onl khuya, nhớ anh :(
 
I Knew I LOVE YOU ...

It's True
 
Bỗng muốn đc khóc - muốn đc dỗ dành.
Muốn mọi wá khứ trong đầu tan biến hết.
Xin wk đừng lâu lâu lóe lên trong đầu e như thế
Đau lắm . . .

Bik rằng yêu a , nhưng sao e lại như thế.
Bik rằng a cũng yêu e, nhưng sao chẳng thay đổi vì e 1 tí chứ

sAd
 
Sắp ... chực trào .... Đau lắm biết ko ?

Chắc vì mình là người dưng nên ngta ko care ...

Chắc vì mình ...

Vứt xó ....

" Sao hôm nay trông mặt ngơ thế "
- " Tại trời nóng , nên mặt nó ngu "

Hai ơi , đau ... vì cái j ? Bao đồng hen :)) Dạo này lắm phim hài thế :))

e4b271bc65f7b3b6.gif
 
Đâu là lối thoát cho ta giữa biển đời đặc nghẹt những sự tính toán và thủ đoạn ?
 
Sắp ... chực trào .... Đau lắm biết ko ?

Chắc vì mình là người dưng nên ngta ko care ...

Chắc vì mình ...

Vứt xó ....

" Sao hôm nay trông mặt ngơ thế "
- " Tại trời nóng , nên mặt nó ngu "

Hai ơi , đau ... vì cái j ? Bao đồng hen :)) Dạo này lắm phim hài thế :))

e4b271bc65f7b3b6.gif
Hỏi thế làm sao biết đường mà trả lời trả vốn :|
 
Back
Top