Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình đã ko thèm trả lời lại nó cho topic yên mà mấy cậu cứ quote làm gì =)) Bàn về Itto cơ mà b-(
trận đấy Chika phải save đến chục quả mah các siêu thủ môn khác trong truyện không save đựoc
Nhưng 3 trong 4 bàn thua đều xuất phát từ nó. Bàn thứ 1 do bắt hụt, bàn thứ 3 là do ham chạy lên đấm bóng mà lố đà dẫn đến chỉ cản phá đc 1 cú của Itto để Yura tâng bóng vào. Còn bàn cuối là do cởi giày làm Saipan phải phạm lỗi với Yura sát vòng cấm :)). Nếu ko bị khùng điên thì trận đó Suya có mà thắng bằng niềm tin
 
Mình đã ko thèm trả lời lại nó cho topic yên mà mấy cậu cứ quote làm gì =)) Bàn về Itto cơ mà b-(
Cả ngày ko onl
Khuya mới log vào , thấy con :pig: xl chửi ngay :'> , ko để ý mấy bài khác :-"

btw , bài trên con wonbin quote nhầm rồi nhé :-$ , lí ra mi phải quote cái này :
chika nó mà ko có điểm yếu là ......... thì Itto ăn = răng nhưng Itto là nhận vật chính nên dc. tác giả ưu ái hơn cho Itto khéo léo hơn :)) . Nhưng đúng là thằng chika do ngồi dự bị lâu nên khùng đụng tý là anh ấy nổi điên lên =)) =)) =))
 
Chika có máu muốn toả sáng điên cuồng , bởi anh ấy không từ bỏ bất cứ dịp nào thể hiện điều ấy , dạng tự sướng vô đối =)).Chika mà nghiêm túc thì ai mà sút vào được , phản xạ , sức mạnh , dẻo dai Itto cũng khó mà qua được , nhưng cũng đúng khi tác giả để cho anh ấy cái điểm yếu chết người kia , bóng nhanh mạnh cỡ nào cũng chụp được , nhưng riêng bóng chậm thì phải đấu tranh tư tưởng giữa việc đấm bóng hay chụp , cái khúc đó nhìn cười đau bụng .Rồi tự dưng có bóng vào chân , sút cực mạnh không ngờ cha trọng tài xấu số hưởng hết , thấy mỗi Chika dám làm điều khùng điên đó =)).Chika hói 10 yên vô đối =))
 
Chika thì công nhận vô đối rồi dám đánh cả cảnh sát để chạy trốn cơ mà. Trong lúc giờ nghỉ giải lao anh ý chôm của itto 10 yên để uống sữa dâu;)), rồi 2 ông tuớng tháo cả đèn sân khấu để ném nhau.
Nói gì thì nói nếu chika không có điểm yếu thì itto thua chắc, khả năng phán đoán, xử lí tình huống, sức bật , độ nhanh nhen đều tuyệt vời, và độ tự sướng vô đối=)). Anh ý chửi rủa cả hậu vệ lẫn tiền đạo bên mình, chỉ mong tiền đạo bên minh mất bóng để anh ý còn tỏa sáng, ngang nhiên đánh hậu vệ và lỡ chân sút vào đầu trọng tài=)). Đây mà là hanyu thì chắc thằng trọng tài đấy có suất vào viện mất=).
 
ừh thì ai cũng phải có điểm yếu, nhưng mình thấy chú Chika này vô đối quá cơ =)) từ nhược điểm đến ưu điểm =))=))=))
hi vọng 1 nhân vật như thế sẽ xuất hiện 1 lần nữa :x
 
Thực ra tại chú Chika này suy nghĩ quá nhiều nên thế, nếu trước trận đấu được chỉ thị HLV bóng nhẹ cũng đấm ra ngoài thì chắc chú ý đã không phân vân thế=)).
 
công nhận chú chika đá bóng phản ứng nhanh và xử lý tình huống tuyệt vời
nhưng thích kiểu chụp bóng của hakone hơn^_^
 
Chika thì khỏi nói rồi, giỏi võ linh hoạt nhanh nhẹn chẳng kém gì Itto, thậm chí về sức mạnh còn hơn hẳn, tiếc là hơi bị chập mạch =)) chắc bị ông HLV hắc ám đè nén quá lâu :))

Nhưng lối chơi linh hoạt đó thì rất hợp khắc chế Itto (chuyên làm mấy trò không giống ai và sút cận thành :))) còn đối phó các cú sút cỡ như viên đạn màu đen của Siri chắc là hơi bị khó đấy :-?
 
Tớ vẫn hay suy nghĩ sau cái đại hội đấy thì chủ lực của các đội đều ra đi hết rồi như đội của itto, taburo. oba,hiro,... vậy thì các đội bóng trông chờ vào ai đây.
Nói chơi để đổi chủ đề cho anh em, đừng ai quăng tạ tớ nhé, vui dùa tý thôi:):D.
 
Chika thì khỏi nói rồi, giỏi võ linh hoạt nhanh nhẹn chẳng kém gì Itto, thậm chí về sức mạnh còn hơn hẳn, tiếc là hơi bị chập mạch =)) chắc bị ông HLV hắc ám đè nén quá lâu :))

Nhưng lối chơi linh hoạt đó thì rất hợp khắc chế Itto (chuyên làm mấy trò không giống ai và sút cận thành :))) còn đối phó các cú sút cỡ như viên đạn màu đen của Siri chắc là hơi bị khó đấy :-?

phản ứng nhanh thì sẽ save được mấy cú sút của các siêu nhân trong chuyện chứ b-(
 
chủ lực đi nhưng lên cấp 3 vẫn gắp lại ma`
đến giờ ko biết trường suya là cấp 2
nhưng có dạy cấp 3 ko ta:|
và đám yara ken, josha đi vào trường nào:|
 
Iosha chứ ko phải josha
chắc vẫn học bên Seiga :D
 
Ngày mai là ra tập mới, ngày mai là ra rồi các bác ơi ...

Mừng wá :D
 
ặc , thì ra rồi tính :D
 
lần đầu tiên tah61y hồi hộp khi ra tập mới
háo hức thiệt
mong thời gian trôi mau:((
 
nhìn cái title tập sau có vẻ sẽ gặp bọn cấp 2 :-?
 
mai ra tập mới rồi, vui thât :x
nhìn cái title tập sau có vẻ sẽ gặp bọn cấp 2
"hội ngộ" chắc là gặp lại Suya thôi nhỉ =((
 
mà truyện ra từ sáng hay chiều nhỉ , mình toàn mua buổi chiều nên ko biết rõ
mai đc nghỉ sáng sớm nếu có chạy ra mua liền :)
 
chiều ra mua toàn thấy còn 1,2 quyển thôi..... có hôm ra chậm còn hết... sáng ra mua chiều đi học còn đọc nữa ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top