Làm sao với những thằng biết con gái có bạn trai rồi mà vẫn bám?

_ Theo mình, bạn trước hết nên học tập thật tốt đã. Việc " nhỏ như con thỏ " này ko đáng để làm ảnh hưởng đến việc học của bạn, dù sao nhiệm vụ chính của cấp 3 là học tốt, thi lên đại học cao đẳng ( nghe như cô giáo nói :)) )

_ Nếu bạn đọc hết đoạn trên, mình sẽ nói tiếp: Việc có nhiều gã trai theo đuổi bạn gái bạn, đó là việc bình thường, và đáng tự hào ( hay khó chịu ) vì bạn gái bạn rõ ràng rất có sức hấp dẫn. Nếu bạn đã có được hay cứ cho là chiếm được tình cảm của em í, bạn hãy tiếp tục cố gắng, một mặt học thật tốt, một mặt tiếp tục quan tâm bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Vì sao mình nói bạn phải tiếp tục học? vì con gái tử tế ai cũng thích con trai tài giỏi - học giỏi. Nếu bạn học kém đi vì quan tâm đến những điều vớ vẩn đó, bạn sẽ mất điểm trước em í.

_ Tiếp theo là bồi dưỡng tình cảm, hãy quan tâm đến việc học tập của bé, giúp đỡ nếu có thể. Ngoài ra nên chăm sóc quan tâm đến cuộc sống của bé, như thích ăn ji, uống ji, thích nghe nhạc ji, thỉnh thoảng tâm sự về cuộc sống học tập, và đưa đi chơi nếu có thời gian rỗi.

_ Về việc có 2 thằng , có thể coi là " kém " hơn bạn về một số mặt trong đó có học tập, thường xuyên theo đuổi em í, hãy dò hỏi xem em í cảm thấy thế nào, từ đó suy ra phương án chiến đấu. Nhưng tiên quyết là ko được óanh nhau, đặc biệt óanh nhau trước mặt bé, ko được cãi nhau to tiếng, chửi bới v..v... hãy tế nhị , bình tĩnh giải quyết và tỏ ra là thằng đàn ông bản lĩnh trước mặt người yêu. Nếu sau những cố gắng đó, bạn vẫn ... mất cô ấy, thì hãy cảm ơn trời đất vì cô ấy ko xứng với bạn. Chúc bạn may mắn :D
 
nếu cậu có bản lĩnh thì cậu muốn tham, muốn cỡ nào, cũng ko thằng nào lấy được gì từ cậu :)) còn ko có bản lĩnh thì để cho người ta cơ hội thôi. Đừng trách gì người ta.
Đời là thế, ko gì là dễ dàng có được.
 
nếu cậu có bản lĩnh thì cậu muốn tham, muốn cỡ nào, cũng ko thằng nào lấy được gì từ cậu :)) còn ko có bản lĩnh thì để cho người ta cơ hội thôi. Đừng trách gì người ta.
Đời là thế, ko gì là dễ dàng có được.

có đc đã khó, giữ còn khó hơn :-w
 
chỉ cần yêu người ta thì chắc chắn người ta bsẽ cảm nhận dc và sẽ ko ai lấy mất của bạn đâu đừng lo
 
Tạm thời thì lo đếch j`, cần j` phải để ý đến bọn nó. Quan trọng là gf of cậu tính thế nào, chứ nó mà là cái loại ... thì có giữ cũng đếch giữ nổi đâu. Chuyện tình cảm nè phức tạp bỏ m, tốt nhất tập trung học đê. :))
 
Sáng nay thi Văn, Sinh.. Tối hôm qua rủ bạn ra thư viện ôn bài, bạn ôn tới đâu là thuộc tới đó... nên sáng nay làm bài tốt lắm hí hí :'>

À chiều hôm qua lúc ở trường trước khi lại thư viện, lúc bạn vào nhà xe lấy xe, mình thấy có cảm giác bất an nên vào theo và quả là có 1 thằng đang đứng canh chờ bạn dắt xe ra là xáp lại nói chuyện. Tuy nhiên lúc mình vào, bảo bạn đưa xe đây mình dắt cho, dắt ra đến chỗ thằng ấy mình nhìn đểu nó 1 cái thế là nó cút luôn <:-P

