Mình lập ra topic này thứ nhất để cùng với những người có cùng tâm trạng như mình để giải toả. Thứ hai, mình thấy người chơi game ở VN quá thiệt thòi, nhà phát hành thì luôn muốn kiếm thật nhiều tiền từ gamer nhưng lại ko muốn đi đôi với trách nhiệm.
+ Hồi đầu chơi LV thì dính vụ rollback, rất nhiều nhiều bị thiệt hại nặng nề do bị backup ko đúng thời điểm như nhà phát hành cam kết. Sau đó, nhà phát hành toàn hứa hươu hứa vượn cho qua thời điểm "nóng", rồi dần dần để lâu "đặc sản trâu hóa bùn" do người chơi quá mệt mỏi trong việc khiếu nại, mà khiếu nại cũng không được gì ngoài câu nói nổi tiếng rất quen tai: " Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian tới".
+ Bảo trì server thì không bao h đúng như thời gian đã thông báo, thỉnh thoảng thì bảo trì đột xuất (bảo trì xong rồi mới thông báo) - "bác sĩ bắt cưới anh ạh".
+ Nhưng tất cả những lỗi trên đều có thể thông cảm được vì dẫu sao đó cũng là những sự cố kỹ thuật không ai muốn xảy ra. Hôm qua, tất cả những gì tốt đẹp còn xót lại trong tôi về LV thực sự hoàn toàn biết mất, server đứt giữa chừng trong khi tranh bá. Dẫu biết rằng một lời xin lỗi cũng không mất gì nhưng theo phép lịch sự của con người thì cũng phải có. Vậy mà, không một lời xin lỗi, buồn hơn nữa là tất cả những bài góp ý cũng như những bài viết phản ánh sự cố này đều bị remove trên diễn đàn Linh Vương của nhà phát hành. Nhà phát hành sợ chăng? Nên phải "ỉm" những cái xấu đi càng ít người biết càng tốt, lúc nào cũng nói chúng tôi chuyên nghiệp, là một trong những nhà phát hành game lớn nhất Việt Nam.
Sai mà không dám nhận mà lại tìm cách lấp liếm, che đậy như vậy cái sai chắc chả bao giờ được sửa chữa, có khi cái sai ngày càng nghiêm trọng hơn.
Mong các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta có một môi trường game trong sạch và lành mạnh.
+ Hồi đầu chơi LV thì dính vụ rollback, rất nhiều nhiều bị thiệt hại nặng nề do bị backup ko đúng thời điểm như nhà phát hành cam kết. Sau đó, nhà phát hành toàn hứa hươu hứa vượn cho qua thời điểm "nóng", rồi dần dần để lâu "đặc sản trâu hóa bùn" do người chơi quá mệt mỏi trong việc khiếu nại, mà khiếu nại cũng không được gì ngoài câu nói nổi tiếng rất quen tai: " Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian tới".
+ Bảo trì server thì không bao h đúng như thời gian đã thông báo, thỉnh thoảng thì bảo trì đột xuất (bảo trì xong rồi mới thông báo) - "bác sĩ bắt cưới anh ạh".
+ Nhưng tất cả những lỗi trên đều có thể thông cảm được vì dẫu sao đó cũng là những sự cố kỹ thuật không ai muốn xảy ra. Hôm qua, tất cả những gì tốt đẹp còn xót lại trong tôi về LV thực sự hoàn toàn biết mất, server đứt giữa chừng trong khi tranh bá. Dẫu biết rằng một lời xin lỗi cũng không mất gì nhưng theo phép lịch sự của con người thì cũng phải có. Vậy mà, không một lời xin lỗi, buồn hơn nữa là tất cả những bài góp ý cũng như những bài viết phản ánh sự cố này đều bị remove trên diễn đàn Linh Vương của nhà phát hành. Nhà phát hành sợ chăng? Nên phải "ỉm" những cái xấu đi càng ít người biết càng tốt, lúc nào cũng nói chúng tôi chuyên nghiệp, là một trong những nhà phát hành game lớn nhất Việt Nam.
Sai mà không dám nhận mà lại tìm cách lấp liếm, che đậy như vậy cái sai chắc chả bao giờ được sửa chữa, có khi cái sai ngày càng nghiêm trọng hơn.
Mong các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta có một môi trường game trong sạch và lành mạnh.



, a e bỏ qua ngay í mà :-*





Các bác ý có bào chữa như thế nào thì thực chất nó vẫn vậy mà thôi. Chừng nào bún chửi cháo chửi người ta vẫn còn ăn thì vẫn có người chơi game của vtc mà thôi