langlais
T.E.T.Я.I.S
- 24/4/07
- 538
- 2
tối nay chở em đi chơi vô quán cơm rượu ngòi ăn thì nhớ đến thằng bạn
thế là lấy dt nt kêu nó tới chơi
bít thầm thằng ngu này nó dẫn theo con người yêu theo(2 đứa này trước đây đều chơi rất thân)
chờ hơn nữa tiếng sốt ruột mà gọi cho nó toàn nghe câu gần tới rồi
nó chạy xe tới chở theo con bồ
nó ngồi trên xe còn con bồ chạy tới nói
" tưởng đi với bạn gái nào chứ.. ai ngờ..."
rồi câu tiếp theo nó nói là
"thôi đi về đây"
" chẳng qua là tiện đường"
rồi nó chạy lại thằng kia rồi 2 đứa nó phóng xe đi " thằng ngu kia còn ko thèm nhìn mình". nhìn theo hướng chắc mẩm là ghé quán gỏi bò khô ở phía trước
cả 2 đứa nó là bạn bè kiểu gì vậy, mình thì không sao, chứ ngyêu của mình thì nghĩ sao< nghĩ sao mà nói như vậy , lúc nghe nó nói như vậy mình vùa thuơng, vừa tức, vừa giận bản thân mình
thế là lấy dt nt kêu nó tới chơi
bít thầm thằng ngu này nó dẫn theo con người yêu theo(2 đứa này trước đây đều chơi rất thân)
chờ hơn nữa tiếng sốt ruột mà gọi cho nó toàn nghe câu gần tới rồi
nó chạy xe tới chở theo con bồ
nó ngồi trên xe còn con bồ chạy tới nói
" tưởng đi với bạn gái nào chứ.. ai ngờ..."

rồi câu tiếp theo nó nói là
"thôi đi về đây"
" chẳng qua là tiện đường"
rồi nó chạy lại thằng kia rồi 2 đứa nó phóng xe đi " thằng ngu kia còn ko thèm nhìn mình". nhìn theo hướng chắc mẩm là ghé quán gỏi bò khô ở phía trước
cả 2 đứa nó là bạn bè kiểu gì vậy, mình thì không sao, chứ ngyêu của mình thì nghĩ sao< nghĩ sao mà nói như vậy , lúc nghe nó nói như vậy mình vùa thuơng, vừa tức, vừa giận bản thân mình








Tình bạn phải hâm liên tục nhưng đụng thằng nào "hâm" quá thì nó cũng đổ vỡ. Đừng tiếc làm gì.