Nói riêng về game BR... Điều này tui suy nghĩ từ lâu lắc rồi.
Sau vụ ra 2 bản BR ngon lành nhưng chỉ cho XBOX và GC, đã là 1 bước lùi. Sau đó thêm bản BR4 trên PS2, coi như tự đặt dấu chấm hết cho BR.
Lượng người chơi BR bây giờ tuy không được như xưa nhưng tính ra cũng còn nhiều. Nhiệt huyết không như ngày xưa, nhưng không phải là không có.
Vụ lập web tui đồng ý, nhưng có 1 số ý kiến như sau:
- Kỉ niệm cũng như thế mạnh chính vẫn là BR. Nên duy trì và phát triển.
- Dành đất cho những game Fighting khác. Bây giờ số lượng game F cũng khá nhiều, và trên nhiều hệ máy khác nhau. Ai thích cái nào, và có điều kiện chơi cái nào thì chơi.
- Anh em bây giờ đa số đi làm, do đó cũng không thể phát triển theo kiểu lang thang chơi game cả ngày như xưa. Bây giờ nó chỉ là 1 thú vui giải trí, ai chơi được thì chơi. Lâu lâu tụ tập off, nếu có thể thì đấu game, còn không thì "ngã đàm chi thế" cũng được.
Nếu sau này tham gia, tui sẽ lo mảng DOA (có thể thêm lão LongKhac). Đang cày cuốc để kiếm 1 cái X360 đây. Mà hình như DOA cũng sắp chung số phận với BR, do lúc trước lão Igataki bỏ Tecmo. Giờ chưa biết ra sao.
P.S: SF đi du học à? Thấy hắn có học hành quái gì đâu? Hay là đi xuất khẩu lao động?