GVN lấp lỗ châu mai

Status
Không mở trả lời sau này.
đáng lẽ mang tên Ma Thuật đúng hok nè =)) =))
4h sáng thấy 9 đạo quân Ngụy ùn ùn kéo vào nhà mình, mình có 5 đạo, nên vi ngụy bớt 4 đạo cho cân sức. Ai ngờ các bác Ngụy tự vi ngụy chuồn luôn, thất vọng quá =)) =))
Công nhận đánh giờ giấc khó chịu thật :(
 
mạng LV ko vào được :(
còn oánh nhau nữa ko, xuống ko thấy ai oánh nữa thì mất công lắm :|
 
đến nản mang quân đi đánh nhau thì lại chơi cái kiểu du kick mang quân đi đánh tướng của người ta thì ko dám toàn trốn rồi rình rình úp gà .Trình độ của Ngụy cũng chỉ có thế thôi
 
đến nản mang quân đi đánh nhau thì lại chơi cái kiểu du kick mang quân đi đánh tướng của người ta thì ko dám toàn trốn rồi rình rình úp gà .Trình độ của Ngụy cũng chỉ có thế thôi

oh thế 5h chiều hôm wa nấy bác ko chơi du kick ah....mấy bác đánh em có nói tiếng nào đâu thua vẫn post chiến báo..muh=((
với lại "Quân Bất yếm trá" ng VN nổi tiếng là đánh du kích mà:>:>
 
Chiến tranh thì bất chấp thủ đoạn, thú vị nhất khi được trải nghiệm rất nhiều cảm giác thú vị như nỗi buồn, đau đớn, cả cay cú khi bị thua trận và sung sướng, hạnh phúc khi là người chiến thắng.
 
Bên GVN buồn cười nhỉ. Người ta đánh thế nào là việc của người ta. Ví như các bác chơi chiến trường giả chiếm hết slot của người ta thì có công bằng không? Mặc dù đấy là 1 chiến thuật hay.
 
oh thế 5h chiều hôm wa nấy bác ko chơi du kick ah....mấy bác đánh em có nói tiếng nào đâu thua vẫn post chiến báo..muh=((
với lại "Quân Bất yếm trá" ng VN nổi tiếng là đánh du kích mà:>:>

quân để trong trại đi đánh từng cái trại 1 của Ngụy mà bảo là du kick ah . 20 cai trại quân thì cho quân đi trốn cả 20 trại đến cái trại thứ 21 mới bắt được 50v bé ko đi trốn kịp
 
Bên GVN buồn cười nhỉ. Người ta đánh thế nào là việc của người ta. Ví như các bác chơi chiến trường giả chiếm hết slot của người ta thì có công bằng không? Mặc dù đấy là 1 chiến thuật hay.

bác này chắc căn cứ vào cái CB hôm nọ mà nói nhỉ, về học thêm LV vài năm nữa rổi phát biểu.
Nếu xem kỹ thì mấy lượt sau quân Ngụy vào thì tướng shop bị đẩy ra hết đấy, nguyện tắc quân đông ưu tiên vào chiến trường
CHỉ trách các bác Ngụy canh time ko chuẩn thôi.
---------------------
chợt nhớ 1 câu: biết thì thưa thốt- ko biết dựa cột mà nghe, ngẫm ra ông bà ta nói cấm có sai
 
thế bác xem sáng nay tui em có dò tưng nhà ko...dò 10 mấy cái nhà thì dính 1 nhà đang đánh thì cắm cb vi nguy tui em phải dò lại từ đầu.........;;);;)
 
oh thế 5h chiều hôm wa nấy bác ko chơi du kick ah....mấy bác đánh em có nói tiếng nào đâu thua vẫn post chiến báo..muh=((
với lại "Quân Bất yếm trá" ng VN nổi tiếng là đánh du kích mà:>:>

nhất trí, trên chiến trường đánh kiểu gì thì đánh, lấy ít thắng được nhiều mới là giỏi - mún lấy ít thắng nhiều thông thường phải du kích :)
 
bác này chắc căn cứ vào cái CB hôm nọ mà nói nhỉ, về học thêm LV vài năm nữa rổi phát biểu.
Nếu xem kỹ thì mấy lượt sau quân Ngụy vào thì tướng shop bị đẩy ra hết đấy, nguyện tắc quân đông ưu tiên vào chiến trường
CHỉ trách các bác Ngụy canh time ko chuẩn thôi.
---------------------
chợt nhớ 1 câu: biết thì thưa thốt- ko biết dựa cột mà nghe, ngẫm ra ông bà ta nói cấm có sai

Thì nguy nói là Ngụy rút kinh nghiệm mà...từ hiệp đầu đến hiệp cuối toàn 8 9 vs 10
 
đến nản mang quân đi đánh nhau thì lại chơi cái kiểu du kick mang quân đi đánh tướng của người ta thì ko dám toàn trốn rồi rình rình úp gà .Trình độ của Ngụy cũng chỉ có thế thôi
Ức chế trong đánh nhau là thế =)) nói rồi đánh với Ngụy chỉ có nước chán mà nghỉ thôi =)) 2 ngày toàn chiến báo 3h - 5h sáng :)) Nể chiến thuật mấy bác ngụy thật :x
 
bác này chắc căn cứ vào cái CB hôm nọ mà nói nhỉ, về học thêm LV vài năm nữa rổi phát biểu.
Nếu xem kỹ thì mấy lượt sau quân Ngụy vào thì tướng shop bị đẩy ra hết đấy, nguyện tắc quân đông ưu tiên vào chiến trường
CHỉ trách các bác Ngụy canh time ko chuẩn thôi.
---------------------
chợt nhớ 1 câu: biết thì thưa thốt- ko biết dựa cột mà nghe, ngẫm ra ông bà ta nói cấm có sai

