Chia tay bạn gái thế này có đáng ko???

Cứ hẹn rồi bỏ bom em ý cho vui =*> .

K thì cải trang đến chỗ hẹn xem em kia thế nào , nếu thấy ổn hơn thì =*> .

J/k =*> .
 
nếu ở tphcm, bác ngại thì PM em đi với bác :-> :P.

bác nên nói rõ lòng mình đi bác à :|... bác với người ta chưa có gì cả, nên dù người ta có ý người ta cũng là con gái, cũng ko thể bộc bạch trước đc. Bác trải lòng mình ra rồi xem sao đã...

Uhm, thực ra là chưa nói yêu, nhưng mà đã hò hẹn đi chơi riêng với nhau đc 1 thời gian rồi, mình đối với cô ấy thế nào, mà cô ấy ko biết hay sao? Nếu là với những cô gái khác thì thì còn có thể hiểu đc, nhưng em này rất ngố, ko biết thế nào là thử lòng đâu. CÓ thể là cô ấy muốn chia tay nhưng ko nghĩ ra đc cách nào hay hơn mà lại chơi trò đùn đẩy như vậy.

dẹp cái kiểu "mình đối thế nào, thì cố ấy phải biết" nhé [-x... bác ko nói ra, người ta ko dám khẳng định, cũng ko dám " tự biết" ", vì đó là nhiệm vụ của bác phải khẳng định xem coi người ta là gì.

có thể vì người ta ngốc nghếch, nên người ta ko nghĩ đc cách gì để bác cho người ta biết đối với bác người ta là gì, cho nên mới có chuyện ngu dại kia.

đọc bài này còn ko mau + rep với gọi điện cho người ta đi :-w!!
 
Uhm, nói chung là... rối :-s

Chẳng biết sau này thế nào, nhưng mình bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn với em này rồi...

Kiểu này chắc chia tay, chúc em sớm kiếm đc thằng ngu nào chiều chuộng em như anh lúc trước... b-)

PS: Có lẽ để ngày mai gọi điện nói thẳng, break off 1 lần luôn cho tiện, đồng thời cancel luôn bữa hẹn cuối, vì khi sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, thì cảm thấy sự níu kéo thật vô vị...
 
Đối với loại ngớ ngẫn , khùng khùng điên điên này thì cứ sĩ vả thật nặng vào mặt nó , ko có ỳi đang để tiếc nuối cả .
chỉ có ông này hiểu được vấn đề.
Con này ko biết ngu hay giả điên nữa.
 
dẹp cái kiểu "mình đối thế nào, thì cố ấy phải biết" nhé [-x... bác ko nói ra, người ta ko dám khẳng định, cũng ko dám " tự biết" ", vì đó là nhiệm vụ của bác phải khẳng định xem coi người ta là gì.

Đây mới thật sự là pro.

Kiên nhẫn và chân thành => chìa khóa đi đến mọi thành công :D
 
hahaa
Vi thì nghĩ cô bé đó chỉ muốn thử em thôi. Chắc cô bé đó cũng thích em nên mới đi chơi riêng với em, nhưng người ta chờ hoài mà chẳng thấy em ngỏ lời yêu đương nên ngta mới nghĩ ra cái chiêu làm bộ giới thiệu người yêu coi phản ứng em ra sao. Nếu em đồng ý đi gặp người con gái mới tức là trong tim em ko có cô bạn P. đó. Còn nếu em một mực khăng khăng không đi và nói: trong lòng mình chỉ yêu 1 người thôi, và người đó là ai thì P. hiểu, nên mình nghĩ mình ko cần thiết quen thêm 1 cô gái nào nữa. thì có nghĩa là em thương P. Trong tình cảm chị nghĩ em nên thẳng thắn nói đi em à, đừng nghĩ người ta hiểu mình nên mình ko cần phải nói gì cả.