Sáng thứ 6 thi Anh + Lý, tối nay đi thư viện ôn bài cho bạn :'>


P/S: cám ơn mọi người đã cho ý kiến, nhất là iceteazz :D
 
cố giữ lấy đê, tui cũng rất ghét những thằng bám theo như vậy. Hồi trc GF vẫn học cấp 3, trong lớp có thằng thik, ngoài lớp cũng có thằng thick, nó lại còn đến tận trường tặng hoa nữa chứ,ức lắm nhưng m k nói ra, để tự giải quyết đc. Bg thì khác rồi,sạch bách k còn 1 thằng nào còn ý định nữa :">
 
nó bám e cậu mà e cậu công khai nói với cậu như vậy là e nó còn iu cậu rồi còn j, ko thì e nó dấu dấu giếm giếm mới mệt.. yên tâm đi, but cũng nhớ canh e nó cẩn thận, cập nhật thông tin đều đặn.. với lại kệ tổ tụi nó, mình cứ đường đường chính chính...
 
Vậy làm sao để biết một đứa có bạn trai hay chưa để còn biết mà ko bám? :|
 
cầm j p biết, cứ bám theo nó, nếu nó có bạn trai thì thấy ngay ý mà =))
 
Hơ >.<

Ai có kinh nghiệm đi thư viện (nói riêng) học chung (hoặc các nơi khác cũng đc) thì cho em biết với. Đi vào nhìn bạn suốt buổi học chẳng đc gì =))
 
Bạn thân chả bao giờ làm vậy. Nếu đã làm vậy thì nó ko coi mình là bạn thân.
 
1 câu thôi ông ạ :) Mạnh được yếu thua :) Đừng rỗi hơi wan tâm những cái đuôi ấy làm zì :) Lo tập trung vào chuyên môn đi :-*
 
Cái này gọi là tâm lý :

Thằng BF của con pé ấy " dis me bọn mày , em nó là GF của tao mà cứ tán tỉnh "
Thằng di theo cưa " Mặc xác mày , BF chứ có phải đã là chồng đâu mà bố cử "
 
Cái này gọi là tâm lý :

Thằng BF của con pé ấy " dis me bọn mày , em nó là GF của tao mà cứ tán tỉnh "
Thằng di theo cưa " Mặc xác mày , BF chứ có phải đã là chồng đâu mà bố cử "

Bonus thêm cho bạn thêm bài "Trái tim em là của riêng anh" biểu diễn bởi Nguyễn Phi Hùng để lấy tinh thần :'>

Người tôi yêu quá xinh
khiến bao người ngắm nhìn
Vì tôi trót yêu,
lòng lo âu trái tim buồn đau
Đừng nhìn ai nhé em
Mỗi khi em bước về
Đừng cười với người, vì tim em là của riêng anh rồi
 
Bonus thêm cho bạn thêm bài "Trái tim em là của riêng anh" biểu diễn bởi Nguyễn Phi Hùng để lấy tinh thần :'>

Người tôi yêu quá xinh
khiến bao người ngắm nhìn
Vì tôi trót yêu,
lòng lo âu trái tim buồn đau
Đừng nhìn ai nhé em
Mỗi khi em bước về
Đừng cười với người, vì tim em là của riêng anh rồi

Tui cũng đang cần lời khuyên để cua 1 em đang có bồ .
 
gái ngon lắm thằng bon chen là chuyện bình thường, hồi xưa vợ tui có cả mớ thằng theo ấy chứ, tui ở trong Nam vợ ở ngoài Bắc mà tui còn đá bay hết mấy thằng kia nữa là cậu có vài thằng ăn thua gì, lại ở gần nữa thì cậu sợ gì nó ?

cứ quan tâm yêu thương chăm lo cho người yêu hết mức thì OK thôi, nếu mình làm tròn bổn phận của người đàn ông mà nó còn ngó ngóng mấy thằng kia nữa thì cứ phải gọi là Lẳng Lơ đếch đỡ được rồi.
 
Nghĩ lại thấy thời học phổ thông vui thật, đi học có bạn có bè, có bồ có bịch, vui phải biết. Chẳng biết góp ý gì, chúc mừng chủ topic vậy, ráng học nữa là xong, thời đi học chỉ mong 2 thứ là học giỏi và có bồ đẹp :D
 
Back
Top