followthewind
Youtube Master Race
- 23/1/09
- 71
- 0
Lão già thì chắc thịt đc và sạu đó Kuro vẫn làm diệc đen -> Lừa đảo ko bao giờ hết 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cứ có 1 bộ motif theo kiểu lừa đảo là lại có 1 bác vào làm như mình thông minh như thánhBộ này đọc mấy cuốn đầu còn hay, nhưng càng về giữa càng chán. Môtíp thì lặp lại, nhưng hơn hết là có những vụ quá vô lý, đặc biệt là những "nạn nhân" của Kuro, nhất là những vụ "anh phải bỏ ra abc số tiền để cuối cùng lấy lại xyz số tiền..."
Nói thật không cần phải có thâm niên lừa đảo mà thậm chí dân bình thường có học vấn tí chút về kinh tế là cũng có thể ngửi ra "mùi" ngay. Nói chung là hình tượng bọn lừa đảo xây dựng trong truyện rất là ngờ nghệch.
Nói chung là rất "kịch" và rất "xạo", chẳng thấy tí gì gọi là đấu trí căng thẳng cả

chắc vậy,giải quyết lão katsuragi xong thì anh ý quy ẩn giang hồ cũng vừa.Không biết bộ này kết thúc thế nào cho hợp lý nữa. Kuro thành người lương thiện rồi kết hôn với tsu?
chắc vậy,giải quyết lão katsuragi xong thì anh ý quy ẩn giang hồ cũng vừa.
Giết lão già thì kuro có yên được với hayase và thằng cha cảnh sát ko
Chưa kể lão già là chùm của Nhật, vòi bạch tuộc lan ra quốc tế. Bất tử rồi còn đâu 

Cứ có 1 bộ motif theo kiểu lừa đảo là lại có 1 bác vào làm như mình thông minh như thánh![]()


Nhưng về sau lại phát biểu:Nói chung là hình tượng bọn lừa đảo xây dựng trong truyện rất là ngờ nghệch.
Cũng chả phải thánh thiếc gì, vì ngay ngoài đời cũng có những chuyện như vậy. Chẳng hạn như những vụ lừa đảo qua e-mail bắt nguồn từ Châu Phi mà báo chí vẫn đăng đầy đó thôi. Cũng cái kiểu "Bạn sẽ được hưởng ngay vài triệu nhưng trước hết hãy góp vào vài trăm ngàn cho những thứ abc xyz gì gì đó..." Y như kiểu thằng Kuro đi lừa mấy thằng lừa đảo kia thôi chứ gì.
Nói thật không cần phải có thâm niên lừa đảo mà thậm chí dân bình thường có học vấn tí chút về kinh tế là cũng có thể ngửi ra "mùi" ngay
Cậu ko thể nêu 1 cái gì khác trong những bài viết của cậu ngoài cái này ưBạn sẽ được hưởng ngay vài triệu nhưng trước hết hãy góp vào vài trăm ngàn cho những thứ abc xyz gì gì đó...


mẫy cha công ti xây dựng ở tập cuối tại sao lại bị lừa? vì tình thế công ti như vậy, chuyện quyết định kém sáng suốt là có thể xảy ra, hơn nữa kịch bản của miki cũng khá là hoàn hảo khi đã dọn cỗ sẵn bằng vụ chiêu mộ nhân tài rồi
con người khi sắp chết thường quyết định rất nhanh phải không nào
nó có cái tinh tế của nó cả, mà nếu như đây chỉ là truyện về một bọn não cạn tự sướng thì chắc mấy thằng cha thư giãn nhà mình sang Nhật viết kịch bản truyện tranh được giải thưởng Shogakukan, hết cả lũ ấy nhỉ
)
, lão già và miki thì có thể do công an bắt or giết
.
: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/05/3BA0E9F3/cái này thì không nhất thiết phải áp dụng với seinen, mà dù sao thì kurosagi cũng là một seinen màmà truyện tranh thì phải đặt giáo dục lên hàng đầu
với cả từ đầu đến giờ, theme của truyện hoàn toàn không có ý hậu thuẫn hay ủng hộ pháp luật


Truyện end rồi , giáo dục khỉ gì nữaThì cái death note cũng thế thôi, cuối cùng chú Kira cũng bị vạch mặt. 1 đất nước pháp trị thì vi phạm cái gì ( giết người như DN hay lừa đảo như kurosagi) cũng nên để pháp luật xử lí, ko thoát được công an sờ gáy, giáo dục nó ở chỗ ấy![]()

đọc kĩ nhưng post trước điTruyện end rồi , giáo dục khỉ gì nữa
phần 1 đã kết thúc và xuất bản hết ở VN, nhưng còn phần 2 đang viết dở, nghe chừng bên Nhật bổn mới có vol 1, chắc tầm gần chục năm sau ta sẽ được cầm cuốn shin kurosagi tiếng Việt trên tay thôi, xoắn làm gì