Con gái cáo già cở đó đó em à. Một mực giả bộ tốt bụng giới thiệu, nhưng thật ra chỉ thử thôi. Vì sao Vi biết??? Vì ngày xưa Vi cũng chơi chiêu này, bắt người ta phải khai ra là ngta thích mình :))
 
ông kiên nhẫn đi , con gái mà , hạ mhìn xin lỗi chút đi ! :P

nói là " thật ra , từ lâu ... đã thích P rồi " .....
 
Po thì nghĩ cô bé bắt đầu sốt ruột vì cậu cứ ỡm ờ mãi mà ko dứt điểm.Chắc chắn giữa 2 người chưa phải là "cặp" đích thực mà vẫn cứ đang ỡm ờ qua lại đúng ko ;))....
Với con gái mà nóng vội là ko được.Khuyên bạn thật bình tĩnh và nhẫn nại trước những lời con gái nói :D
 
Uhm, nói chung là... rối :-s

Chẳng biết sau này thế nào, nhưng mình bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn với em này rồi...

Kiểu này chắc chia tay, chúc em sớm kiếm đc thằng ngu nào chiều chuộng em như anh lúc trước... b-)

PS: Có lẽ để ngày mai gọi điện nói thẳng, break off 1 lần luôn cho tiện, đồng thời cancel luôn bữa hẹn cuối, vì khi sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, thì cảm thấy sự níu kéo thật vô vị...
kiểu này là muốn break rồi :|.... thế thôi có khuyên bác thế nào cũng vô ích :(....
 
nếu break thì cho tớ sđt em này nhá :-"
 
vậy lí do là do cậu chưa nói với người ấy làm bg chính thức>>bạn ấy nghĩ linh tinh,cậu nên nói đi
 
Bạn có vẻ hơi mất bình tĩnh.
Thứ nhất là dẫu cho bạn có đi chơi với người ta, có thái độ như thế này thế kia, nhưng chưa bao giờ ngỏ lời thì có "tự biết" người ta cũng chả dám nhận, trừ khi đấy là dạng con gái đã hóa "cáo" rồi, muốn dắt mũi bạn một trận.

Thứ hai, nếu giả sử P muốn xù bạn thật vì bạn quá "thật lòng" với người ta thì chỉ cần tắt điện thoại, gặp thì bơ, hỏi không trả lời là xong, việc gì phải bày trò giới thiệu xong bị chửi vào mặt một trận. Có thể P làm vậy để đợi cho được cái câu mà bạn bảo là không cần vì người ta sẽ tự biết đấy.

Nói chung thì bạn nên bình tĩnh và bày tỏ thẳng thắn với P hơn là ngồi đó tự trách mình. Cưa gái mà mới gặp tí khó khăn thế đã bỏ thì [-X
 
Bạn cứ nói thẳng ra là bạn muốn là người yêu của cô ấy xem. Nếu nó ko đồng ý thì bye luôn.
 
Bạn cứ nói thẳng ra là bạn muốn là người yêu của cô ấy xem. Nếu nó ko đồng ý thì bye luôn.
đấy vấn đề là ông thần này ko muốn nói ra mà lại cứ... break dance với break up :-w... chả hiểu :-w
 
Bạn cứ nói thẳng ra là bạn muốn là người yêu của cô ấy xem. Nếu nó ko đồng ý thì bye luôn.
Uh, để thử hỏi xem :D Dù sao cũng cám ơn mọi người.
 
Thữ lòng thôi, =)) con gái ai nói thế bao giờ, chia tay thì nhanh lắm, ko cần phãi kiếm người thay thế cho bạn đâu, khi tình cãm đã cạn, thì bạn có ra sao liệu có là vấn đề nữa không.
 
Đọc là biết cô bé đó thử mà :)) Có ai muốn kick bf của mình bằng cách giới thiệu bạn gái khác như thế đâu. Thằng em nóng tính quá. Ko hợp với tính cách của con gái rồi [-( chưa nói yêu thì chưa là gì của người ta đâu nhé [-(
 
Back
Top