Đúng là em không đọc hết cái chiến báo đấy, nhưng em chỉ muốn nói là các bác có đánh thì công bằng 1 tý, các bác chơi chiến thuật này nọ thì cũng để người ta động não 1 chút. Thế đ' nào cứ bảo Ngụy phải đánh kiểu kiêu binh các bác mới chịu.
 
ko fải chán mà nghỉ mà là nhạt mà nghỉ =))
acc TLL ai control thế :( toàn bị bắt lẻ 1 đạo 1 vậy :|:|:|:|
còn khích đểu để nó mất bình tĩnh rồi nó lao vào ầm ầm nó đánh mìh mới vui chứ =))
hồi xưa có 1 chú cũng chui rúc
em pm mấy cái trong game thế là ùn ùn kéo ra , nhân lúc đóng băng mìh tỉa chết =))
cái khích đểu kế cũng đúng trong : binh bất yếm trá đấy =))
 
đáng lẽ mang tên Ma Thuật đúng hok nè =)) =))
4h sáng thấy 9 đạo quân Ngụy ùn ùn kéo vào nhà mình, mình có 5 đạo, nên vi ngụy bớt 4 đạo cho cân sức. Ai ngờ các bác Ngụy tự vi ngụy chuồn luôn, thất vọng quá =)) =))
Công nhận đánh giờ giấc khó chịu thật :(

Vẫn là chiến thuật lần trước Hungba và mayuri xuống đánh Vân Nam mà ( vẫn là chiến thuật cũ thôi hình như là ở trong 36 kế gì gì đó nó có tên gọi là : Chó lông nhông chạy rông cắn trộm ) nhưng lần này có biến hóa hơn vì lần này chó đông hơn ấy mà nên có thể khẳng định chiến thuật này đó là : Đàn chó tranh xương thế nên thấy lão bán cơm đứng ở đây chẳng phải chạy ngu gì chỉ vì ăn miếng xưong mà bị đánh dập đầu à :D
 
đề nghỉ bạn ăn nói lại cho cẩn thận nhé....từ trang đầu tiên tới h Nguy ko sử dụng ngôn từ như bạn đâu nhá....trên chiến trướng thì đánh nhau ra đây thì chém bão...nhưng chém bão cũng phải có văn hóa chứ ko phải văn hóa thua cả ng lụm ve chai ...
@sq:bác xem lại thế nào nhé em thấy có vài ng sài ngôn từ ko dc đẹp cho lắm...
 
à tớ quên mất bạn nào đang chơi cái acc hungba thì bỏ trang thai hòa binh đi ! tôi lấy máy ủi lên san cái đất đất xây cái acc mới để chơi cái, ky bo thế không giống bạn hiền mayuri gì cả
 
Ức chế trong đánh nhau là thế =)) nói rồi đánh với Ngụy chỉ có nước chán mà nghỉ thôi =)) 2 ngày toàn chiến báo 3h - 5h sáng :)) Nể chiến thuật mấy bác ngụy thật :x

có gì đâu bác...em học cả ngày mít tới tối mới về...tranh thủ mây h buổi sáng vừa làm bài vừa cho quân đi lòng vòng;;);;)
.
___________Auto Merge________________

.
à tớ quên mất bạn nào đang chơi cái acc hungba thì bỏ trang thai hòa binh đi ! tôi lấy máy ủi lên san cái đất đất xây cái acc mới để chơi cái, ky bo thế không giống bạn hiền mayuri gì cả

bạn thix có đất thì bạn wa mà phá......sao lại kêu bỏ hòa bình...muốn ăn mật ong mà sợ ong đốt àh;));))
 
đáng lẽ mang tên Ma Thuật đúng hok nè =)) =))
4h sáng thấy 9 đạo quân Ngụy ùn ùn kéo vào nhà mình, mình có 5 đạo, nên vi ngụy bớt 4 đạo cho cân sức. Ai ngờ các bác Ngụy tự vi ngụy chuồn luôn, thất vọng quá =)) =))
Công nhận đánh giờ giấc khó chịu thật :(

5 vs 5 trong cái Đô thành Ngoại Quan [-X
Nói đi cũng phải nói lại, hôm nọ tui bị úp 14v quân lúc 3h do PN đấy thôi.
Chiến tranh game mà, vui vẻ thôi, làm gì khích bác nhau dữ vậy ?
Tôi cũng xác định, chơi vui vẻ, đánh hết khả năng, chán thì nghỉ, đơn giản vậy, thanh thản cho dễ sống
Thiết nghĩ các bác cũng nên như vậy

@meohoang : Cậu nên ngồi ngẫm lại mình là hạng người gì [-X
 
trước đến nay chỉ có mấy chú bé cay cú vào đây sủa 1 vài câu khiến loài ng ko hiểu đc rồi đi ra

vài chú biết tiếng ng thì toàn ngôn ngữ mọi , tục tĩu chửi a e GVN [-x b-(

còn hiện tại thì hơi thất vọng mấy mem trong này , đánh nhau trước đến h mem GVN ko có cái kiểu ăn nói thô lỗ như thế , mong các bạn lưu ý cho :-w



ngôn ngữ chuẩn nhất đến h là idol của mình :x , nq đâu roài nhỉ :-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top